Văn hóa - Đời sống

Câu chuyện về Muchachos, tiếng hô xung trận của đội tuyển Argentina

Chính Phong 03/07/2026 18:00

Đó là bản nhạc cho chiến thắng của Argentina tại World Cup 2022, và bây giờ nó đang được hát vang ở bất kì nơi nào trên nước Mỹ có cổ động viên Argentina.

Giai điệu “tiếp lửa” cho Messi và Argentina được viết trong 10 phút

“Muchachos” là bài hát về nỗi đau tan vỡ, về cố huyền thoại Diego Maradona, về Lionel Messi và hành trình chinh phục cúp vàng World Cup thứ ba của đất nước. Bài hát nhắc đến chiến tranh tại quần đảo Malvinas, cha mẹ của Maradona và những lần thất bại trong các trận chung kết trước đó.

Giai điệu lôi cuốn của bài hát đã được hát vang trên khán đài và trong phòng thay đồ. Messi đã chọn nó là bài hát yêu thích của mình từ chiến dịch vô địch của Argentina bốn năm trước.

messi.jpg
Messi cùng Argentina vô địch World Cup 2022 và hát vang giai điệu Muchachos. Ảnh: Getty

Bài hát gốc là của ban nhạc Argentina La Mosca Tse-Tse, không liên quan gì đến bóng đá, có tên là Muchachos, Esta Noche Me Emborracho (Các chàng trai, tối nay tôi sẽ say sưa) nói về một cậu trai thất tình sau khi bị một cô gái từ chối.

Bài hát được thầy giáo 34 tuổi Fernando Romero chuyển thể (viết lời mới dựa trên nền nhạc cũ) sau khi Maradona qua đời ở tuổi 60 vào tháng 11/2020 và sau chiến thắng của Argentina trước Brazil trong trận chung kết Copa America tại Rio de Janeiro 8 tháng sau đó (tháng 7/2021) - danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên của Messi sau nhiều năm.

“Ban đầu tôi cảm thấy đau lòng khi mất đi một thần tượng và một người rất được yêu mến ở đất nước này”, thầy giáo Romero chia sẻ với báo giới về sự ra đi của Maradona, “Copa America không xóa đi nỗi buồn của tôi vì sự vắng mặt của ông ấy, nhưng về mặt thể thao, nó đã mang lại nụ cười cho chúng tôi. Nó khiến chúng tôi cảm thấy rằng Leo cũng đã nhận được sự công bằng phần nào”.

Ngày 6/9/2021, nhà báo Matias Pelliccioni kêu gọi trên Twitter: “Hãy lấy bút chì và giấy, cùng nhau sáng tác những bài hát hay để trình diễn vào thứ Năm tại Monumental nhé...”

“Thứ Năm tại Monumental” là ngày 9/9/2021, khi đội tuyển Argentina gặp Bolivia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 trên sân Monumental ở thủ đô Buenos Aires. Ở trận này, Messi lập cú hat-trick giúp Argentina thắng 3-0.

Một lúc sau lời kêu gọi của Pelliccioni thì Romero gửi bài hát lên. Romero cho biết anh đã nghĩ ra lời bài hát chỉ trong 10 phút. Giai điệu đến khá tự nhiên, bản gốc Muchachos năm 2003 rất nổi tiếng ở Argentina và rất dễ hát.

“Việc người hâm mộ chọn một giai điệu để cổ vũ cho đội bóng của mình thật kì diệu, không thể nào lên kế hoạch trước được”, Guillermo Novellis, ca sĩ chính của nhóm La Mosca Tse-Tse, chủ nhân của bài hát gốc, nói. Novellis, 66 tuổi, đã biểu diễn tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của Maradona và lần thứ 20 của Messi. “Điều đó rất bí ẩn. Giá mà chúng ta có thể biết được bí ẩn đó là gì để có thể tạo ra một bản hit mỗi ngày”.

Nhà báo Pelliccioni lập tức nhận ra bài hát rất hay, nhanh chóng nắm bắt cơ hội: Anh đã mời Romero và các bạn của mình cùng hát bài hát đó trực tiếp trên sóng truyền hình trước trận Argentina với Bolivia ở Buenos Aires. Đoạn video nhanh chóng lan truyền đến đông đảo người hâm mộ. Tiếp theo, ban nhạc La Mosca Tse-Tse đã mời Romero hợp tác trong một phiên bản mới của bài hát trước World Cup 2022.

Bài hát đi qua “dông bão” đến vinh quang

Khởi đầu của bài hát không hề suôn sẻ. Sau khi Argentina thua trận mở màn World Cup trước Saudi Arabia, Romero đã phải đối mặt với nhiều câu hỏi từ các học trò trong trường: “Phải chăng bài hát của thầy đã mang lại vận rủi cho đội tuyển?”

Nhưng rồi mọi chuyện sau đó ổn thỏa. Sau trận chung kết, vào giây phút ôm cúp đi quanh sân ăn mừng, Messi đã khởi xướng cho toàn đội và các CĐV hát vang bài này. Giai điệu dễ nhớ, nhưng lời bài hát mới là điểm nhấn của Muchachos, câu đầu có cả hai cái tên được ngưỡng mộ nhất đất nước “En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel” tức là “Tôi sinh ra ở Argentina, vùng đất của Diego và Lionel”.

Ca sĩ Novellis là một trong số ít người biết cả Leo và Diego. “Diego đã lên sân khấu cùng chúng tôi để chơi trống, ông ấy là người khuấy động bầu không khí. Còn với Leo, tôi mời cậu ấy lên sân khấu nhưng cậu ấy không muốn. Mẹ cậu ấy phải thúc giục. Cậu ấy đứng lên được một phút rồi bỏ chạy. Điều đó cho thấy tính nhút nhát và cực kì kín đáo của cậu ấy”.

Đối với người hâm mộ, “muchachos” là từ mà bạn thường dùng khi mời bạn bè đi uống nước, cũng tượng trưng cho sự đoàn kết và cảm giác gần gũi với ĐTQG mà họ đã không cảm nhận được trong nhiều năm trước khi ĐTQG giành được nhiều danh hiệu trong 5 năm qua.

Romero chưa từng gặp Messi và các cầu thủ đội tuyển. “Nhưng tôi là người sáng tạo ra bài hát đó, và họ là nhà vô địch thế giới năm đó, vì vậy, đến một lúc nào đó, Chúa sẽ đưa chúng tôi đến với nhau”, Romero nói.

Những phiên bản khác của bài hát Muchachos đã được trình bày kể từ năm 2022, bao gồm cả bởi chính các cầu thủ, những người đã thay đổi lời bài hát trên chuyến bay trở về từ Qatar thành "giờ chúng ta đã thắng lần thứ ba, giờ chúng ta là nhà vô địch thế giới".

Nhờ hát vang bài này suốt World Cup 2022, người hâm mộ Argentina đã giành được giải thưởng The Best của FIFA dành cho người hâm mộ xuất sắc nhất thế giới năm 2022.

Messi nói rằng phiên bản bài hát yêu thích của anh là phiên bản của thầy giáo Romero, anh cũng nói rằng con trai anh, cháu Thiago, đã viết cho anh một bức thư trong thời gian diễn ra World Cup, nội dung chính là lời bài hát.

Vào tháng 6/2024, tạp chí âm nhạc Rolling Stone đã gọi “Muchachos” là bài hát bóng đá hay nhất bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nổi bật
      Mới nhất
      Câu chuyện về Muchachos, tiếng hô xung trận của đội tuyển Argentina
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO