Văn hóa - Đời sống

Điền kinh hoàn thành mục tiêu, Việt Nam giữ vững top 3 SEA Games 33

Bùi Tú 16/12/2025 21:19

Ngày thi đấu 16/12 tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam giành 8 HCV trong đó có một nửa từ điền kinh.

Với sự nỗ lực phi thường trên cả đường chạy lẫn các hố nhảy, môn thể thao "nữ hoàng" đã đóng góp 4 HCV trong ngày, qua đó chính thức hoàn thành chỉ tiêu 12 HCV đã đề ra trước ngày lên đường.

Thành tích ấn tượng này không chỉ khẳng định vị thế tại khu vực mà còn mang về cho đội tuyển phần thưởng nóng 1 tỉ đồng từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Bên cạnh đó, các mũi nhọn khác như Thể thao điện tử, Kickboxing và Rowing cũng đồng loạt tỏa sáng, tạo nên một ngày thi đấu đầy cảm xúc và tự hào cho người hâm mộ nước nhà.

Điền kinh "mở hội": Sự khẳng định của các nữ hoàng và cú nhảy lịch sử

Tâm điểm của ngày thi đấu dồn về sân vận động chính, nơi các cô gái vàng của điền kinh Việt Nam tiếp tục phô diễn sức mạnh vượt trội. Trên đường chạy tiếp sức 4x400m nữ, bộ tứ Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc đã tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn.

Sự phối hợp nhịp nhàng trong những pha trao gậy cùng những bước chạy nước rút thần tốc đã giúp đội tuyển nữ cán đích với thời gian 3 phút 32 giây 59. Thành tích này không chỉ mang về tấm HCV danh giá mà còn là một lời khẳng định đanh thép về trình độ khi bỏ xa đội về nhì là kình địch Thái Lan tới hơn 4 giây (3 phút 36 giây 87). Tuy nhiên, niềm vui ở nội dung này không trọn vẹn khi ở phần thi của nam, dù đã rất nỗ lực, các chàng trai Việt Nam chỉ giành được HCB với thành tích 3 phút 03 giây 85, đành nhìn đội nam Thái Lan bước lên bục cao nhất với thời gian 3 phút 03 giây 07.

Trước đó, "tượng đài" Nguyễn Thị Oanh ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Chân chạy người Bắc Giang thể hiện đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại khi về đích với thời gian 10 phút 13 giây 75. Đây là lần thứ ba tại kỳ SEA Games này, Nguyễn Thị Oanh cùng một đồng đội khác thiết lập thế trận "kép phụ - kép chính" hoàn hảo để giành hai vị trí cao nhất (lần này là Đoàn Thu Hằng về nhì).

kimanh.jpg
Bùi Thị Kim Anh bất ngờ giành HCV nhảy cao

Nếu như chiến thắng của đội tiếp sức nữ hay Nguyễn Thị Oanh là điều đã được dự báo, thì hố nhảy cao nữ lại chứng kiến một câu chuyện cổ tích mang tên Bùi Thị Kim Anh. Cô gái trẻ 19 tuổi bước vào chung kết với tâm thế học hỏi, bởi trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu năm nay, cô chưa từng vượt qua mức xà 1,80m.

Thế nhưng, dưới áp lực của đấu trường khu vực, Kim Anh đã thi đấu thăng hoa tột độ. Cô chinh phục thành công mức xà 1,86m, mang về tấm HCV thứ 46 cho đoàn Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của cả ban huấn luyện lẫn đối thủ. Phát biểu sau khi chinh phục đỉnh cao, Kim Anh khiêm tốn: "Mục tiêu của tôi kỳ này chỉ là tranh chấp huy chương, nhưng hôm nay tôi đã gặp may mắn lớn".

Cùng với tấm HCV nhảy xa của Trần Thị Loan (6,53m) và tấm HCB của Hà Thị Thúy Hằng, đội tuyển nhảy của điền kinh Việt Nam đã có một ngày thi đấu đại thành công.

"Cơn mưa vàng" đa dạng từ e-Sports, sàn đấu Kickboxing đến đường đua xanh

Không chỉ có điền kinh, ngày 16.12 còn chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các môn thể thao khác, góp phần làm dày thêm bảng vàng thành tích. Một cột mốc lịch sử đã được thiết lập ở bộ môn Thể thao điện tử (e-Sports). Đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam với đội hình gồm Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thanh Duyên, Choi Minh Châu, Nguyễn Diệu Linh, Đỗ Kỳ Duyên và Bùi Nguyễn Hoa Tranh đã có một trận chung kết dễ dàng trước đối thủ Lào.

Với kỹ năng cá nhân điêu luyện và chiến thuật hợp lý, các cô gái Việt Nam đã đè bẹp đối thủ với tỷ số tuyệt đối 4-0. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của thể thao điện tử Việt Nam tại SEA Games 33.

Trên sàn đấu Kickboxing, không khí căng thẳng bao trùm khi các võ sĩ bước vào những trận chung kết đối kháng khốc liệt. Võ sĩ 28 tuổi Nguyễn Quang Huy đã không phụ lòng mong đợi khi đối đầu với Chainarong Yawanophat của chủ nhà Thái Lan ở nội dung Full Contact 57kg nam. Bằng những đòn đánh chính xác và uy lực, Quang Huy đã thuyết phục hoàn toàn các trọng tài để giành chiến thắng 2-0, mang về tấm HCV thứ 45 cho đoàn.

Nhưng cảm xúc nhất phải kể đến chiến thắng của Hoàng Thị Thu Giang ở hạng cân 50kg nữ. Ít ai biết rằng, để đứng trên bục vinh quang hôm nay, Thu Giang đã phải trải qua những tháng ngày khủng hoảng vì chấn thương cổ chân gặp phải hồi tháng 7. Có những lúc cô đã nghi ngờ khả năng tham dự đại hội của chính mình. Thế nhưng, vượt qua nỗi đau thể xác và áp lực tinh thần, Thu Giang đã chiến đấu như một chiến binh thực thụ, đánh bại võ sĩ Myanmar Lin Sandar Htay với tỷ số áp đảo 12-2. Giọt nước mắt hạnh phúc của cô sau trận đấu là minh chứng rõ nhất cho ý chí kiên cường của người phụ nữ Việt Nam.

Còn ở môn Rowing, các tay chèo Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội trên đường đua xanh. Ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông đã có màn đua tài thuyết phục. Chiếc thuyền của Việt Nam lao đi vun vút và cán đích đầu tiên với thời gian 7 phút 58,190 giây, bỏ xa đội Thái Lan tới hơn 5 giây.

bxh.jpg

Với 8 HCV trong ngày, đoàn thể thao Việt Nam có 46 HCV, 54 HCB và 76 HCĐ, giữ vững vị trí top 3 toàn đoàn. Thái Lan dẫn đầu với 156 HCV, Indonesia xếp thứ 2 với 61 HCV. Singapore xếp thứ 4 với 37 HCV, Malaysia có 30 HCV, Philippines có 28 HCV.

Nổi bật
      Mới nhất
      Điền kinh hoàn thành mục tiêu, Việt Nam giữ vững top 3 SEA Games 33
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO