Khi khối u phát triển quá lớn, chèn ép vào đường tiểu khiến việc vệ sinh cá nhân khó khăn, cụ bà 93 tuổi mới chịu đi viện và đồng ý phẫu thuật lấy khối u ra.
Người nhà một mực xin về vì lý do bệnh nhân tinh thần không ổn định. Mất nhiều thời gian giải thích và thuyết phục, người nhà mới đồng ý phẫu thuật cho bệnh nhân nuốt phải đinh. Cả ê kíp phẫu thuật ngay trong đêm lấy dị vật cứu sống bệnh nhân.
Người nhà một mực xin về vì lý do bệnh nhân tinh thần không ổn định. Mất nhiều thời gian giải thích và thuyết phục, người nhà mới đồng ý phẫu thuật cho bệnh nhân nuốt phải đinh. Cả ê kíp phẫu thuật ngay trong đêm lấy dị vật cứu sống bệnh nhân.
Ngày 28.12, nữ sinh T.T.T.T. (quê ở H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cho biết, sáng 27.12, nữ bảo vệ của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) TP.Cần Thơ - người bị cô tố hành hung, bắt nhốt, đã đến Trường đại học Y Dược (ĐHYD) Cần Thơ để xin lỗi.
Chiều 26.12, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa (BVĐK) TP.Cần Thơ đã có buổi làm việc với các bên để làm rõ thông tin 1 nữ sinh viên đang thực tập tại bệnh viện này lên mạng xã hội kể chuyện bị bảo vệ túm áo, đạp vào lưng.
Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho rằng, khối thiết bị hàng chục tỉ đồng “đắp chiếu” trong nhà kho bệnh viện là dùng để... dự phòng, thay thế cho các thiết bị đang sử dụng khi hỏng hóc, cần sửa chữa. Nhưng thực tế, số thiết bị này đã hết hạn bảo hành, và có vận hành bình thường hay không, chẳng ai có thể khẳng định.
273 thiết bị y tế còn “nguyên đai nguyên kiện” trị giá hơn 33 tỉ đồng, nhiều năm qua vẫn nằm nguyên trong nhà kho của Bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Điều đáng nói, số thiết bị này có được là từ nguồn vốn vay ODA, do Pháp tài trợ.
Liên quan đến cái chết của nam thanh niên Nguyễn Chí Hiếu (SN 1989, ngụ P.Trường Lạc, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ), cơ quan tố tụng Q.Ô Môn vừa có cáo trạng truy tố đối với 2 công an là Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh vì hành vi “Cố ý gây thương tích”.