Ba nữ họa sĩ người Hà Nội, với ba phong cách và màu sắc khác biệt mong muốn đem đến cho đời sống nghệ thuật Sài Gòn làn gió mới lạ vào dịp cuối năm bằng triển lãm “Chào Sài Gòn”.
Trong triển lãm "Rong chơi miền nhớ" của nhóm Ba Cái Bông đánh dấu một chặng đường sáng tạo say mê và nhiệt huyết của mỗi cá nhân để tạo nên nguồn cảm hứng khích lệ nhau trên con đường sáng tạo nghệ thuật của họ.
Tranh của Hồng Quân đầy ắp những chi tiết cuộc sống của người bình dân, tưởng là vụn vặt, nhưng đó là những “cái đinh” neo lại trong ta nỗi nhớ quê hương.
Họa sĩ Ngô Thanh Hùng thể nghiệm thành công chất liệu mới “mài tổng hợp”, những tác phẩm của anh trong triển lãm có tên “Dòng chảy” tại TP.HCM vào cuối tuần này.
“Cha tôi là thi nhân, yêu mùa thu. Yêu trăng thu, nên tôi muốn nhân dịp này dâng tặng cha một triển lãm cá nhân, sau nhiều năm chỉ âm thầm vẽ” – Hoàng Phượng Vỹ, con trai nhà thơ Hoàng Trung Thông chia sẻ.
Trong ngôi nhà ở ngoại vi thành phố Huế của đôi vợ chồng họa sĩ Đặng Thị Thu An - Nguyễn Đức Huy, tầng trên cùng là nơi họ cùng nhau vẽ tranh, từ đó nhìn ra một vùng xanh cây cỏ, hoa lá rộn ràng. Đây là lần thứ hai họ làm triển lãm riêng với nhau.
"An&Huy" giới thiệu khoảng 60 tác phẩm, trong đó 34 tranh, phần lớn các tác phẩm thuộc bộ Hương thời gian do họa sĩ Đặng Thị Thu An sáng tác, và 26 bức còn lại của họa sĩ Nguyễn Đức Huy mang tên Ánh sáng.
Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh 1990), trưng bày hơn 60 tranh và gần 30 tượng gốm lớn nhỏ. Triển lãm còn dành riêng một phòng trưng bày để tái hiện một phần không gian gia đình, nơi Hiền sống, sáng tác...