Bộ CHQS TP. Đà Nẵng tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập
Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập (xã Hà Nha).
Ngày 22/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang Đá Sập (K600, xã Hà Nha).
Như vậy, từ lúc triển khai tìm kiếm đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện tổng cộng 8 hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập.
Đại tá Trần Hữu Ích - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng - đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ; đồng thời chỉ đạo tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ từng khu vực nghi có dấu tích liệt sĩ, bảo đảm không bỏ sót hài cốt và di vật còn nằm lại trong lòng hang.

Nhiều ngày liên tục bám hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã vượt qua địa hình hiểm trở, không gian chật hẹp, thiếu ánh sáng và nguy cơ sạt lở trong lòng hang.
Từng lớp đất, đá được bóc tách cẩn trọng bằng phương pháp thủ công; từng dấu tích nhỏ đều được kiểm tra, đánh dấu, thu thập và bảo quản chặt chẽ.
Chính sự kiên trì, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 8, đúng với thông tin thu thập từ nhân chứng lịch sử, kết quả khảo sát thực địa và hội thảo xác minh trước đó.

Cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật như mảnh vải, nút áo, dép cao su, mũ cối, bút bi, lọ thuốc và một số vật dụng sinh hoạt, chiến đấu còn sót lại sau chiến tranh.
Toàn bộ hài cốt, di vật và mẫu sinh phẩm được thu thập, bảo quản theo đúng quy trình để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.
Tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập
Hang Đá Sập không phải là một hang đơn lẻ mà là cả một quần thể hang động với nhiều ngách sâu thông nhau trong lòng núi. Cửa hang từng bị bom địch đánh sập, nhiều vị trí bị đất đá chèn lấp, nền hang ẩm, không gian chật hẹp và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
Mặc dù đã tìm thấy đủ 8 hài cốt theo kết quả xác minh ban đầu, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng vẫn tiếp tục chỉ đạo mở rộng tìm kiếm, bởi không loại trừ khả năng vẫn còn những liệt sĩ khác hy sinh, nằm lại tại khu vực này.

Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; chuyển mạnh từ tư duy thụ động tiếp nhận thông tin sang chủ động tìm kiếm, khai thác mọi nguồn tư liệu.
Bên cạnh việc gặp gỡ nhân chứng lịch sử, rà soát hồ sơ, tài liệu lưu trữ; cần tăng cường theo dõi, sàng lọc thông tin trên báo chí, mạng xã hội và phản ánh của nhân dân; khi có căn cứ phải nhanh chóng tổ chức khảo sát, xác minh và triển khai lực lượng tìm kiếm ngay.
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập phải tranh thủ từng ngày, từng giờ, bởi hài cốt đã nằm lại trong lòng đất hơn nửa thế kỷ, mẫu sinh phẩm có thể tiếp tục phân hủy, ảnh hưởng trực tiếp đến việc giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

Nếu chậm trễ, không còn đủ điều kiện lấy mẫu ADN, đó không chỉ là nỗi đau đối với thân nhân các liệt sĩ mà còn được xem là một sự thất bại của lực lượng làm nhiệm vụ.
Vì vậy, các cơ quan, đơn vị phải hành động khẩn trương, quyết liệt nhưng tuyệt đối thận trọng, tận dụng mọi cơ hội để trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa các anh trở về với gia đình, đồng đội và quê hương sau hơn nửa thế kỷ nằm lại chiến trường.
Hang Đá Sập, còn gọi là hang Thương Nghiệp K600, nằm ở xã Hà Nha, TP. Đà Nẵng.
Trong kháng chiến, hang Đá Sập có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi tập kết, trú quân, trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực như Trung đoàn 31, Trung đoàn 36, Trung đoàn 141, Trung đoàn 575, lực lượng Vận tải 130, Bệnh xá 78 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ từ cánh Bắc Hòa Vang sang Đại Lộc nhận gạo, mua thực phẩm và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.
Đây cũng là nơi Công ty Lương thực, Thương nghiệp của Mặt trận 44 thu mua, thu gom lương thực từ cơ sở vùng địch chiếm đóng để cấp cho bộ đội.
Khoảng 9 giờ ngày 25/4/1969, địch phát hiện, bắn pháo hiệu chỉ điểm, sau đó pháo binh từ núi Lở cùng máy bay F4 ném bom hạng nặng vào khu vực nghi có bộ đội trú quân.
Hang Đá Sập bị bom đánh sập, đất đá trượt xuống bịt kín các cửa hang, khiến nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội bị mắc kẹt, hy sinh.