Sáng 22.2, hàng ngàn người cùng tiễn đưa linh cửu ông Hai Nghĩa - nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hàng ngàn người tiễn đưa nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng

P.V (tổng hợp) | 22/02/2021, 13:57

Sáng 22.2, hàng ngàn người cùng tiễn đưa linh cửu ông Hai Nghĩa - nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Trương Vĩnh Trọng được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre. /// ẢNH: B.BÔng Trương Vĩnh Trọng được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre - ẢNH: B.B
Trong sáng ngày 22.2, Ban tổ chức lễ tang cấp Nhà nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh làm trưởng ban, đã tổ chức Lễ truy điệu nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại quê nhà Bến Tre.
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại lễ truy điệu trước lúc đưa linh cữu ông Hai Nghĩa về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 2Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng ban tang lễ nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, đọc điếu văn - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 3Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo T.Ư qua các thời kỳ dự lễ truy điệu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 4Linh cữu của nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được quàn tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 5Đội tang lễ đưa linh cữu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre ra Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre - ẢNH: B.B
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân… cùng dự Lễ truy điệu.

Hàng nghìn người gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư, cựu thanh niên xung phong, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh xứ Dừa Bến Tre đã nghiêm trang đưa tiễn linh cữu ông Hai Nghĩa từ Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre.
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 6Lễ an táng nguyên phó thủ tướng được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 7Hàng nghìn người đã có mặt tại xung quanh linh cữu của nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 8Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư đưa linh cữu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 9Linh cữu của nguyên phó thủ tướng được hàng nghìn người dân xứ Dừa Bến Tre tiễn đưa tới nơi an nghỉ cuối cùng - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 10 Rất đông người dân cũng đã đến để tiễn đưa ông Hai Nghĩa - ẢNH: B.B
Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã từ trần vào lúc 3 giờ 25 ngày 19.2 tại nhà riêng ở Bến Tre, hưởng thọ 79 tuổi.

Lễ tang nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được tổ chức theo nghi lễ cấp nhà nước. Linh cữu ông Trương Vĩnh Trọng được quàn tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre.

Để phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ, lễ viếng ông Trương Vĩnh Trọng được tổ chức tại 2 địa điểm, đó là Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre và Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông) diễn ra vào ngày Chủ nhật (21.2).

Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 11Do lượng người và phương tiện quá đông nên từ sáng sớm khu vực Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre đã có lực lượng công an, quân sự trực phân luồng giao thông và đảm bảo công tác an ninh - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 12Gần 10 giờ, đoàn xe đưa linh cữu nguyên phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đến cổng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 13Những cô, chú là thanh niên xung phong có mặt từ sớm để chờ linh cữu của người chỉ huy của họ năm xưa - ông Hai Nghĩa, nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 14Bài vị nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 15Gia quyến của nguyên phó thủ tướng tại lễ an táng - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 16Phần nghi lễ cấp nhà nước đã xong vẫn còn hàng nghìn người dân xứ Dừa đến nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre để tiễn đưa nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 17Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ra đi đã để lại nỗi niềm tiếc thương cho rất nhiều người bởi đức độ, tài năng của ông - ẢNH: B.B
Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng - ảnh 18Vĩnh biệt nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ẢNH: B.B

TẤM GƯƠNG SÁNG, NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG, ĐỨC ĐỘ

Ông Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi Hai Nghĩa) sinh ngày 11.11.1942 tại xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre trong một gia đình và quê hương giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Năm 1960, ông Trương Vĩnh Trọng đã tham gia các tổ chức hội quần chúng ở địa phương.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Cả cuộc đời chiến đấu, cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, dù ở cương vị nào, đồng chí Trương Vĩnh Trọng luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, lòng trung thành, tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người đảng viên cộng sản kiên trung, gương mẫu, với phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; là nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, đôn hậu, bình dị, đậm chất Nam Bộ, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Từ một thanh niên yêu nước, trải qua rèn luyện, thử thách, đồng chí đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước ta.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí luôn thể hiện tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sự quyết đoán, gan dạ, mưu trí, thao lược trong chiến đấu; không ngừng học tập, nghiên cứu, có nhiều đóng góp quan trọng trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội sau ngày đất nước thống nhất và trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Trong mỗi thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước, đồng chí đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và còn nguyên giá trị cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Trong cuộc sống hàng ngày, đồng chí là người gần gũi, giản dị, chân tình luôn chia sẻ với đồng đội, đồng chí, đồng nghiệp, là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đức độ, giàu lòng nhân ái, bao dung, luôn quan tâm đến mọi người. Đồng chí luôn dành những tình cảm sâu nặng với quê hương, với đồng đội, bạn bè, đồng nghiệp những người đã kề vai sát cánh trong những năm tháng chiến đấu và công tác đầy khó khăn gian khổ.

Đông đảo đồng bào đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Ảnh: VNN

Với những công lao, cống hiến to lớn và thành tích xuất sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Trương Vĩnh Trọng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quyết thắng hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ Hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng kính mến của chúng ta không còn nữa! Một trái tim giàu nhiệt huyết cách mạng đã ngừng đập. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mất đi một nhà hoạt động chính trị - xã hội có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình mất đi người chồng, người cha, người ông mẫu mực. Đồng nghiệp, bạn bè, làng xóm mất đi người đồng chí, người bạn thân thương, quý trọng, luôn sống trọn nghĩa, vẹn tình. Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tình cảm sâu sắc, tiễn đưa đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu.

Ông Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Với 80 năm tuổi đời, hơn 55 năm tuổi Đảng, đồng chí Trương Vĩnh Trọng đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí ra đi nhưng tấm gương và những cống hiến của Đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta mãi mãi in đậm trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu  vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, xin gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Trương Vĩnh Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được", ông Phạm Bình Minh bày tỏ.

Ông Trương Vĩnh Tùng, con trưởng của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, thay mặt gia đình phát biểu đáp từ - Ảnh: VGP 

Thay mặt gia đình, phát biểu đáp từ, ông Trương Vĩnh Tùng, con trưởng của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các cô chú lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Ban Lễ tang Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các cô, chú, anh chị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện, xã, phường, thôn, ấp thuộc tỉnh Bến Tre; ông, bà, cô dì, chú bác, anh chị em con cháu nội ngoại gần xa; đồng bào, đồng chí, doanh nghiệp, doanh nhân, bà con khu phố, xóm giềng, các cơ quan truyền thông báo chí đã đến thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng, gửi điện, vòng hoa… và tiễn nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Trương Vĩnh Tùng bày tỏ: Cha đã hy sinh, dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; sẵn sàng lao vào những nơi gian khổ nhất, khó khăn nhất khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân cần. Là người sống trọn tình, trọn nghĩa với đồng chí, đồng đội, đồng bào đã che chở cho Cha những năm tháng chiến tranh ác liệt, đau thương…; Cha là người hiếu thảo, mẫu mực, chân tình, giản dị, bao dung, thủy chung, trong sáng, giàu lòng nhân ái; hết mực yêu thương vợ con, cháu chắt, họ hàng, bà con khối phố, xóm giềng, quê hương, bạn bè, đồng đội, đồng chí khắp nơi xa gần.

Cha kính yêu! Cha hãy yên nghỉ, an giấc ngàn thu, chúng con xin hứa sẽ khắc ghi, thực hiện những mong muốn và tâm nguyện của Cha. Chúng con sẽ yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, quyết tâm, quyết chí vươn lên từ bàn tay và khối óc của chính mình. Đối với xã hội, chúng con sẽ luôn là người công dân tốt, sống gương mẫu, có ích. Chúng con sẽ luôn noi gương Cha, sống và học tập theo tấm gương, đạo đức, tác phong của Cha; yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, chăm sóc tốt hơn cho Mẹ và gia đình trong những năm tháng thiếu vắng bóng Cha”, ông Trương Vĩnh Tùng nghẹn ngào phát biểu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
FPT, Vinaconex 'đau đầu' về giải phóng mặt bằng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Tại hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đại diện Vinaconex, FPT cho biết còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng ngàn người tiễn đưa nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng