Chuyện tấm visa đưa mẹ thủ môn Cape Verde đến World Cup 2026
Câu chuyện mẹ Vozinha, thủ môn Cape Verde, được hỗ trợ visa sang Mỹ xem con thi đấu gây xúc động ở World Cup.

Giọt nước mắt của thủ môn Cape Verde
Ở lượt trận mở màn bảng H World Cup 2026, Cape Verde hòa Tây Ban Nha 0-0 tại Atlanta. Với một đội tuyển lần đầu dự World Cup, một điểm trước nhà vô địch châu Âu là kết quả rất đặc biệt. Nhưng sau trận đấu, sự chú ý không chỉ nằm ở tỉ số.
Báo chí quốc tế hướng về Vozinha, thủ môn 40 tuổi của Cape Verde. Anh được chọn là cầu thủ hay nhất trận sau màn trình diễn xuất sắc trước Tây Ban Nha. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Vozinha khóc. Anh khóc vì Cape Verde vừa có trận ra mắt lịch sử ở World Cup. Anh cũng khóc khi nhắc đến mẹ mình, bà Ana Candida Evora, người không thể sang Mỹ xem con thi đấu.
“Mẹ tôi không thể có mặt vì visa. Chúng tôi không lo kịp tiền visa. Tôi muốn mẹ có mặt ở đây”, Vozinha nói sau trận.
Câu nói của thủ môn Cape Verde ngắn, nhưng đủ để mở ra câu chuyện phía sau trận hòa 0-0. Một cầu thủ có thể đi qua rất nhiều áp lực trên sân. Một thủ môn 40 tuổi có thể quen với những cú sút, những pha va chạm, những giây cuối cùng nghẹt thở. Nhưng khi nói về mẹ, anh vẫn là một người con muốn mẹ có mặt trong ngày lớn của mình.
Cape Verde không phải đội bóng lớn của thế giới. Quốc đảo ngoài khơi Tây Phi đến World Cup 2026 với niềm vui của một đội tuyển nhỏ lần đầu bước vào sân chơi lớn nhất hành tinh. Với Cape Verde, mỗi trận đấu là dịp để tên đất nước mình xuất hiện trước hàng triệu khán giả.
Trong trận gặp Tây Ban Nha, Vozinha đứng trong khung thành Cape Verde. Sau lưng anh là mành lưới, là đồng đội, là quê nhà. Trên khán đài hôm đó không có mẹ anh.
Mẹ thủ môn Cape Verde lỡ ngày lịch sử vì visa và chi phí
Bà Ana Candida Evora không thể đến Mỹ để xem con trai thi đấu vì vướng thủ tục visa và chi phí. Theo Reuters, bà đã theo dõi trận Cape Verde hòa Tây Ban Nha 0-0 từ nhà riêng ở São Vicente, Cape Verde.
Hình ảnh bà Ana Candida Evora ngồi ở quê nhà theo dõi con qua màn hình làm câu chuyện của Vozinha được nhắc nhiều hơn sau trận đấu. Trận hòa trước Tây Ban Nha là cột mốc lớn của bóng đá Cape Verde. Với gia đình Vozinha, đó còn là ngày người mẹ không thể có mặt ở sân để nhìn con trai bước vào giấc mơ World Cup.

Sau mỗi cầu thủ là một đời sống riêng. Sau một chiếc áo đội tuyển là một mái nhà, những bữa cơm, những buổi tập, những ngày khó khăn và những người thân đứng phía sau. Không phải ai cũng có mặt trong ảnh chiến thắng. Không phải ai cũng được gọi tên trên truyền hình. Nhưng họ đã có mặt trong đời cầu thủ từ rất lâu.
Với bà Ana Candida Evora, World Cup không còn là giải đấu ở rất xa trên màn hình. World Cup là nơi con trai bà đang đứng. Là khung thành trước mặt con. Là sân vận động ở bên kia đại dương. Là ngày con bà đi đến cột mốc lớn sau nhiều năm đá bóng.
Tấm visa cho bà Ana Candida Evora đến với World Cup
Sau khi câu chuyện được báo chí quốc tế đăng tải, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hỗ trợ bà Ana Candida Evora hoàn tất thủ tục sang Mỹ. Theo Reuters, nhóm phụ trách thị thực tại Praia, thủ đô Cape Verde, đã liên lạc với bà và cung cấp các dịch vụ cần thiết.
Các khoản phí liên quan được miễn, hồ sơ của bà được xử lý nhanh để kịp lịch thi đấu tiếp theo của Cape Verde. Nếu mọi việc thuận lợi, bà Ana Candida Evora sẽ đến Miami trước trận Cape Verde gặp Uruguay.
Với bà, đó là hành trình từ căn nhà ở São Vicente đến khán đài World Cup để nhìn con trai thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Với Vozinha, sự có mặt của mẹ có thể là phần bù đắp cho trận ra quân lịch sử mà bà đã phải xem từ xa.

Trong đời sống, có những niềm vui sẽ khác đi nếu người thân không có mặt. Một ngày tốt nghiệp, một giải thưởng, một cột mốc trong nghề, một trận đấu lớn. Người đứng giữa sân vận động có thể được rất nhiều người vỗ tay, nhưng vẫn muốn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc dưới hàng ghế khán giả.
Thủ môn Vozinha cùng các đồng đội đã có trận đấu đáng nhớ tại World Cup 2026. Nhưng điều làm nhiều người nhớ đến anh không chỉ là những pha cứu thua trước Tây Ban Nha. Đó còn là giọt nước mắt của một người con sau trận đấu, khi anh nói về mẹ.
Cape Verde còn những trận phía trước. Bà Ana Candida Evora có thể sẽ ngồi trên khán đài ở Miami và nhìn con trai trong màu áo đội tuyển quốc gia. Với nhiều người, đó là câu chuyện bên lề của giải đấu. Với Vozinha và mẹ anh, đó là phần rất lớn của hành trình này.
Bóng đá sau cùng không chỉ là chuyện thắng thua. Có khi, bóng đá là hành trình của một người mẹ đi tìm chỗ ngồi trên khán đài để nhìn con trai mình thi đấu.



