Đại diện Việt Nam vào Top 5 Miss Grand International 2026 với phần hùng biện 'gây bão'
Tại chung kết Miss Grand International 2026 tối 10/10, Emoura Phạm được gọi tên vào Top 5 cùng các đại diện Ecuador, Guatemala, Hà Lan và Tanzania.
Tối 10/10, tại Bangkok (Thái Lan), Emoura Phạm được gọi tên vào Top 5 Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Cùng đại diện Việt Nam, bốn thí sinh giành suất vào nhóm cuối cùng là người đẹp Ecuador, Guatemala, Hà Lan và Tanzania.
Trước đó, cô gây chú ý với bài hùng biện về hòa bình, mở đầu bằng 3 giây im lặng, và câu chuyện về người mẹ vượt khó để theo đuổi việc học.

Ba giây im lặng vì hòa bình
Trong phần hùng biện tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm mở đầu bằng đề nghị khán giả giữ im lặng trong ba giây, trước khi đặt câu hỏi: “Bạn có nghe thấy gì không? Đó chính là âm thanh của hòa bình. Không tiếng súng, không bom đạn, không tiếng thét trong sợ hãi”.
Theo Emoura, khoảng lặng ngắn ngủi ấy có thể là điều hàng triệu người sống giữa chiến tranh khao khát. Cô nói: “Một người mẹ mất con đều phải chịu nỗi đau, bất kể lá cờ của đất nước nào. Một đứa trẻ mất cha đều cảm thấy chông chênh, bất kể nói ngôn ngữ gì”.
“Nỗi đau không cần hộ chiếu. Nước mắt không mang quốc tịch, và quyền được sống trong hòa bình không nên bị giới hạn bởi bất kỳ đường biên giới nào”, đại diện Việt Nam nói, đồng thời kêu gọi mọi người chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Kết thúc phần hùng biện, Emoura thể hiện một đoạn ca khúc Heal the World của Michael Jackson, tiếp tục truyền tải thông điệp về sự đồng cảm và đoàn kết giữa con người.
Câu chuyện về người mẹ truyền cảm hứng
Trong phần ứng xử, Emoura nhận câu hỏi về điều truyền cảm hứng cho bản thân và cách cô lan tỏa nguồn cảm hứng ấy đến những người xung quanh: "Bạn truyền cảm hứng cho bản thân và những người khác như thế nào?".
Người đẹp nói rằng mình tìm thấy động lực từ cội nguồn, nơi mình sinh ra, lịch sử, cội nguồn, mẹ và bà ngoại. Theo hồ sơ thí sinh trên website Miss Grand International, bà ngoại cô từng trải qua chiến tranh và đói nghèo. Mẹ cô phải đi bộ quãng đường dài đến trường, có những ngày bụng đói nhưng vẫn kiên trì theo đuổi việc học.
Những trải nghiệm ấy trở thành động lực để mẹ Emoura tạo điều kiện cho con gái tiếp cận nền giáo dục tốt hơn. Từ câu chuyện của gia đình, người đẹp nhận ra giá trị của tri thức và những nỗ lực mà thế hệ trước dành cho tương lai của thế hệ sau.
"Câu chuyện của mẹ giúp tôi hiểu rõ hơn giá trị của giáo dục và nghị lực vươn lên. Tôi muốn truyền cảm hứng bằng cách chia sẻ những giá trị mình đã học hỏi và vun đắp qua nhiều năm. Tôi tin rằng khi trở thành người mà chính mình ngưỡng mộ, tôi cũng có thể truyền động lực cho những người xung quanh".
Emoura sang Mỹ học tập từ năm 15 tuổi, sau đó theo học chuyên ngành diễn xuất ở bậc đại học. Cô cho biết muốn chia sẻ những giá trị tích lũy qua trải nghiệm sống và trở thành phiên bản mà chính mình có thể ngưỡng mộ.
Hành trình nhiều dấu ấn tại Miss Grand International 2026
Bên cạnh phần thi ứng xử và hùng biện, Emoura còn góp mặt trong Top 15 phần thi tài năng với tiết mục kết hợp hát và nhảy trên nền ca khúc Espresso của Sabrina Carpenter.
Cô cũng giới thiệu dự án cộng đồng “100 Bridges for Our Homeland”. Theo thông tin trong hồ sơ dự thi tại trang web Missgrandinternational, dự án đã hoàn thành 18 cây cầu, trong khi cây cầu thứ 19 và 20 đang được xây dựng. Hoạt động hướng đến việc cải thiện kết nối tại các khu vực nông thôn, giúp trẻ em đến trường thuận tiện hơn và hỗ trợ người dân tiếp cận các cơ hội sinh kế.
Ở tuổi 26, Emoura Phạm mang hai dòng máu Việt - Anh, cao 1,7 m và từng sống tại Việt Nam trước khi sang Mỹ học tập. Tại Miss Grand International 2026, cô còn góp mặt trong Top 10 Pre-Arrival, đứng đầu hạng mục Grand Day Experience và vào Top 3 bình chọn Country Power of the Year.