Thể thao

Anh chỉ dứt điểm trúng đích 4 lần vì Ghana chơi sufferball, có thể gặp Bồ Đào Nha

Sơn Vân 24/06/2026 12:53

Tuyển Anh bị Ghana cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026, sau khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn ở cuối trận trên sân Gillette (Mỹ).

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel từng chơi rất thuyết phục khi đánh bại Croatia 4-2 ở trận ra quân bảng L World Cup 2026. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự kiên cường của Ghana, Tam sư tạo ra ít cơ hội nguy hiểm hơn rất nhiều so với trận trước và chỉ dứt điểm trúng đích 4 lần.

Cơ hội rõ ràng nhất của tuyển Anh đến ở phút 86. Hậu vệ cánh trái Nico O'Reilly đánh đầu dội xà ngang, bóng bật ra đúng vị trí của Harry Kane nhưng tiền đạo đội trưởng tuyển Anh lại sút vọt xà từ cự ly khoảng 7 m.

Anh chỉ dứt điểm trúng đích 4 lần vì Ghana chơi sufferball, có thể gặp Bồ Đào Nha (1)
Harry Kane bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 86. Ảnh: Reuters

Với kết quả này, cả tuyển Anh và Ghana cùng có 4 điểm sau hai lượt trận tại bảng L, còn Croatia được 3 điểm nhờ thắng Panama 1-0. Panama đã chính thức bị loại sau hai trận thua với cùng tỉ số 0-1.

Vì sao tuyển Anh dứt điểm trúng đích quá ít?

Anh - Ghana là trận đầu tiên tại World Cup 2026 không có bất kỳ cú dứt điểm trúng đích nào trong hiệp một.

Phải tới phút 56 giây 42 của hiệp hai, trận đấu mới có pha dứt điểm trúng khung thành đầu tiên, khi Anthony Gordon tung cú sút nhẹ sau pha phối hợp với Djed Spence.

Phần lớn những tranh luận sau trận sẽ xoay quanh màn trình diễn của tuyển Anh. Tam sư là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026, sở hữu HLV danh tiếng Thomas Tuchel và được kỳ vọng sẽ dễ dàng đánh bại Ghana - đội tuyển đã qua thời kỳ thế hệ vàng.

Tuy nhiên, việc tuyển Anh gặp khó khăn trong khâu ghi bàn không hoàn toàn do các cầu thủ chơi tệ, mà phần lớn xuất phát từ màn trình diễn phòng ngự gần như hoàn hảo của Ghana.

HLV Carlos Queiroz nổi tiếng ở châu Âu với hai giai đoạn làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson tại Manchester United. Song chính những năm tháng Carlos Queiroz dẫn dắt đội tuyển Ai Cập, Iran, UAE và Oman mới là lý do khiến Liên đoàn Bóng đá Ghana quyết định bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha chỉ 78 ngày trước World Cup 2026.

Queiroz theo đuổi triết lý được giới chuyên môn gọi vui là sufferball - lối chơi chấp nhận chịu áp lực, lùi đội hình rất thấp và thu hẹp tối đa khoảng trống để khiến đối thủ bế tắc.

Trong hiệp một, Ghana chỉ thực hiện 77 đường chuyền, không phải vì đại diện châu Phi không thể chơi bóng, mà bởi họ chủ động lựa chọn cách tiếp cận này.

Cuối hiệp một, có tới ba cầu thủ Ghana cùng lao vào chặn cú sút của Harry Kane. Ít phút sau, bốn cầu thủ Ghana đồng loạt áp sát Noni Madueke khi anh vừa xâm nhập được vòng cấm. Hậu vệ cánh Marvin Senaya gần như thắng Anthony Gordon trong hầu hết pha đối đầu tay đôi, còn Gideon Mensah khiến cả Madueke lẫn Reece James chỉ còn biết treo bóng cầu may từ hai biên.

Anh chỉ dứt điểm trúng đích 4 lần vì Ghana chơi sufferball, có thể gặp Bồ Đào Nha (2)
Ba cầu thủ Ghana cùng lao vào chặn cú sút của Harry Kane. Ảnh: Getty Images

Tuyển Anh không thể tung ra nhiều cú dứt điểm trúng đích bởi Ghana bố trí đội hình 4-5-1 cực kỳ chặt chẽ, bịt kín mọi khoảng trống ở trung lộ. Hai hậu vệ biên của Ghana cũng chọn thời điểm tranh chấp rất chuẩn xác mỗi khi đối thủ định đi bóng dọc biên.

Chỉ trong những phút cuối, Anh mới tạo được các cơ hội thực sự chất lượng với cú đánh đầu dội xà của O'Reilly và pha đá bồi hỏng ăn từ Harry Kane.

Với Ghana, một trận hòa, thậm chí thất bại sát nút trước Anh, đều là kết quả chấp nhận được trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào vòng knock-out. Các học trò của Carlos Queiroz không đến World Cup 2026 để chơi bóng đẹp. Sufferball có thể không hấp dẫn, nhưng khi phát huy hiệu quả thì Ghana rất khó bị đánh bại.

Anh chỉ dứt điểm trúng đích 4 lần vì Ghana chơi sufferball, có thể gặp Bồ Đào Nha (1)21
Thống kê trận Anh hòa Ghana 0-0. Ảnh chụp màn hình

Đã đến lúc Tuchel để Rashford đá chính thay Gordon

Việc xuyên thủng một hàng phòng ngự lùi sâu như Ghana chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Trong những trận đấu như vậy, các cầu thủ chạy cánh thường được kỳ vọng tạo ra khoảnh khắc đột biến. Anthony Gordon, tân binh trị giá hơn 80 triệu euro Barcelona, đã không làm được điều đó.

Trong hiệp một, tuyển Anh liên tục thực hiện các đường chuyền đổi cánh sang Noni Madueke và Gordon nhằm tạo ra những tình huống một đối một với hậu vệ biên Ghana.

Tuy nhiên, Gordon không tận dụng được cơ hội, thi đấu mờ nhạt và bị thay ra ở phút 65. Sau màn trình diễn không nổi bật trước Croatia, cựu cầu thủ Newcastle United bị hậu vệ phải Marvin Senaya của Ghana phong tỏa gần như hoàn toàn.

Thay vì tăng tốc vượt qua hậu vệ đối phương ở biên, Gordon thường phản ứng chậm chạp và dẫn bóng cắt vào trung lộ, nơi có rất đông cầu thủ Ghana chờ sẵn. Điều này khiến anh nhiều lần bị cướp bóng khi quay lưng về phía khung thành.

Khó khăn của Gordon càng lớn khi Djed Spence - cầu thủ thuận chân phải - đá hậu vệ trái. Điều đó khiến cánh trái của Anh có hai cầu thủ cùng thuận chân phải và thiếu sự tự nhiên trong các pha phối hợp.

Cơ hội đáng kể duy nhất của Gordon đến trước khi rời sân. Tiền đạo cánh này có khoảng trống ở sát mép vòng cấm nhưng cú sút lại quá nhẹ và đi đúng vị trí thủ môn Benjamin Asare.

Anh chỉ dứt điểm trúng đích 4 lần vì Ghana chơi sufferball, có thể gặp Bồ Đào Nha (1)2
Gordon lại thi đấu thất vọng ở trận gặp Ghana. Ảnh: Getty Images

Sau đó, Tuchel thay đổi cách vận hành cánh trái bằng việc đưa Madueke sang đá bên trái và tung Nico O'Reilly vào sân ở vị trí hậu vệ trái.

Chỉ vài phút sau, Madueke đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi tạt rất đẹp để Bukayo Saka đánh đầu đi vọt xà.

Madueke đôi khi còn thiếu sự tinh tế trong xử lý, nhưng bù lại tiền đạo cánh Arsenal luôn rê bóng trực diện, sẵn sàng đột phá cả vào trong lẫn ra biên, khiến hàng thủ đối phương rất khó đoán.

Trong khi đó, những pha rê bóng cắt vào trung lộ của Gordon thiếu quyết đoán và quá dễ bị bắt bài.

Rất có thể Marcus Rashford sẽ được trao cơ hội đá chính bên cánh trái trong trận gặp Panama thay cho Gordon.

Jordan Pickford gặp may

Phút 67, Ghana bất ngờ tạo ra tình huống nguy hiểm hiếm hoi. Sau khi đoạt bóng ở giữa sân, đội bóng châu Phi triển khai rất nhanh sang cánh cho Antoine Semenyo. Tiền đạo cánh Manchester City bấm bóng để Prince Adu băng xuống phía sau hàng thủ Anh.

Thủ môn Jordan Pickford lao ra ngoài vòng cấm, nhưng cả anh lẫn Prince Adu đều không chạm được bóng và va chạm mạnh với nhau, khiến cả hai cùng nằm sân trong lúc bóng lăn tự do vào khu vực cấm địa.

12 phút sau, Ghana tiếp tục phản công nhanh và Prince Adu một lần nữa thoát xuống.

Lần này Pickford tỏ ra dè dặt hơn, không lao ra quá sớm. Tuy nhiên, pha chạm bóng đầu tiên không tốt của Prince Adu giúp Ezri Konsa kịp lùi về. Trung vệ Aston Villa thực hiện cú xoạc bóng từ phía sau nhưng không trúng bóng mà chủ yếu va chạm với Prince Adu. Tuyển Anh may mắn khi trọng tài Lautaro Martinez không cho Ghana hưởng phạt đền.

Dù ngã xuống sân, Prince Adu vẫn kịp tung cú dứt điểm nhưng bóng lại trúng chính Semenyo trước khi trọng tài Lautaro Martinez cho dừng trận đấu vì xác định tiền vệ Ghana đã việt vị.

Trận đấu bị cắt vụn, CĐV Anh la ó

Dù chính thức chỉ có hai lần nghỉ uống nước, nhưng trên thực tế trận đấu gần như bị gián đoạn tới bốn lần.

Phút 21, Reece James phải nằm sân điều trị sau pha va chạm đầu với đội trưởng Ghana Jordan Ayew. Do thời điểm đó chỉ còn khoảng một phút nữa là đến thời gian nghỉ uống nước theo kế hoạch, đây đáng ra là cơ hội phù hợp để trọng tài cho nghỉ sớm, nhất là khi nhiệt độ chỉ khoảng 19 độ C và trời có mưa nhẹ.

Trong lúc các bác sĩ chăm sóc cầu thủ, nhiều cầu thủ tự chạy ra ngoài uống nước. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi trận đấu tiếp tục, bảng quảng cáo hiện lên và trọng tài lại thổi còi cho nghỉ uống nước chính thức kéo dài ba phút.

Điều đó khiến hiệp một vốn đã bị ngắt quãng càng thêm rời rạc và dẫn tới sáu phút bù giờ, trong khi hai lần gián đoạn hoàn toàn có thể gộp thành một.

Nếu ban tổ chức có thể linh hoạt lùi thời điểm nghỉ uống nước, tại sao lại không thể linh hoạt cho nghỉ sớm hơn?

Điều tương tự tiếp tục xảy ra trong hiệp hai.

Một cầu thủ Ghana phải nằm sân điều trị ngay trước thời điểm nghỉ uống nước ở phút 67. Sau khi trận đấu được nối lại, chỉ ba phút sau, trọng tài lại cho dừng để nghỉ uống nước đúng lịch.

Các CĐV Anh trên khán đài liên tục la ó vì cảm thấy trận đấu bị cắt vụn và thời gian bóng lăn thực tế quá ít.

Trợ lý HLV tuyển Anh lại gây chú ý

Các cuộc phỏng vấn giữa giờ nghỉ thường không mang nhiều giá trị chuyên môn. Thậm chí, khi được áp dụng tại một số trận đấu ở Premier League mùa trước, nhiều người còn cho rằng đây chỉ là phần nội dung thừa.

Tuy nhiên, Anthony Barry - trợ lý của Thomas Tuchel - đang khiến mọi người phải nhìn nhận khác nhờ những phân tích rất chi tiết trong giờ nghỉ tại World Cup 2026.

Sau trận gặp Croatia, Tuchel từng đùa rằng Barry đã trở thành chủ đề trêu chọc trong nội bộ đội tuyển, bởi ông công khai nhận xét hiệp một của Tam sư là "phức tạp và khó hiểu", đồng thời cho rằng các cầu thủ đã quay trở lại những "thói quen thi đấu đầy sợ hãi".

Đó là điều hiếm thấy khi một trợ lý HLV sẵn sàng nói thẳng như vậy ngay giữa trận đấu, dù không ít người cũng tự hỏi liệu Anthony Barry có bị yêu cầu tiết chế hơn hay không.

Ở trận gặp Ghana, Anthony Barry cho biết đối thủ phòng ngự thấp hơn nhiều so với dự đoán của ban huấn luyện.

"Họ lùi sâu hơn khoảng 10 - 12 m so với đối thủ trước đó. Khoảng cách giữa các tuyến rất hẹp. Ngoài ra, Ghana cũng có tốc độ rất tốt để bịt kín các khoảng trống. Vì vậy, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự của họ", Anthony Barry phân tích.

Những nhận xét lần này không gay gắt như ở trận gặp Croatia, nhưng vẫn rất đáng chú ý.

Anthony Barry thẳng thắn thừa nhận tuyển Anh đã bất ngờ trước mức độ lùi sâu của Ghana, thậm chí còn đưa ra con số cụ thể về khoảng cách 10 - 12 m so với các trận trước.

Chính sự cởi mở và phân tích giàu chi tiết như vậy đang khiến những cuộc phỏng vấn giữa giờ nghỉ của Anthony Barry trở thành điểm nhấn thú vị tại World Cup 2026. Hy vọng điều đó sẽ còn tiếp tục trong các trận đấu tới.

Khả năng đi tiếp của Anh và đối thủ ở vòng tiếp theo

Tuyển Anh đang nắm lợi thế lớn nhất. Chỉ cần hòa Panama ở lượt trận cuối vòng bảng lúc 4 giờ ngày 28/6, thầy trò Thomas Tuchel gần như chắc chắn giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026.
Nếu thắng Panama, Anh chắc chắn đi tiếp và nhiều khả năng giữ ngôi đầu bảng L, trừ khi Ghana đánh bại Croatia với cách biệt đủ lớn để vượt hiệu số.

Theo nhánh đấu chính thức của FIFA, đội nhất bảng L sẽ gặp một trong các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất đến từ bảng E, H, I, J hoặc K. Sau hai lượt, các ứng viên cho suất này đang là:

Bảng E: Ecuador hoặc Curacao

Bảng H: Uruguay, Cape Verde hoặc Ả Rập Saudi

Bảng I: Senegal

Bảng J: Algeria

Bảng K: CHDC Congo

Đối thủ cụ thể chỉ được xác định sau khi toàn bộ vòng bảng kết thúc, do còn phụ thuộc vào bảng xếp hạng của 8 đội đứng thứ ba xuất sắc nhất.

Nếu xếp nhì bảng L, tuyển Anh sẽ gặp đội nhì bảng K ở vòng 32 đội.

Sau hai lượt, Bồ Đào Nha đang đứng nhì bảng K với 4 điểm, sau Colombia - đội vừa thắng CHDC Congo 1-0 và có 6 điểm. Tuy nhiên, hai vị trí đầu bảng K vẫn có thể thay đổi ở lượt cuối khi Bồ Đào Nha đối đầu Colombia lúc 6 giờ 30 sáng 28/6.

Nổi bật
      Mới nhất
      Anh chỉ dứt điểm trúng đích 4 lần vì Ghana chơi sufferball, có thể gặp Bồ Đào Nha
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO