Văn hóa - Đời sống

Góc khuất diễn viên TVB: Lý do ‘Triệu Mẫn’ Lê Tư lấy chồng bỏ cuộc chơi?

Anh Dương 11/01/2026 16:13

Ở tuổi 54, nàng "Triệu Mẫn" một thời - Lê Tư - vẫn là cái tên khiến khán giả không ngừng tò mò.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lê Tư bất ngờ chia tay phim trường, giả từ khán giả để bước vào hào môn. Tuy nhiên, việc cô “lấy chồng bỏ cuộc chơi” không theo công thức thường thấy của “chân dài - đại gia”. Mà đằng sau là một câu chuyện cảm động...

unknown-6.jpg
Lê Tư và em trai

Một ngày của tháng 5.2007, khi Lê Tư đang tận hưởng với thành công sau một loạt phim ăn khách trên màn ảnh nhỏ TVB như Thâm cung nội chiến, Bàn tay nhân ái 3, Bão cát, Bức họa cuộc đời... thì bất ngờ, một cuộc điện thoại bất ngờ khiến cuộc sống của cô đảo lộn. Em trai cô, Lê Anh - người từng khiến cô luôn rất tự hào mỗi khi nhắc đến - gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, toàn thân bê bết máu và chấn thương não. Bác sĩ cho biết và yêu cầu gia đình chuẩn bị tinh thần vì có khả năng cao là Lê Anh sẽ hôn mê cả đời.

Vì lúc ngồi trên xe Lê Anh không thắt dây an toàn nên công ty bảo hiểm từ chối bồi thường. Chi phí điều trị lên tới 8 triệu đô la Hong Kong như ngọn núi đè nặng lên vai Lê Tư.

Người trợ lý của Lê Tư kể lại, thời gian đó cô gần như ba ngày ba đêm cô không chợp mắt, đứng ngoài phòng ICU, tóc rụng từng mảng lớn, lốm đốm sợi bạc. Để chăm sóc em trai hôn mê, cô học cách lau người, thay tã. Nữ thần từng đứng dưới ánh đèn phim trường, nay ôm hồ sơ bệnh án nghẹn ngào trong hành lang bệnh viện: chỉ cần em tỉnh lại, chuyện gì cô cũng sẵn sàng làm.

Khi Lê Tư tuyệt vọng nhất, có một người đàn ông đã xuất hiện. Đó là tỷ phú Mã Đình Cường - người từng thầm thương trộm nhớ cô ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên nhưng vì nghĩ thân thể mình khuyết tật nên chỉ lặng lẽ nhìn Lê Tư từ xa. Ông chống nạng xuất hiện ở hành lang bệnh viện.

Người đàn ông từng bị dư luận mỉa mai là “đại gia què” này đã làm ba việc khiến cả giới giải trí Hong Kong lúc ấy chấn động: tặng Lê Tư căn biệt thự ở núi Jardine trị giá 70 triệu đô la Hong Kong; bỏ ra 50 triệu lập quỹ riêng, trong đó 10 triệu là “tiền cứu mạng” để Lê Anh sang Mỹ phẫu thuật; mua thêm một căn nhà trị giá 44 triệu đô la Hong Kong gần bệnh viện, phòng chăm sóc được trang bị đầy đủ thiết bị phục hồi nhập khẩu, ngay cả độ dày thảm chống trượt trong nhà tắm cũng làm theo tư vấn của chuyên gia vật lý trị liệu.

Truyền thông Hong Kong từng chụp được cảnh ông tự mình nằm xuống đất kiểm tra độ phẳng của sàn nhà, chỉ nói một câu: không thể để em trai Lê Tư ngã thêm lần nữa. Khi bên ngoài còn bàn tán đáng hay không đáng, Lê Tư đã nhìn thấy trong vô số đêm dài: người đàn ông bị chê đi cà nhắc ấy, ba giờ sáng vẫn đứng cùng cô ngoài ICU; tạm gác khối tài sản trăm tỷ để tự mình liên hệ bác sĩ nước ngoài, dịch từng tập hồ sơ bệnh án; lúc cô suy sụp vì em trai hôn mê, ông lặng lẽ đưa tấm séc không giới hạn, chỉ nói một câu: "Cứ cứu cậu ấy trước, những chuyện khác để tôi gánh".

Năm 2008, khi đang nổi như cồn, Lê Tư bất ngờ tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Lý do khiến tất cả ngỡ ngàng: tiếp quản trung tâm chăm sóc da CosMax của em trai, nơi mọi thứ rơi vào khủng hoảng sau khi anh liệt nửa người. “Quận chúa Triệu Mẫn” trong bộ phim truyền hình đình đám Ỷ thiên đồ long ký năm nào trở thành người làm việc lặt vặt trong viện thẩm mỹ: lau chùi máy móc, tay thô ráp vì sát trùng liên tục; cặm cụi đọc báo cáo tài chính đến nửa đêm, đèn văn phòng thường sáng tới rạng sáng.

Giai đoạn vất vả nhất, Lê Tư kiêm luôn giám đốc hành chính, nhân viên bán hàng chủ lực và gương mặt đại diện. Cô gọi điện cho bạn bè trong giới mời bác sĩ giỏi về làm việc, tự mình trải nghiệm mọi liệu trình thẩm mỹ với tư cách “bảng hiệu sống”. Có tin đồn nói rằng để thử liệu trình mới, mặt cô sưng lên như bánh bao nhưng vẫn tiếp khách là các phu nhân giàu có, chỉ bằng sự chân thành đã khiến đối phương sẵn sàng chi gần 20.000 đô la Hong Kong trong một lần cho cả liệu trình điều trị.

Từ niềm cảm kích khi đồng hành với cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, Lê Tư đáp lại tình cảm của Mã Đình Cường, hơn cô 15 tuổi. Ngày 6.2.2009, trong một bảng tin phát sóng, TVB công bố tin vui Lê Tư kết hôn. Và tiệc cưới được tổ chức trong hai ngày 16 - 17.2.2009.

năm hôn nhân, chỉ vài khoảnh khắc cũng đủ phác họa bộ mặt chân thật nhất của tình yêu. Năm 2007, hành lang bệnh viện, Mã Đình Cường cầu hôn công khai: tôi sẽ chăm sóc em và gia đình em cả đời. Năm 2009, trong văn phòng thẩm mỹ, ông động viên người vợ chuyển hướng sang thương trường, tìm lại chính mình.

Lê Tư từng chia sẻ, Mã Đình Cường cho cô biết cảm giác an toàn thật sự không phải là tiền, mà là bất kể chuyện gì xảy ra, anh ấy luôn ở bên cạnh. Khi cô đăng ảnh hai vợ chồng lên mạng xã hội, ánh mắt hai người giống nhau đến lạ, đủ để dập tắt mọi lời đồn. Giờ đây họ nắm tay dạo phố, ông đi lại khó khăn vẫn cố xách túi giúp vợ; trong một cuộc phỏng vấn, cả hai thẳng thắn nói sẽ làm bạn cả đời, tôn trọng và nương tựa lẫn nhau.

unknown-8.jpg
Việc ‘Triệu Mẫn’ Lê Tư lấy tỉ phú Mã Đình Cường từng là chủ đề gây tranh cãi

Những tờ báo trước đây từng mỉa mai cô “vì tiền mà lấy đại gia què” giờ lại dùng cụm từ “từ ảnh hậu đến nữ tổng tài trăm tỷ” để định nghĩa lại cuộc đời cô. Dân mạng đồng loạt “xin lỗi” trong phần bình luận: "năm đó trách nhầm cô rồi, đây đâu phải giao dịch, rõ ràng là lấy chồng vì tình yêu".

Lê Tư từng nói: dù bạn có hạnh phúc đến đâu, khi làm vợ vẫn phải độc lập, không được từ bỏ công việc, phụ nữ phải có năng lượng của riêng mình. Nay ở tuổi 54, cô vẫn tiếp tục mở rộng thị trường Trung Quốc đại lục, trong ánh mắt là sự điềm tĩnh của năm tháng. Những đêm khóc vì em trai, những đêm trắng vì công ty lên sàn, những uất ức phải nuốt vào vì không được thấu hiểu, tất cả đều trở thành phần ngọt ngào của hiện tại.

Đắng cay đã nếm đủ, giờ đến lúc cô được hưởng vị ngọt. Có lẽ đó chính là kết cục đẹp nhất của Lê Tư - dùng bản lĩnh không chịu thua để sống trọn đời mình như một câu chuyện truyền cảm hứng.

Nổi bật
      Mới nhất
      Góc khuất diễn viên TVB: Lý do ‘Triệu Mẫn’ Lê Tư lấy chồng bỏ cuộc chơi?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO