Văn hóa - Đời sống

Hành trình Từ Trái Tim: Từ Leng Su Sìn đến Ka Lang gieo mầm khát vọng vươn lên

Nguyễn Tuyết 09/04/2026 10:12

Ngày 8.4, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục đến với các đồn biên phòng và học sinh vùng biên Lai Châu, trao sách, lan tỏa khát vọng vươn lên bằng tri thức.

9.4_Hinh chu

B

Sau chặng đường dài từ Điện Biên sang Lai Châu, ngày 8.4, Hành trình Từ Trái Tim đã mang những cuốn sách của Tủ sách Nền tảng đổi đời đến với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Leng Su Sìn, Đồn biên phòng Ka Lang và thầy trò Trường phổ thông Dân tộc bán trú Ka Lang. Ở nơi biên cương còn nhiều thiếu thốn, những cuốn sách được trao đi không chỉ là món quà tinh thần, mà còn gợi mở một niềm tin bền bỉ rằng tri thức có thể đánh thức ý chí, hun đúc khát vọng vươn lên, từ đó góp phần làm đổi thay cuộc sống.

9.4_h2.jpg
Hành trình Từ Trái Tim đến các chiến sĩ Đồn biên phòng Leng Su Sìn

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Đồn biên phòng Leng Su Sìn. Trong không khí chân tình nơi biên giới, những người lính đón đoàn bằng sự gần gũi, mộc mạc của những con người đang ngày đêm bám bản, bám dân. Chính trị viên phó Mùa A Páo bày tỏ sự cảm ơn trước món quà ý nghĩa mà Hành trình Từ Trái Tim mang đến. Theo ông, trong điều kiện địa bàn còn nhiều khó khăn, sách không chỉ phục vụ việc đọc, học tập, mà còn có thể góp phần lan tỏa tinh thần vươn lên, khơi dậy ý thức làm ăn, phát triển kinh tế cho bà con nơi đây.

Điều đáng quý là ở nơi tuyến đầu ấy, những người lính không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn biên cương, mà còn đồng hành với người dân trong hành trình mưu sinh. Chính trị viên phó Đinh Công Kiên cho biết, với các hộ dân có nhu cầu trồng mác ca, cà phê, sa nhân, đơn vị sẵn sàng đến tận nơi hỗ trợ đào hố, bón phân, hướng dẫn kỹ thuật ban đầu. Những việc làm ấy giản dị nhưng cho thấy một điều rất rõ: ở vùng biên, giữ đất không tách rời giữ dân; muốn biên cương vững chắc thì đời sống người dân cũng phải dần khấm khá hơn.

9.4_h3.jpg
Hành trình Từ Trái Tim trao tặng những cuốn sách quý đến các chiến sĩ

Bởi vậy, ý nghĩa của những cuốn sách được trao tặng trong hành trình lần này không dừng ở chuyện bổ sung một vài đầu sách cho đơn vị. Sâu xa hơn, đó là cách gieo thêm vào vùng đất biên viễn một tinh thần sống tích cực, một khát vọng không cam chịu khó khăn, không bằng lòng với nghèo khó. Với Hành trình Từ Trái Tim, sách chỉ là phương tiện để chuyên chở một thông điệp lớn hơn: thanh niên Việt Nam phải nuôi dưỡng chí lớn, phải có tinh thần khởi nghiệp, khát vọng dựng xây đất nước. Chỉ khi người trẻ biết mơ ước, biết dấn thân, biết vươn lên từ hoàn cảnh của mình thì đất nước mới có thêm nội lực để lớn mạnh và cạnh tranh với thế giới.

9.4_h4.jpg
Đoàn xe “Hành trình Từ Trái Tim” vượt qua những cung đường đồi núi quanh co đến với các chiến sỹ biên phòng Ka Lăng

Rời Leng Su Sìn, đoàn tiếp tục đến Đồn biên phòng Ka Lăng giữa cái nắng gắt của buổi trưa vùng cao. Nhưng ở mỗi điểm dừng, sự mệt mỏi dường như lùi lại phía sau khi những cuốn sách quý tiếp tục được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ. Bộ sách gồm Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách, Khuyến học do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết lựa chọn, nhiều năm qua đã trở thành phần cốt lõi của Hành trình Từ Trái Tim.

Tại đây, Thiếu tá Nguyễn Văn Giang, chính trị viên phó Đồn biên phòng Ka Lăng, chia sẻ rằng điều kiện tiếp cận sách, tài liệu ở đơn vị còn hạn chế. Vì thế, sự hiện diện của đoàn cùng những đầu sách giá trị là một cơ hội quý để cán bộ, chiến sĩ có thêm nguồn học tập, suy ngẫm, từ đó có thể nảy sinh những ý tưởng mới trong công việc và trong cách hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Phát biểu ấy cho thấy một điều rất đáng suy ngẫm của Hành trình Từ Trái Tim. Khi một cuốn sách đến với người lính biên phòng, giá trị của nó không chỉ nằm ở trang giấy. Nó có thể trở thành chất liệu cho một cách nghĩ mới, một hướng làm mới, một động lực để mỗi người tin rằng hoàn cảnh khó khăn không phải là giới hạn cuối cùng. Từ một ý tưởng nhỏ, từ một thay đổi trong nhận thức, rất nhiều điều có thể bắt đầu.

9.4_h5.jpg
Thiếu tá Nguyễn Văn Giang, chính trị viên phó Đồn biên phòng Ka Lăng phát biểu chia sẻ cách ứng dụng giá trị của những cuốn sách quý vào thực tiễn

Chiều cùng ngày, đoàn đến với Trường phổ thông Dân tộc bán trú Ka Lăng. Không khí đón đoàn ở ngôi trường vùng biên mang một sắc màu khác: rộn ràng, háo hức và trong trẻo. Sự mong chờ hiện rõ trong ánh mắt của các em học sinh khi thấy những thùng sách được mang vào sân trường. Với nhiều em, đó không chỉ là quà tặng, mà là một cuộc gặp gỡ với những chân trời mới.

Cô giáo Trương Thị Hương Giang xúc động khi nói về học trò của mình. Theo cô, các em rất ngoan, rất ham học, nên khi biết có đoàn đến thăm và tặng sách, em nào cũng háo hức, đứng ngồi không yên. Bản thân cô là một giáo viên yêu nghề, thương học sinh miền núi. Từ nhỏ, khi xem tivi và thấy những thiếu thốn của học sinh vùng cao, cô đã nuôi ước mơ trở thành giáo viên để góp phần giúp các em có cái chữ. Với cô, chỉ có tri thức mới giúp các em thay đổi cuộc sống.

9.4_h6.jpg
Các em học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú Ka Lăng háo hức đón nhận những cuốn sách quý Hành trình từ Trái Tim trao tặng

Những chia sẻ ấy mộc mạc nhưng chạm đến điều cốt lõi của giáo dục: gieo chữ cũng là gieo hy vọng. Ở vùng biên xa xôi, một người thầy, một người cô bền bỉ bám trường, bám lớp không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn giữ lửa cho ước mơ của học trò. Và khi những cuốn sách từ Hành trình Từ Trái Tim đến với các em, ngọn lửa ấy như được tiếp thêm một lần nữa.

Em Chang Thị Nga, thành viên đội tuyển học sinh giỏi văn cấp tỉnh, cũng mang đến cho đoàn một câu chuyện đẹp về ước mơ. Nga chia sẻ em mơ sau này trở thành giáo viên dạy nhạc, bởi em yêu âm nhạc và muốn truyền cảm hứng cho học trò về môn học này. Là một học sinh yêu văn học, Nga đặc biệt hào hứng khi biết đoàn đến tặng sách. Em nói văn học là một thế giới nhiều màu sắc, qua từng trang sách em có thể đọc được nhiều cuộc đời, nhiều trải nghiệm khác nhau. Nhà trường cũng tạo điều kiện để học sinh được nuôi dưỡng thói quen đọc thông qua thư viện của trường.

9.4_h7.jpg
Những chân trời mới sẽ được mở ra từ những trang sách quý giúp các em thêm nghị lực theo đuổi những ước mơ làm đẹp cho đời và quê hương

Trong câu chuyện của cô giáo Hương Giang và em Chang Thị Nga, có thể thấy rất rõ điều mà Hành trình Từ Trái Tim kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm nay: đánh thức khát vọng trong mỗi con người, nhất là người trẻ. Khởi nghiệp không chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp là lập doanh nghiệp hay làm giàu cho riêng mình. Khởi nghiệp, ở nghĩa sâu hơn, là dám mở ra một hành trình mới, dám chọn sống có mục tiêu, dám thay đổi số phận bằng tri thức, nghị lực và tinh thần phụng sự. Từ khát vọng của một người lính muốn giúp dân làm kinh tế, đến ước mơ của một nữ sinh vùng cao muốn trở thành cô giáo dạy nhạc, tất cả đều có chung một điểm gặp gỡ: khát vọng vươn lên để làm đẹp hơn cho đời sống quanh mình.

9.4_h8.jpg
9.4_h9.jpg
Hành trình Từ Trái Tim tiếp thêm niềm tin, ý chí, thôi thúc khát vọng lập thân, lập nghiệp, kiến quốc trong thế hệ trẻ

Năm nay, Hành trình Từ Trái Tim đi qua 19 tỉnh, thành trong 24 ngày, với quãng đường gần 5.000km, bắt đầu từ TP.HCM, qua Buôn Ma Thuột, Hà Nội rồi tiếp tục đến các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Dự kiến đầu tháng 5.2026, lần đầu tiên hành trình sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng đến với các chiến sĩ và người dân biển đảo Trường Sa. Hành trình cứ thế nối dài, từ núi cao đến biển đảo, từ giảng đường đến đồn biên phòng, từ học sinh vùng khó đến những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Mỗi điểm đến là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một niềm tin chung: khi tri thức được trao đi, khi khát vọng được khơi dậy, những hạt mầm tốt đẹp sẽ có cơ hội nảy nở. Và đó cũng là giá trị bền bỉ nhất mà Hành trình Từ Trái Tim đang vun đắp, không chỉ bằng những cuốn sách, mà bằng một thông điệp lớn lao gửi tới thanh niên Việt Nam: hãy nuôi chí lớn, hãy dám khởi nghiệp, dám dựng xây, để từ những vùng đất xa xôi nhất cũng có thể góp phần làm nên một Việt Nam hùng cường.

Box cuối bài

Nổi bật
      Mới nhất
      Hành trình Từ Trái Tim: Từ Leng Su Sìn đến Ka Lang gieo mầm khát vọng vươn lên
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO