Thể thao

Anh - Na Uy: Sự kình địch gắn liền với câu bình luận bất tử

Sơn Vân 08/07/2026 21:52

Anh và Na Uy là cặp đấu mà sự kình địch gắn liền với một trong những câu bình luận thể thao nổi tiếng nhất lịch sử.

Bjorge Lillelien 'bất tử' sau bình luận chiến thắng của Na Uy trước Anh

45 năm trước, rất lâu trước khi Jude Bellingham và Erling Haaland trở thành những ngôi sao tỏa sáng tại World Cup 2026, Bjorge Lillelien (người Na Uy) đã có bài bình luận mang tính huyền thoại.

Tháng 9/1981, Na Uy khi đó còn rất xa mới trở thành một thế lực bóng đá đáng gờm như hiện nay. Thế nhưng, đội bóng Bắc Âu bất ngờ đánh bại Anh với tỉ số 2-1 ở vòng loại World Cup 1982. Tuyển Anh khi ấy sở hữu hàng loạt ngôi sao như Bryan Robson, Glenn Hoddle, Kevin Keegan và Trevor Francis.

Chiến thắng ấy gây chấn động thế giới. Với người Anh, đó bị xem là một nỗi hổ thẹn của bóng đá quốc gia. Còn với Na Uy, đây được coi là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử của họ trên sân Ullevaal ở thủ đô Oslo.

Bjorge Lillelien không bỏ lỡ cơ hội khoét sâu nỗi đau ấy. Ông hướng thông điệp của mình tới hàng loạt nhân vật chính trị và thể thao nổi tiếng của nước Anh, đặc biệt là Thủ tướng lúc bấy giờ là Margaret Thatcher.

Dù ngoài đời khá trầm lặng, Bjorge Lillelien dần trở nên đầy cảm xúc trên sóng phát thanh. Bjorge Lillelien mở đầu bằng lời châm biếm trọng tài người Ba Lan Jerzy Kacprzak, cho rằng ông đã bù giờ quá nhiều để tạo cơ hội cho tuyển Anh gỡ hòa. Bjorge Lillelien hài hước nói rằng vị trọng tài này "chỉ còn thiếu quốc tịch Anh".

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Bjorge Lillelien lập tức bùng nổ cảm xúc trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Quốc gia Na Uy (NRK), nơi ông là bình luận viên chính.

Một phiên bản đã lược bớt của đoạn bình luận đầy cảm xúc ấy như sau: "Đô đốc Nelson. Bá tước Beaverbrook. Ngài Winston Churchill. Ngài Anthony Eden. Clement Attlee. Henry Cooper. Quý bà Diana. Chúng tôi đã đánh bại tất cả bọn họ".

Rồi đến câu nói nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của ông: "Margaret Thatcher! Bà có nghe tôi nói không? Chúng tôi có một thông điệp dành cho bà. Chúng tôi đã đánh bại các cậu trai của bà và tiễn họ khỏi World Cup. Margaret Thatcher! Như người Anh vẫn nói trong các võ đài dành cho người hâm mộ quyền Anh ở New York: Các cậu trai của bà đã bị đánh cho một trận tơi tả".

Sau đó, ông còn nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Các cậu trai của bà đã bị đánh cho một trận tơi tả".

Anh - Na Uy Sự kình địch gắn liền với câu bình luận đi vào huyền thoại
Bjorge Lillelien có một trong những câu bình luận thể thao nổi tiếng nhất lịch sử. Ảnh: SV

Câu nói sống mãi suốt 45 năm

Câu nói ấy đã được nhắc đi nhắc lại suốt nhiều thập kỉ sau đó và thường được biến tấu để phù hợp với từng hoàn cảnh khác nhau.

Thực tế, trái với lời Bjorge Lillelien tuyên bố lúc quá phấn khích, tuyển Anh vẫn giành quyền tham dự World Cup 1982 tại Tây Ban Nha. Thế nhưng, điều đó không làm giảm giá trị của bài bình luận.

Năm 1981 chưa có mạng xã hội. Nếu đoạn bình luận ấy xuất hiện trong thời đại ngày nay, sức lan tỏa của nó có lẽ sẽ vượt xa sức tưởng tượng.

Bjorge Lillelien, nhân vật được yêu mến ở Na Uy, qua đời 6 năm sau đó khi mới 60 tuổi. Tuy nhiên, ông đã trở thành bất tử nhờ những câu nói ấy. Bjorge Lillelien luôn khẳng định đó hoàn toàn là cảm xúc bộc phát, chứ không hề được chuẩn bị từ trước.

Bài bình luận đầy cảm xúc của Bjorge Lillelien vẫn còn được lưu giữ trên YouTube. Nó càng trở nên đặc biệt khi Bjorge Lillelien, vốn nói tiếng Anh rất thành thạo, bất ngờ chuyển từ tiếng Na Uy sang tiếng Anh ở hai câu nổi tiếng: "Margaret Thatcher, bà có nghe tôi nói không?" và "Các cậu trai của bà đã bị đánh cho một trận tơi tả".

Thất bại của tuyển Anh được xem là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá nước này, nhất là khi chỉ một năm trước họ từng thắng Na Uy tới 4-0 trên sân Wembley ở trận lượt đi vòng loại.

Trong khoảnh khắc huy hoàng của bóng đá Na Uy, bài bình luận đầy màu sắc của Bjorge Lillelien đã khiến những cầu thủ Anh góp mặt ở trận thua ấy không bao giờ có thể quên được kí ức đau đớn.

Mỗi lần hai đội tuyển gặp nhau, người Na Uy lại nhắc đến Bjorge Lillelien với tất cả sự yêu mến, còn người Anh phải sống lại kí ức không mấy dễ chịu ấy.

Marius Lillelien, con trai Bjorge Lillelien, sau này trở thành một lãnh đạo cấp cao trong ngành phát thanh truyền hình Na Uy.

Marius Lillelien từng chia sẻ trong một bộ phim tài liệu của NRK: "Người mà khán giả nghe thấy trong những khoảnh khắc lớn trên sóng phát thanh là một phiên bản mà cha tôi tự tạo nên. Giống như một nghệ sĩ, ông ấy chuẩn bị bước lên sân khấu biểu diễn. Ông là một người rất khác khi không lên sóng".

Egil Ostenstad, cựu tiền đạo Na Uy từng thi đấu tại Premier League cho Southampton, Blackburn Rovers và Man City, nói với tờ The Times: "Đó chính là Bjorge. Bài bình luận ấy phản ánh chính xác con người và phong cách của ông. Tôi nghĩ ông là một người Na Uy rất khác thường. Người Na Uy thường khá điềm tĩnh và không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Có lẽ chính vì thế mà ông được yêu mến đến vậy.

Ông biết cách truyền tải cảm xúc và bài bình luận này là minh chứng rõ ràng nhất. Nó cũng cho thấy ông là người rất uyên bác khi có thể liên kết tất cả nhân vật lịch sử đó với nhau. Làm được điều ấy một cách hoàn toàn ngẫu hứng là thành tựu rất đáng nể".

Anh và Na Uy tái ngộ sau 12 năm

Kể từ khi Premier League ra đời, nước Anh luôn là điểm đến quen thuộc của các cầu thủ xuất sắc nhất Na Uy. Gần 100 cầu thủ Na Uy từng thi đấu tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, từ Jan Age Fjortoft, Morten Gamst Pedersen, Tore Andre Flo, Ole Gunnar Solskjaer đến John Carew và giờ là những Martin Odegaard, Erling Haaland.

Bóng đá hai quốc gia này đã gắn bó chặt chẽ với nhau trong suốt ba thập kỉ qua.

Trong 4 lần gặp nhau ở các giải đấu chính thức, tuyển Anh thắng một, hòa một và thua hai trước Na Uy.

Đội tuyển Anh và Na Uy chưa từng gặp nhau ở một vòng chung kết giải đấu lớn. Trận tứ kết World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên hai đội chạm trán sau 12 năm.

Sự kình địch giữa hai nền bóng đá từng được hâm nóng trở lại vào năm 2015, khi tuyển nữ Anh gặp tuyển nữ Na Uy ở vòng 16 đội World Cup tại Canada.

Khi đó, tờ báo VG Sporten (Na Uy) đã mượn lại câu nói nổi tiếng của Bjorge Lillelien để đặt câu hỏi trước trận: "Liệu tuyển Anh đã sẵn sàng cho một trận thua tơi tả chưa?". Kết quả, tuyển nữ Anh thắng 2-1.

World Cup 2026 đã ghi nhận rất nhiều trận đấu hấp dẫn, tạo điều kiện cho bình luận viên có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ.

Liệu có ai tạo nên được một câu bình luận xuất sắc, trường tồn và đáng nhớ như Bjorge Lillelien hay không thì vẫn còn phải chờ xem. Song gần như chắc chắn, di sản của ông sẽ lại được nhắc đến trong trận tứ kết World Cup 2026 tại Miami (Mỹ), diễn ra lúc 4h sáng 12/7 theo giờ Việt Nam.

Mối quan hệ thân thiện giữa hai nền bóng đá thời gian qua sẽ được gác lại trên sân, khi cả Anh và Na Uy đều hướng tới mục tiêu giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Nổi bật
      Mới nhất
      Anh - Na Uy: Sự kình địch gắn liền với câu bình luận bất tử
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO