Văn hóa - Đời sống

Cặp đôi đến Mexico để kỉ niệm tình yêu sét đánh tại World Cup 1986

Bùi Tú 11/06/2026 14:32

Một chàng trai Brazil đến Mexico để xem World Cup, rồi bước ra khỏi giải đấu với điều quý giá hơn bất kì danh hiệu nào: Tìm được ý trung nhân.

40.jpg
Bốn mươi năm, năm kì World Cup và một tình yêu bắt đầu từ tiếng samba giữa lòng Guadalajara.

Tiếng sét giữa mùa hè Mexico

Năm 1986, trong khi cả thế giới dõi theo những đường bóng ma thuật của Diego Maradona trên đất Mexico, Luiz Carlos Almeida, chàng trai 26 tuổi người Brazil, đang mang trong lòng một niềm tin giản dị: Chuyến đi này là để xem bóng đá. Chỉ vậy thôi.

Anh không ngờ rằng Guadalajara mùa hè năm ấy còn chuẩn bị sẵn cho anh một điều hoàn toàn khác. Ana Elizabeth Orea lúc đó 21 tuổi, đang dạy thể dục tại một học viện ở thành phố và đã có vị hôn phu. Cô gặp Luiz qua người em trai của một học viên, một cuộc gặp gỡ tình cờ như hàng triệu cuộc gặp gỡ khác trong những ngày sôi động của World Cup. Nhưng từ lần gặp đầu tiên, có điều gì đó không giống những cuộc gặp gỡ thông thường.

Họ bắt đầu cùng nhau đến các “fan fest”, những buổi hội ngộ cổ động viên rộn ràng tiếng hát và nhịp điệu. Ban đầu chỉ là bạn bè. Nhưng giữa tiếng hò reo của đám đông và điệu samba bay bổng từ phía cổ động viên Brazil, Ana dần nhận ra mình đang chờ đợi những buổi tối đó, không phải vì bóng đá, mà vì người ngồi bên cạnh cô.

Có một buổi tối tại nhà hàng của Pousada Guadalajara, khách sạn nơi đội tuyển Brazil đang lưu trú, Ana không muốn về. Người cha gọi điện thúc giục. Và cô gái trẻ nảy ra một ý tưởng chỉ có thể xuất hiện trong những ngày World Cup điên rồ và lãng mạn như thế: cô nhờ Walter Casagrande, tiền đạo của đội tuyển Brazil đang có mặt tại bữa tiệc, gọi điện cho cha cô để xin phép cho cô ở lại.

Người cha bật cười và không thể từ chối. “Cha tôi nói: 'Nếu họ cho Casagrande gọi điện, thì tôi biết từ chối thế nào?'“, Ana kể lại, giọng vẫn còn ánh lên nụ cười của người con gái năm ấy. Đêm đó, Ana ở lại. Và có lẽ, chính đêm đó, cô đã quyết định ở lại bên Luiz, không chỉ cho mùa hè ấy.

Bốn mươi năm và 5 kì World Cup

World Cup 1986 kết thúc với chức vô địch thuộc về Argentina của Maradona. Brazil thua. Mexico bị loại, trùng hợp thay, đúng ngày Brazil nói lời từ biệt giải đấu. Nhưng Luiz, người đàn ông Brazil ấy, vẫn mỉm cười khi nhớ về giải đấu năm đó. “Chúng tôi không vô địch World Cup, nhưng tôi đã giành được tình yêu của đời mình”, anh nói.

Sau khi giải đấu khép lại, Ana chấm dứt hôn ước với vị hôn phu người Mexico. Còn Luiz trở về Brazil, nhưng không ra đi trong im lặng. Họ viết thư cho nhau. Những phong bì vượt Đại Tây Dương, chở theo những dòng chữ viết tay hồi thời chưa có điện thoại di động, chưa có email, chưa có bất kì điều gì ngoài tờ giấy và con tem.

“Mỗi khi thấy người đưa thư, tôi chạy ào ra ngoài”, Ana kể và trong câu nói ngắn gọn đó là cả một thời tuổi trẻ chờ đợi, nôn nao và hi vọng.

Ba năm sau, họ cưới nhau. Ana rời Mexico, chuyển đến Brazil và sống ở đó từ đó đến nay. Người phụ nữ từng dạy thể dục tại Guadalajara đã trở thành người vợ Brazil, hay chính xác hơn, là người phụ nữ thuộc về cả hai thế giới, được kết nối bởi một quả bóng và một mùa hè định mệnh.

Kể từ năm 1986, đôi vợ chồng mà người ta âu yếm gọi là “Cặp đôi World Cup” đã cùng nhau trải qua bốn kì đại hội bóng đá thế giới: từ Brazil đến Nga, rồi Qatar. Mỗi lần bước vào sân vận động, họ lại tìm thấy nhau trong tiếng reo hò hàng chục nghìn con người, và trong khoảnh khắc đó, họ lại trở về Guadalajara năm 1986.

“Những cảm xúc tại World Cup luôn gợi nhớ về năm 1986”, Luiz chia sẻ. “Điều đó càng thôi thúc chúng tôi tiếp tục đến sân”.

Ana thì mô tả cảm giác ngồi trong sân vận động bên cạnh chồng bằng những lời không thể giản dị hơn: “Nhìn thấy khán đài rộng lớn, cảm nhận năng lượng đó... Cảm xúc của một sân vận động là vô giá. Và tôi nhìn sang Luiz rồi nghĩ: 'Chúng ta đang ở đây.' Rùng mình lắm”.

Năm 2026, World Cup trở lại Mexico, lần đầu tiên kể từ năm 1986. Luiz, nay 66 tuổi và Ana, 61 tuổi, đã chuẩn bị hành lí. Họ sẽ quay lại nơi tất cả bắt đầu, đi qua những con phố của Guadalajara, ngồi lại trong bầu không khí mà bốn mươi năm trước đã se duyên cho họ. Đây sẽ là World Cup thứ năm của họ bên nhau, và là World Cup đặc biệt nhất kể từ lần đầu.

Chỉ có một điều khiến Ana phân vân mỗi khi Brazil gặp Mexico trên sân cỏ. “Thật sự khó xử”, bà cười. “Tôi muốn Mexico thắng lắm. Nhưng Brazil thì có một năng lượng riêng. Họ không chỉ thi đấu, họ vui chơi trên sân”.

Bốn mươi năm trôi qua và câu trả lời cho câu hỏi ấy vẫn còn bỏ ngỏ, giống như tình yêu, không bao giờ cần phải chọn một phía.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cặp đôi đến Mexico để kỉ niệm tình yêu sét đánh tại World Cup 1986
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO