Văn hóa - Đời sống

Hành trình Từ Trái Tim: Vượt mây núi Y Tý, trao khát vọng lớn cho những người giữ biên cương

Nguyễn Tuyết 12/04/2026 5:00

Từ những khúc cua tay áo lên Y Tý, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ mang sách đến đồn biên phòng, mà còn gửi gắm tinh thần lập chí, dựng xây đất nước.

12.4_Hinh chu

Ngày 11.4, sau khi rời Trường Cao đẳng Lai Châu và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lai Châu, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục đến với Đồn biên phòng Y Tý (huyện Bát Xát cũ), tỉnh Lào Cai. Trên cung đường quanh co, một bên là sườn núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút, hành trình ấy không chỉ là sự dịch chuyển về địa lý, mà còn là cuộc nối dài của một thông điệp đã được kiên trì lan tỏa suốt nhiều năm: muốn đất nước hùng cường, muốn thanh niên Việt đủ sức đua tranh với thế giới, phải nuôi dưỡng cho được tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc.

Sau những điểm dừng ở trường học, đoàn lại tiếp tục vượt đèo, băng qua quãng đường xa để đến với những người lính đang ngày đêm giữ từng tấc đất biên cương. Sự nhọc nhằn của hành trình vì thế càng làm rõ hơn ý nghĩa của chuyến đi: tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được mang đến những nơi đang cần nó nhất, khi được trao tận tay những con người đang sống, lao động và cống hiến trong điều kiện nhiều gian khó.

12.4_h2.jpg
Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục vượt đèo, băng qua quãng đường xa để đến với Đồn biên phòng Y Tý

Tại Đồn biên phòng Y Tý, đoàn đã trao tặng những đầu sách trong Tủ sách Nền tảng đổi đời đến cán bộ, chiến sĩ. Điều mà Hành trình Từ Trái Tim bền bỉ theo đuổi không dừng ở việc trao đi vài cuốn sách, mà là khơi dậy bên trong mỗi người tinh thần tự học, ý chí vươn lên, khát vọng lập thân và rộng hơn là trách nhiệm dựng xây đất nước.

Thông điệp “Khởi nghiệp - Kiến quốc” vì thế không chỉ dành cho sinh viên, học sinh ở đô thị hay những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa lập nghiệp, mà còn vang lên đầy ý nghĩa ở các đồn biên phòng, nơi mỗi cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện một sứ mệnh đặc biệt là giữ gìn chủ quyền quốc gia. Ở đó, tri thức không phải điều gì xa vời. Tri thức giúp người lính mở rộng tầm nhìn, củng cố bản lĩnh, làm giàu thêm nhận thức về vai trò của mình với đất nước. Tri thức cũng là nền tảng để từ việc giữ đất, giữ biên giới, họ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống, góp phần giữ yên phên dậu Tổ quốc từ gốc rễ.

12.4_h3.jpg
Những cuốn sách quý Hành trình Từ Trái tim trao tặng góp phần hun đúc ý chí, khát vọng cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồn trưởng Đồn biên phòng Y Tý Khuất Quang Mạnh bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của đoàn Hành trình Từ Trái Tim. Theo ông, những cuốn sách mà Hành trình trao tặng rất đúng với mong muốn của Đảng và Nhà nước, bởi sách sẽ bổ sung thêm kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ nơi đây, từ đó giúp mỗi người ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ gìn giữ biên cương.

Chia sẻ ấy cho thấy sách ở vùng biên không chỉ là phương tiện giải trí hay bồi dưỡng cá nhân, mà còn là một phần của hành trang tinh thần. Với người lính biên phòng, càng hiểu sâu về đất nước, về lịch sử, về trách nhiệm công dân và khát vọng dân tộc, họ càng thêm vững vàng trước thử thách của nhiệm vụ. Trên những địa bàn xa xôi như Y Tý, nơi điều kiện còn nhiều thiếu thốn, thì một cuốn sách hay đôi khi cũng là một nguồn động viên lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Đội trưởng đội nghiệp vụ Đồn biên phòng Y Tý Nguyễn Trường Cao Nguyên cũng nhìn nhận hành trình của đoàn mang ý nghĩa rất lớn. Theo anh, những cuốn sách đã góp phần khơi dậy ý chí vươn lên và tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc, thôi thúc mỗi người hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Từ góc nhìn của người lính nơi tuyến đầu, anh cho rằng sách không chỉ giúp bộ đội mà cả thanh niên Việt Nam nói chung thêm ý thức giữ gìn màu cờ sắc áo, giữ vững chủ quyền và lãnh thổ quốc gia.

12.4_h4.jpg
12.4_h5.jpg
Những cuốn sách góp phần khơi dậy ý chí vươn lên và tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc, thôi thúc mỗi cá nhân hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Điều đáng chú ý là tinh thần “Khởi nghiệp - Kiến quốc” ở đây được hiểu theo một nghĩa rộng và sâu hơn chuyện làm ăn hay lập nghiệp cá nhân. Khởi nghiệp trước hết là khởi lên trong mỗi người một chí hướng sống tử tế, sống có mục tiêu, không bằng lòng với sự trì trệ. Còn kiến quốc là mang khát vọng ấy gắn với lợi ích chung của cộng đồng, của đất nước. Với người lính biên phòng, kiến quốc là giữ từng đường biên, cột mốc. Với người dân vùng cao, kiến quốc là chăm chỉ làm ăn, cải thiện đời sống, bám đất bám bản. Với thanh niên cả nước, kiến quốc là học tập, lao động, đổi mới sáng tạo để làm cho Việt Nam mạnh hơn, văn minh hơn.

Từ thực tế ở Y Tý, điều đó càng trở nên rõ nét. Đội trưởng Nguyễn Trường Cao Nguyên cho biết hiện đồn quản lý 9.721 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Mông, Hà Nhì, Dao. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, trồng ngô. Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, các cán bộ, chiến sĩ còn đồng hành với bà con trong phát triển kinh tế, khuyến khích trồng thêm cây thuốc nam, phát triển du lịch, thường xuyên tập huấn kỹ thuật trồng trọt, hỗ trợ giống cây, con giống, kể cả trâu bò để người dân có thêm điều kiện vươn lên.

Hình ảnh ấy làm cho chân dung người lính biên phòng hiện lên đầy đủ hơn. Họ không chỉ là người đứng gác nơi biên cương, mà còn là chỗ dựa của dân bản, là cầu nối đưa kiến thức, kỹ thuật và niềm tin vào những vùng đất còn nhiều nhọc nhằn. Chính vì vậy, khi Hành trình Từ Trái Tim đến với đồn biên phòng, sự gặp gỡ ấy không chỉ là cuộc trao tặng sách, mà là sự cộng hưởng giữa hai tinh thần cùng hướng về một mục tiêu chung: bồi đắp con người để dựng xây đất nước.

12.4_h6.jpg
Những chiến sĩ Đồn Biên phòng Y Tý ghi dấu kỷ niệm cùng các thành viên đoàn Hành trình Từ Trái tim.

Có lẽ cũng vì thế mà hành trình vượt đèo lên Y Tý trở nên nhiều ý nghĩa hơn. Mỗi chặng đường gập ghềnh không chỉ thử thách sức bền của đoàn, mà còn nhắc nhớ rằng để gieo một hạt mầm tri thức vào những nơi xa xôi, phải có sự dấn thân thật sự. Và chỉ khi chấp nhận đi đến những vùng biên viễn, những bản làng cheo leo giữa mây núi, thông điệp về khát vọng lớn của tuổi trẻ Việt Nam mới có thể chạm đến nhiều số phận, nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Năm 2026, Hành trình Từ Trái Tim đi qua 19 tỉnh, thành trong 24 ngày, với quãng đường gần 5.000km, bắt đầu từ TP.HCM, qua Buôn Ma Thuột, Hà Nội rồi tiếp tục đến các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Theo kế hoạch, đầu tháng 5.2026, lần đầu tiên hành trình sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng để đến với các chiến sĩ và người dân biển đảo Trường Sa.

Giữa mây núi Y Tý, những cuốn sách được trao đi lặng lẽ. Nhưng phía sau sự lặng lẽ ấy là một khát vọng không hề nhỏ: đánh thức chí lớn trong mỗi người trẻ, để từ những vùng biên xa nhất đến những đô thị đông đúc nhất, tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc vẫn được bền bỉ nuôi dưỡng, như một nguồn lực mềm nhưng lâu bền cho tương lai đất nước.

B

Nổi bật
      Mới nhất
      Hành trình Từ Trái Tim: Vượt mây núi Y Tý, trao khát vọng lớn cho những người giữ biên cương
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO