Văn hóa - Đời sống

Hành trình Từ Trái Tim trở về Buôn Ma Thuột, lan tỏa khát vọng kiến quốc cho tuổi trẻ

Nguyễn Tuyết 29/03/2026 10:15

Trở về vùng đất sáng nghiệp Buôn Ma Thuột đúng ngày truyền thống 28.3, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục lan tỏa khát vọng khởi nghiệp, kiến quốc trong sinh viên.

Picture 1

Ngày 28.3, Hành trình Từ Trái Tim của Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã đến với sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột, Trường Cao đẳng FPT Đắk Lắk và Trường Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk, mang theo sách quý, những cuộc đối thoại đầy cảm hứng và thông điệp xuyên suốt: khởi nghiệp không chỉ để thay đổi cuộc đời mỗi cá nhân mà còn để góp phần kiến thiết đất nước từ chính sức trẻ Việt Nam.

Hình chủ 1TG
Các khách mời chia sẻ với các em sinh viên về khát vọng, niềm tin, cách vượt qua thất bại trong cuộc sống

Chặng dừng tại Buôn Ma Thuột năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng ngày 28.3, ngày truyền thống của Tập đoàn Trung Nguyên Legend, cũng là ngày công bố tầm nhìn, sứ mệnh “Tổ chức vĩ đại bằng phụng sự cộng đồng nhân loại”. Bởi vậy, hành trình trở về vùng đất khởi nghiệp của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ là một chuyến đi, mà còn là sự trở về với điểm xuất phát của một khát vọng lớn: dùng sách và tri thức để khơi dậy chí hướng lập thân, lập nghiệp, kiến quốc trong thanh niên Việt Nam. Theo thông tin từ chương trình, hành trình năm 2026 đi qua 19 tỉnh thành trong 24 ngày, dài gần 5.000km; sau TP.HCM và Buôn Ma Thuột, đoàn sẽ tiếp tục ra Hà Nội, lên các tỉnh vùng cao Tây Bắc và dự kiến đầu tháng 5 sẽ phối hợp với Quân chủng Hải quân mang sách ra Trường Sa.

Không khí tại các điểm giao lưu ở Đắk Lắk vì thế mang một màu sắc rất riêng. Đó là sự háo hức hiện rõ trên gương mặt sinh viên khi được đón nhận những cuốn sách quen tên nhưng chưa có dịp đọc trọn. Đó cũng là sự gần gũi bởi các khách mời không xuất hiện như những ngôi sao đứng xa trên sân khấu, mà như những người đi trước mang theo trải nghiệm, thất bại, nghị lực và cả những trăn trở rất thật để sẻ chia với người trẻ. Ở mỗi điểm dừng, sinh viên chăm chú lắng nghe, hào hứng đặt câu hỏi, chờ ký tặng sách và nói về ước mơ của mình bằng một sự hồn nhiên nhưng đầy quyết tâm.

qv0_3209.jpg
Không khí những buổi chia sẻ của Hành trình Từ Trái Tim luôn diễn ra sôi nổi truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.

Ở Hành trình Từ Trái Tim, sách không chỉ là một món quà. Sách được đặt vào vai trò như một phương tiện để bồi đắp ý chí, mở ra phương pháp tự học và hình thành tinh thần trách nhiệm nơi người trẻ. Cũng từ đó, thông điệp “Khởi nghiệp - Kiến quốc” được làm rõ hơn: khởi nghiệp không đơn thuần là lập doanh nghiệp, càng không phải khẩu hiệu nhất thời, mà là quá trình tự xây dựng năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để từ mỗi cá nhân có thể đóng góp cho xã hội, cho đất nước.

qv0_3674.jpg
Các hoa hậu ký tặng sách cho sinh viên Đại học Tây Nguyên

Việc Hành trình Từ Trái Tim trở lại Đại học Tây Nguyên càng gợi nhiều xúc cảm. Đây là nơi gắn với những năm tháng sinh viên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Trong hành trình xuyên Việt rộng dài, điểm dừng này giống như một vòng tròn trở về nơi khởi đầu. Nhưng sự trở về ấy không phải để hoài niệm, mà để nhắc người trẻ rằng những khởi đầu lớn thường được bắt đầu từ những điều rất giản dị: một giảng đường bình thường, một giá sách nhỏ, một quyết tâm lặng lẽ nhưng đủ bền bỉ để đi đến cùng.

Tại chương trình, nhà sử học Dương Trung Quốc mang đến một góc nhìn điềm đạm mà sâu sắc về việc học và đọc. Ông nhấn mạnh tri thức là nền tảng cốt lõi để mỗi cá nhân kiến tạo tương lai cho bản thân và cho đất nước. Theo ông, người trẻ không chỉ học qua giáo trình hay giảng đường mà còn phải học từ kho tàng tri thức của nhân loại. Sách giấy, trong đời sống hiện đại, vẫn có giá trị riêng bởi truyền thống không phải là điều cũ kỹ bị bỏ lại phía sau, mà là nền tảng để con người đi tới những chân trời mới.

qv0_3584.jpg
Niềm vui của các bạn trẻ sinh viên khi được gặp gỡ, giao lưu cùng các diễn giả, khách mời của Hành trình Từ Trái Tim về khát vọng lập chí, lập nghiệp

Sự đồng hành của các khách mời như nhạc sĩ Dương Thụ, nhà báo Hoàng Thiên Nga, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh, Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu, Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh, ca sĩ Uyên Linh, ca sĩ Izara Thiên Nga… cũng giúp chương trình trở nên gần gũi hơn với sinh viên. Điểm gặp nhau trong các chia sẻ không nằm ở câu chuyện hào nhoáng của thành công, mà ở lời nhắc bền bỉ về tinh thần tự học, tự rèn, hiểu bản thân và kiên trì với con đường đã chọn. Những cuộc đối thoại vì thế không dừng ở chuyện nên đọc cuốn sách nào, mà đi xa hơn tới câu hỏi đọc để làm gì, học để làm gì, trưởng thành để phụng sự điều gì.

Một trong những chi tiết gợi cảm xúc của chương trình là chia sẻ của Minh Thu, sinh viên năm hai Trường Đại học Tây Nguyên. Em cho biết đã biết đến Hành trình từ năm 2019, luôn dõi theo chương trình và xem việc đọc sách là nền tảng quan trọng để phát triển bản thân. Sự gặp gỡ giữa một hành trình bền bỉ suốt hơn một thập niên với một thế hệ sinh viên vẫn giữ niềm tin vào sách, vào học tập và vào khả năng đổi thay cuộc đời bằng tri thức chính là hình ảnh đẹp nhất mà chương trình để lại.

qv0_3425.jpg
Những khách mời đặc biệt nhận những bó hoa tươi thắm từ Hành trình Từ Trái Tim

Từ Buôn Ma Thuột, Hành trình Từ Trái Tim lại tiếp tục lên đường. Nhưng sau mỗi điểm dừng, điều còn đọng lại không chỉ là những chồng sách đã được trao đi. Đó còn là sự thức dậy của một niềm tin trong nhiều sinh viên rằng tuổi trẻ không nên chỉ dừng ở việc tìm một nghề để mưu sinh, mà còn phải nuôi một khát vọng lớn hơn cho chính mình và cho đất nước. Khi sách trở thành ngọn lửa nhóm lên ý chí, khi tri thức trở thành động lực để lập thân và cống hiến, thì thông điệp “Khởi nghiệp – Kiến quốc” mới thật sự đi từ lời nói đến hành động. Và đó cũng là điều Hành trình Từ Trái Tim đang bền bỉ theo đuổi suốt 14 năm qua.

piccuoi.jpg
Nổi bật
      Mới nhất
      Hành trình Từ Trái Tim trở về Buôn Ma Thuột, lan tỏa khát vọng kiến quốc cho tuổi trẻ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO