Cộng đồng

20.11 trong những ngày mưa bão

Nguyễn Hữu Phú 20/11/2025 21:00

Ngày 20.11 hằng năm vẫn luôn là dấu mốc thiêng liêng, là dịp để mỗi học sinh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của mình đối với những người thầy, người cô đã miệt mài gieo chữ.

Thế nhưng, năm nay, ngày tri ân ấy đến với các thầy cô trong toàn tỉnh Khánh Hòa trong một tâm trạng bao ngổn ngang, lo lắng. Còn đối với trải nghiệm của riêng tôi, một thầy giáo đang dạy học tại vùng lũ Vạn Ninh, đó là tiếng mưa đổ xối xả qua từng mái nhà, là dòng nước lũ dâng cao, mênh mông, bao phủ những mái nhà.

Qua trang mạng xã hội, tôi thấy nhiều nơi trên cả nước rộn ràng trong các hoạt động tri ân thầy cô, thì tại các xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ở khắp các ngả đường, trường học chìm trong mênh mông nước. Thiên tai những ngày qua khiến nhiều thầy cô và học sinh đi lại khó khăn, một số gia đình bị ngập, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của các em.

z7245319118650_b070a5cca791c5fc29aa286fe52017b5.jpg

Năm nay, ngày 20.11 đến trong lúc trường và nhiều địa phương đang trong tình trạng ngập lụt, mưa to gió lớn, nên hoạt động tri ân không thể diễn ra như mọi năm, không có những lẵng hoa rực rỡ, nhưng thay vào đó là những tin nhắn giản dị từ học trò và phụ huynh học sinh, điều này làm cho tôi ấm áp vô cùng. Tôi thật sự xúc động, lo lắng cho sự an toàn của các em học sinh và đồng nghiệp của mình, khi thấy tin nhắn của nhà trường báo có nhà của thầy cô bị ngập và được chính quyền đến hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.

Trong những ngày này, tôi không mong điều gì cho riêng mình. Điều tôi mong nhất chính là sự bình an cho tất cả. Mong các em học sinh được trở lại lớp thật sớm, được cười nói tung tăng dưới khoảng sân quen thuộc. Mong những ngôi trường bị ngập sẽ lại khô ráo, lại vang tiếng đọc bài. Mong toàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng và các tình miền Trung nói chung, sớm gượng dậy sau cơn mưa lũ tầm tã kéo dài từ sáng đến tối. Và mong rằng, những người thầy người cô vẫn giữ vững niềm tin để tiếp tục hành trình gieo chữ, hành trình mà với bao khó khăn, vất vả, nhưng cũng thật nhiều ý nghĩa.

z7245319339551_764d08a97d0488f11cfc5c574548da29.jpg

Và cũng trong lúc mưa gió trắng trời, có những giáo viên ở lại gọi điện, ngồi chơi với học sinh chờ phụ huynh đến đón, có giáo viên chở từng em về đến tận nhà khi gọi mấy cuộc gọi cho phụ huynh không được. Đó thứ tình yêu không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là tình người, là tâm huyết của một người thầy với sứ mệnh của mình.

Trong những ngày mưa lũ khiến ta thêm trân trọng biết bao giá trị bình dị mà sâu xa của mái trường. Chỉ khi sân trường trống vắng, lớp học ngập nước thì chúng ta mới thấy nhớ da diết tiếng trống trường vang vọng, nhớ cảm giác bước vào lớp với ánh mắt trong veo của học trò, nhớ cả những buổi sinh hoạt đầu tuần với lá cờ tung bay trong gió. Những điều tưởng chừng quen thuộc ấy bỗng trở nên quý giá lạ thường khi thiên nhiên buộc chúng ta phải xa cách.

z7245319343711_b5f2fdcbe24c88e492c5c465001d7b61.jpg

Nhưng trong gian khó, tinh thần của thầy trò Khánh Hòa chưa bao giờ bị khuất phục. Đó là gọi điện, thăm hỏi, động viên nhau: “Rồi sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ sớm đi học trở lại”. Đó là nguồn động lực rất lớn để chúng ta cùng vững bước vượt qua.

Ngày 20.11 năm nay vì thế không phải là một ngày tri ân bình thường. Nó là bài học về lòng nhân ái và là minh chứng rằng dù lũ lụt có thể cuốn trôi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn đi những giá trị thiêng liêng.

Trong những ngày mưa gió lũ lụt kinh hoàng. Điều khiến một nhà giáo đang dạy học giữa vùng lũ như tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là lễ tri ân không diễn ra, mà là sự an toàn và ổn định của các em học sinh, gia đình các em và đồng nghiệp trong thời điểm lũ lụt này. Chỉ mong mọi người sớm vượt qua khó khăn để việc dạy và học trở lại bình thường.

Và trong dịp ngày 20.11 năm nay, điều tôi mong muốn nhất là học sinh và gia đình các em, đồng nghiệp sớm ổn định sau thiên tai, trường lớp được khắc phục an toàn để việc dạy và học trở lại bình thường. Với bản thân tôi, chỉ mong có đủ sức khỏe và tinh thần để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các em trong giai đoạn khó khăn này.

* Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Hữu Phú, từng dạy học ở Trường Sa, hiện dạy học ở quê Vạn Ninh, Khánh Hoà.

Nổi bật
      Mới nhất
      20.11 trong những ngày mưa bão
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO