'Hũ đựng tro cốt' Bluetooth phát nhạc của Spotify và Liquid Death có gây sốc?
Spotify và Liquid Death vừa hợp tác tung ra một sản phẩm “điên rồ” nhất năm: Eternal Playlist Urn - chiếc loa Bluetooth được thiết kế giống hũ đựng tro cốt.
Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu.
Eternal Playlist Urn thực chất không dùng để đựng tro cốt, mà là một món đồ sưu tầm phiên bản giới hạn. Chỉ có 150 sản phẩm được bán tại Mỹ. Với giá 495 USD, người mua sẽ nhận một chiếc “hũ tro cốt” kích thước khoảng 7 x 11,4 inch, bên trong phần nắp có tích hợp loa Bluetooth.

Chất lượng âm thanh ra sao thì vẫn còn là dấu hỏi, vì toàn bộ công nghệ được đặt trong chiếc nắp khá nhỏ này.
Theo Spotify, sản phẩm này là “hũ tro cốt phát nhạc trực tuyến đầu tiên trên thế giới”, giúp cái chết trở nên “bớt nhàm chán hơn”. Ý tưởng mang tính hài hước của hãng là ngay cả khi đã rời xa cõi đời, người ta vẫn có thể nghe nhạc yêu thích “mãi mãi”.

Trong một bài đăng trên blog, Spotify viết: “Cuộc sống cần âm nhạc. Thế giới bên kia cũng vậy. Vì thế Spotify đã hợp tác với Liquid Death để tạo ra Eternal Playlist Urn - chiếc loa không dây đầu tiên trên thế giới được thiết kế để đưa âm nhạc của bạn đến một nơi chưa từng có trước đây”.
Khi sở hữu chiếc “hũ” này, người dùng có thể tạo Eternal Playlist (Playlist Vĩnh Hằng) của riêng mình trên Spotify bằng cách trả lời một số câu hỏi như: “Phong cách âm nhạc vĩnh cửu của bạn là gì?”, hay “Âm thanh ma quái bạn thích nhất là gì?”. Spotify sẽ dựa trên câu trả lời và lịch sử nghe nhạc của người dùng để tạo một danh sách phát cá nhân hóa. Playlist này có thể đồng bộ trực tiếp với loa trong hũ và chia sẻ với bạn bè, gia đình.


Dù Spotify chưa từng ra mắt loa thông minh mang thương hiệu riêng, hãng từng hợp tác với Ikea vào năm 2022 để sản xuất đèn kiêm loa Bluetooth có tích hợp tính năng Spotify Tap. Đây là lần hợp tác phần cứng thứ hai của công ty. Trước đó, Spotify cũng từng phát hành thiết bị giải trí trên ô tô mang tên “Car Thing”, nhưng sau đó đã ngừng sản xuất.
Về phía Liquid Death, đây không phải lần đầu thương hiệu này gây chú ý bằng những chiến dịch marketing “khác người”. Hãng nổi tiếng với phong cách quảng bá táo bạo, từng tung ra thùng giữ lạnh hình quan tài Yeti kích thước thật. Sản phẩm đó thu hút hơn 800 người đấu giá và được bán với giá 68.200 USD.

Có thể bạn xem đây là một chiêu trò quảng cáo thông minh, một trò đùa vui, một ý tưởng phản cảm hay đơn giản là quá kỳ quặc. Nhưng Eternal Playlist Urn cho thấy các thương hiệu sẵn sàng đi xa đến mức nào để thu hút sự chú ý của công chúng.