'Ai xuôi vạn lý': Tưởng như chỉ là chuyện tình yêu
“Ai xuôi vạn lý” đưa người xem về một câu chuyện tình yêu giữa những biến động của xã hội xưa, nơi lòng chung thủy được đặt cạnh quyền lực, tiền bạc và những mưu toan của tầng lớp quan lại.
Ai xuôi vạn lý (tác giả Hoàng Thái Thanh - Minh Hảo, đạo diễn Huỳnh Công Hiển) là kịch mục mới ra mắt của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Tựa đề này gợi nhớ đến một câu chuyện đã in sâu vào văn học Việt. Đó là hình ảnh người chinh phụ (người vợ có chồng đi chinh chiến) chờ chồng mỏi mòn trong hy vọng mong manh. Thế nhưng, trong vở kịch này, cái tứ người vợ chờ chồng được đặt trong bối cảnh khác, nội dung hoàn toàn khác.

Lên án quan tham
Minh Hảo là một tác giả trẻ. Đạo diễn Huỳnh Công Hiển cũng là một người trẻ. Thay vì quan tâm hơn đến những chủ đề đang nóng trên mạng xã hội, Huỳnh Công Hiển lại tâm đắc với một khung cảnh xưa cũ của thời vua chúa.
Bối cảnh ấy đã giúp Hiển xoáy vào hình ảnh đám quan lại lộng quyền mà quan lại mặc định là "cha mẹ" của dân. Ở đó, thân phận dân đen bị quyết định bởi tầng lớp cai trị. Tiêu biểu trong đám quyền lực đen ấy là Quan huyện Tòng (NSƯT Thành Hội), bà huyện Mai Trang (Ái Như), Tri phủ Lân (Sĩ Hoàng). Ba nhân vật này tạo nên liên minh ma quỷ giữa quyền và tiền để khuynh đảo xã hội theo ý mình.

Câu chuyện diễn ra vào thời xưa nhưng phảng phất những gì đang diễn ra ở ngày hôm nay. Biết bao tham quan bị các “Bao Công” nghiêm minh bắt giữ, điều tra và trị tội. Mượn chuyện xưa nói chuyện nay là ẩn ý của Ai xuôi vạn lý.

Chuyện tình yêu phi thường
Đương nhiên, với cái tựa đề ấy, vở kịch phải có chuyện tình yêu. Tấm lòng của nàng Tuý Nguyệt (Hồng Duyên) dành cho người yêu Trọng Phước (Đoàn Minh Tài) thật khó tin trong bối cảnh xã hội hiện tại, thời điểm mà cuộc sống diễn ra quá nhanh. Ở đó, con người sống vội, dễ yêu và dễ quên. Có lẽ vì vậy, tác giả đã đưa người xem về thời kỳ mà lòng chung thủy của người phụ nữ rất sắt son và được tôn vinh như một đức tính cao quý nhất thuộc quan niệm tam tòng tứ đức.
Câu chuyện kịch cho người xem tạm quên hiện tại và sống lại những giá trị xưa cũ. Xét về diễn xuất, Hồng Duyên là nhân tố mới nhưng đã nỗ lực rất tốt. Đoàn Minh Tài vốn đã có nhiều kinh nghiệm, lại mạnh về vẻ đẹp ngoại hình. Nghệ sĩ Ái Như rất ấn tượng trong vai bà huyện tham lam, mưu chước, tính tình lấc cấc, ngoại hình lòe loẹt. Vai Độc Đắc của Thế Hải là một vai hay của anh.
Cảnh trí sân khấu, phục trang, ánh sáng, âm thanh là điểm mạnh vốn có của Hoàng Thái Thanh. Trong buổi diễn phúc khảo, có vài chi tiết khiến mạch kịch không được trôi chảy và thăng hoa như đẳng cấp vốn có của Hoàng Thái Thanh. Nếu khắc phục được các điểm này, đây là vở diễn đáng xem.