Hành trình Từ Trái Tim: Từ giảng đường đến biên cương, gieo chí lớn cho tuổi trẻ Tây Bắc
Ngày 6.4, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục đến với Đại học Tây Bắc và Đồn biên phòng Mường Lèo, mang theo sách quý, học bổng và khát vọng vươn lên.


Ngày 6.4, “Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” tiếp tục dừng chân tại tỉnh Sơn La, với hai điểm đến mang nhiều ý nghĩa: Trường Đại học Tây Bắc và Đồn biên phòng Mường Lèo. Một bên là giảng đường của tuổi trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ bằng con chữ, một bên là nơi những người lính ngày đêm bám đất, giữ biên cương. Giữa hai không gian tưởng chừng rất khác ấy, hành trình vẫn mang theo một thông điệp xuyên suốt: muốn đất nước mạnh lên, thanh niên phải có chí lớn, có tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc và biết biến tri thức thành động lực hành động.

Tại Trường Đại học Tây Bắc, chương trình thu hút gần 1.000 sinh viên tham gia. Không khí từ sớm đã sôi nổi với những hàng ghế kín người, những ánh mắt háo hức chờ đợi phần giao lưu, chia sẻ. Trong điểm dừng này, “Hành trình từ trái tim” đã trao tặng 1.000 cuốn sách quý cho sinh viên và Trung tâm Thông tin - Thư viện của nhà trường, đồng thời trao học bổng cho các sinh viên có thành tích tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia hoạt động xã hội.
Trong khuôn khổ chương trình, cuộc tọa đàm truyền cảm hứng về tinh thần lập chí, khởi nghiệp, câu chuyện thành công và văn hóa đọc đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các diễn giả: Miss Universe Việt Nam 2023 Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy, diễn viên Minh Trang, ca sĩ Hoàng Yến Chibi. Không đi theo lối nói chuyện hào nhoáng, các khách mời chọn cách kể về những nỗ lực rất thật trên hành trình lập nghiệp của mình, từ những giai đoạn chông chênh, áp lực đến cách vượt qua giới hạn bản thân.

Sự đồng cảm đã khiến buổi trò chuyện trở nên gần gũi hơn với sinh viên vùng Tây Bắc. Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh cách vượt khó, cách giữ niềm tin khi xuất phát điểm còn hạn chế, làm sao để vừa nuôi dưỡng ước mơ vừa bám được vào điều kiện thực tế. Những chia sẻ ấy giúp chương trình không chỉ là một sự kiện giao lưu, mà thực sự trở thành diễn đàn để người trẻ tìm thấy sự tiếp sức về tinh thần.
Sinh viên tham gia còn được ký tặng sách, giao lưu trực tiếp với khách mời và trải nghiệm cà phê Trung Nguyên. Nhưng điều ở lại sau chương trình có lẽ không phải chỉ là một buổi gặp gỡ đông vui, mà là cảm giác được tiếp thêm động lực giữa một vùng đất còn nhiều khó khăn nhưng giàu tiềm năng phát triển.

Chia sẻ tại chương trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, ông Nguyễn Văn Định, bày tỏ sự cảm ơn đối với Hành trình Từ Trái Tim khi đã góp phần tạo nên một không gian truyền cảm hứng cho sinh viên. Theo ông, người trẻ Tây Bắc cần phát huy khát vọng vươn lên, học tập tốt hơn, nuôi dưỡng hoài bão lớn hơn để đánh thức tiềm năng của chính quê hương mình. Từ nông sản, bản sắc văn hóa đến tài nguyên con người, Tây Bắc còn nhiều dư địa để phát triển, nhưng muốn đi xa thì không thể chỉ dừng lại ở tư duy làm ăn nhỏ lẻ hay khai thác thô. Người trẻ phải học, phải nghĩ lớn, phải biết làm giàu bằng tri thức để sau cùng quay trở lại nâng đỡ cộng đồng, giúp bà con vươn lên bằng những giá trị bền vững.

Từ giảng đường Đại học Tây Bắc, chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục hành trình đến Đồn biên phòng Mường Lè. Cung đường lên biên giới đầy gian nan. Chỉ cần nhìn những khúc cua nối tiếp giữa sườn núi, những dải đường hun hút ôm theo triền dốc, cũng đủ hiểu mỗi chuyến đi đến nơi này đều đòi hỏi sự bền bỉ. Đó không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là khoảng cách của điều kiện sống, của những thiếu thốn thường trực nơi vùng biên.

Thế nhưng cũng chính trên những cung đường ấy, ý nghĩa của hành trình lại hiện lên rõ hơn. Khi sách được mang đến một điểm trường xa hay một đồn biên phòng heo hút, tri thức không còn là khái niệm trừu tượng. Nó trở thành lời động viên cụ thể, rằng ở bất cứ đâu, con người cũng xứng đáng được tiếp cận những giá trị tinh thần có thể làm thay đổi cách nghĩ, cách sống và cách vươn lên.

Tại Đồn biên phòng Mường Lè, đoàn đã trao tặng những cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết lựa chọn, như Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách, Khuyến học. Với những chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương, đó không đơn thuần là sách để đọc trong giờ nghỉ, mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần, tiếp thêm nghị lực rèn luyện, bản lĩnh và ý thức cống hiến.
Đồn trưởng Hoàng Văn Giáp xúc động cho biết đơn vị không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới mà còn đồng hành cùng người dân trong phát triển đời sống. Bộ đội biên phòng nơi đây hỗ trợ bà con chăn nuôi, trồng trọt, giúp cây giống, đồ dùng học tập và chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị đang hỗ trợ 15 em nhỏ, mỗi em 500.000 đồng mỗi tháng từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị. Những việc làm lặng lẽ ấy cho thấy ở nơi đầu sóng ngọn gió của miền biên viễn, người lính không chỉ giữ đất mà còn góp sức giữ tương lai cho bản làng.

Trong mạch nối từ Đại học Tây Bắc đến Mường Lè, có thể thấy rõ điều mà Hành trình Từ Trái Tim đang kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua: nối tri thức với hành động, nối khát vọng cá nhân với trách nhiệm cộng đồng. Khởi nghiệp, trong tinh thần mà chương trình nhấn mạnh, không chỉ là lập một doanh nghiệp hay tìm kiếm sự thành đạt cho riêng mình. Khởi nghiệp trước hết là khởi sự một tinh thần sống chủ động, dám ước mơ, dám chịu trách nhiệm và dám tạo ra giá trị. Từ tinh thần ấy mới có thể đi đến kiến quốc, tức là góp phần làm cho quê hương, đất nước trở nên mạnh hơn, giàu hơn, văn minh hơn.
Hành trình năm nay đi qua 19 tỉnh, thành trong 24 ngày, với quãng đường gần 5.000 km, bắt đầu từ TP.HCM, qua Buôn Ma Thuột, Hà Nội rồi tiếp tục đến các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Dự kiến đầu tháng 5.2026, lần đầu tiên Hành trình Từ Trái Tim sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng để đến với các chiến sĩ và người dân biển đảo Trường Sa.
Từ miền núi đến hải đảo, từ giảng đường đến cột mốc biên cương, hành trình ấy đang bền bỉ đi qua nhiều vùng đất của Tổ quốc. Những cuốn sách được trao đi rồi sẽ nằm lại trên giá thư viện, trong phòng đọc, trên bàn học hay góc nghỉ của người lính. Nhưng điều lớn hơn, nếu có thể ở lại, chính là một mầm ý chí được đánh thức: học để đổi đời, vươn lên để không chỉ thay đổi số phận của mình, mà còn góp phần dựng xây đất nước.
