Thời sự

Côn Đảo - bản hùng ca bất diệt của lòng yêu nước

Hoàng Bắc 26/07/2026 19:20

Nhân kỉ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), lãnh đạo TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động tri ân tại Côn Đảo.

Từ Đền thờ Côn Đảo đến Nghĩa trang Hàng Dương, những nén hương thành kính được dâng lên, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ghi nhớ công lao những người ngã xuống

Ngày 26/7, tại Đền thờ Côn Đảo, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh tại Côn Đảo.

Dự lễ có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kì; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu tù chính trị tiêu biểu và thân nhân liệt sĩ.

ongloc-6610-3984.jpg.webp
Ông Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu dự lễ giỗ. Ảnh: Việt Dũng.

Trong không khí trang nghiêm, ông Nguyễn Phước Lộc thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hi sinh của các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Ông nhấn mạnh, trên khắp các chiến trường năm xưa đều ghi dấu những chiến công oanh liệt và sự hi sinh anh dũng của quân và dân ta. Máu đào của các thế hệ đi trước đã hòa vào biển sâu, thấm vào từng thớ đá, tạo nên biểu tượng bất diệt của Côn Đảo - vùng đất ghi dấu ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, các Anh hùng liệt sĩ và chiến sĩ cách mạng đã hóa thành bất tử, trở thành biểu tượng của khí phách kiên cường và tinh thần Việt Nam. Chính sức mạnh ấy đã đưa dân tộc vượt qua mọi cuộc chiến tranh, giành độc lập, thống nhất đất nước và tiếp tục được phát huy trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

"Lịch sử được viết bằng sự hi sinh và những chiến công oanh liệt. Lịch sử càng rạng rỡ hơn khi được các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ bằng lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc", ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

2aoboqn2rtz5oqb2hfuci7nlzatq7jlflfyalf6w12-5683-736.jpg.webp
Ông Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi lễ. Anh: Việt Dũng.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định, mỗi nén hương được dâng lên tại Côn Đảo là lời hứa tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh.

Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công; gắn công tác đền ơn đáp nghĩa với chính sách an sinh xã hội và hậu phương quân đội. Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lí tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong chăm lo người có công.

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định, TP.HCM sẽ tiếp tục xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đối với Đặc khu Côn Đảo, thành phố sẽ tập trung phát triển theo hướng cực tăng trưởng xanh, điểm đến nghĩa tình. Quá trình phát triển phải hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn giá trị lịch sử cách mạng, bảo vệ đa dạng sinh học biển, đa dạng sinh học rừng, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhiều hoạt động tri ân hướng về Côn Đảo

Trước đó tối 25/7, tại Nghĩa trang Hàng Dương, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu do Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

img-8622-6985-2354.jpeg.webp
Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang cùng đoàn đến thăm ông Nguyễn Xuân Viên và gia đình. Ảnh: Việt Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định chăm lo người có công luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ông nhắc lại những tấm gương bất khuất như cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu cùng hàng vạn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã nằm lại trên mảnh đất Côn Đảo.

2aoboqmtrp37nd6coxtpb3sazgxojmtpcg7q2j8c-9469-8568.jpg.webp
Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Việt Dũng.

"Chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và càng có trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước", ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Trong dịp này, lãnh đạo TP.HCM cũng đến dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo và Đền thờ Côn Đảo; thăm, tặng quà các gia đình chính sách; trao tặng phòng học số cho 5 trường học trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo; dự lễ kết nạp Đảng cho 5 quần chúng ưu tú là chiến sĩ tình nguyện; đồng thời thăm, động viên nhiều đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại Đặc khu Côn Đảo.

Chuỗi hoạt động thể hiện đạo lí "Uống nước nhớ nguồn", khẳng định quyết tâm của TP.HCM trong việc chăm lo người có công, gìn giữ giá trị lịch sử của Côn Đảo và xây dựng vùng đất thiêng trở thành điểm sáng phát triển xanh, bền vững.

Nổi bật
      Mới nhất
      Côn Đảo - bản hùng ca bất diệt của lòng yêu nước
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO