bằng cử nhân

Tiền Giang: Cán bộ bị bà bán trứng vịt ‘bóc mẽ’ sai phạm
5 năm trước Theo dòng thời sự
Từng được Hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ trao bằng cử nhân Luật ở tuổi 55, nhưng bà Phan Thị Kim Hoa (SN 1960), ngụ xã Thạnh Nhựt, H.Gò Công Tây (Tiền Giang) là người không mấy may mắn. Quanh năm gắn bó với nghề nuôi vịt, ngồi chợ bán trứng... Và cũng từ nghề này, gia đình bà lại vướng vào một vụ kiện, rồi bị ép đến tận cùng…
  • Chuyện ông đảng viên chưa tốt nghiệp THCS đã có bằng cử nhân
    8 năm trước Sự kiện
    Mặc dù đã có văn bản phúc đáp của Sở GD&ĐT, về trường hợp cán bộ sử dụng bằng cấp không hợp lệ, nhưng Huyện ủy Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) vẫn phớt lờ, tiếp tục cơ cấu cán bộ là Đảng viên không đủ chuẩn vào vị trí lãnh đạo…
  • Bà bán chuối nhận bằng cử nhân luật ở tuổi gần lục thập
    8 năm trước Giáo dục
    Thường ngày, người ta vẫn thấy bà ngồi bán chuối ở chợ làng. Cứ lúc nào rảnh rỗi bà lại lấy sách ra đọc. Đến người thân quen nhất cũng nghĩ rằng bà lão đọc mấy cuốn truyện, tiểu thuyết cho đỡ buồn. Nhưng đến một ngày, mọi người ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh bà khoác áo, đội mũ cử nhân nhận tấm bằng cử nhân Luật ở trường Đại học Cần Thơ. Ít ai biết được rằng, để đi được đến chặng cuối con đường vươn tới tri thức của bà Hoa thật lắm gian nan.
  • Bà lão bán chuối 57 tuổi nhận bằng cử nhân Luật
    8 năm trước Khoa học - công nghệ
    Người phụ nữ tóc bạc trắng, đã 57 tuổi, lam lũ với công việc bán trứng vịt và chuối ở chợ Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) vừa nhận bằng cử nhân Luật vào ngày 10-5.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO