Văn hóa - Đời sống

'Lạc lối đến thiên đường' - chuyện tình nơi chiến trận

Tiểu Vũ 05/08/2025 10:10

Trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, NXB Tổng hợp TP.HCM ra mắt tiểu thuyết “Lạc lối đến thiên đường” của Đới Xuân Việt, khắc họa mối tình trong trẻo và sâu sắc của người lính giữa khói lửa chiến tranh Quảng Trị năm 1972.

Không lựa chọn tái hiện chiến tranh bằng những con số thống kê, sơ đồ tác chiến hay những trận đánh mang tính biểu tượng, tiểu thuyết Lạc lối đến thiên đường của Đới Xuân Việt đi theo một hướng tiếp cận khác, lặng lẽ hơn nhưng sâu sắc hơn. Tác phẩm đặt trọng tâm vào đời sống nội tâm của người lính, soi chiếu những chuyển động tinh vi trong cảm xúc và lý tưởng của họ, không phải bằng sự tưởng tượng, mà từ trải nghiệm thực tế của chính tác giả, một người đã từng khoác áo lính, từng sống và chiến đấu tại Quảng Trị, mang trong mình ký ức không thể phai mờ về chiến tranh và tình yêu thời chiến.

Tiểu thuyết kể về mối tình giữa một người lính trẻ và cô gái thanh niên xung phong diễn ra trong những trận chiến ác liệt tại Quảng Trị năm 1972. Một mối tình đầu trong sáng, nhẹ như sương khói, mong manh như mùa hoa đầu mùa mới nở, nhưng đủ sức chống chọi với khốc liệt và mất mát. Tình yêu ấy không chỉ là chất men làm dịu đi nỗi đau chiến tranh, mà còn là biểu hiện đẹp đẽ nhất của lý tưởng, của niềm tin, của khát vọng sống và cội nguồn sức mạnh trong mỗi người lính khi họ bước ra chiến trường.

img_6556.jpeg
Sách do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành 8.2025

Qua từng trang viết, tác giả dẫn người đọc trở lại những cánh rừng sẫm màu bom đạn, những cung đường ngập bùn nơi hậu cần chuyển quân, nơi những cô gái mở đường đã đi qua bằng cả tuổi xuân, bằng lòng dũng cảm và bằng một tình yêu chưa kịp gọi tên. Không có những biểu tượng lớn lao, không có những câu khẩu hiệu, tác phẩm chạm đến trái tim người đọc bằng những chi tiết rất đời thường: một ánh nhìn trao vội, một cái nắm tay giữa bãi mìn, một lần chờ đợi trong im lặng dưới mưa… Những hình ảnh ấy vừa chân thực, vừa nên thơ, và cũng đầy ám ảnh.

Lạc lối đến thiên đường không chỉ là một câu chuyện tình. Đó còn là bức chân dung thu nhỏ về hai lực lượng từng gắn bó sâu sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài suốt 21 năm: quân đội nhân dân và lực lượng thanh niên xung phong. Trong đó, đặc biệt là những nữ thanh niên xung phong đã góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng ở Quảng Trị, một chiến thắng có ý nghĩa quyết định mở đường cho Hiệp định Paris, buộc Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam.

ĐẠO DIỄN - NHÀ VĂN ĐỚI XUÂN VIỆT
Đạo diễn,- tác giả Đới Xuân Việt - Ảnh: NVCC

Ở họ, ta thấy rõ vẻ đẹp của lòng trung thành, của tinh thần vì nước quên thân, vì đồng đội mà sống, vì nhân dân mà chiến đấu. Và chính từ nơi chiến hào, tình yêu được cất giữ như một điều thiêng liêng, một thứ ánh sáng riêng tư mà không gì có thể dập tắt. Với Đới Xuân Việt, người lính ra trận không phải là một cỗ máy chiến đấu, mà là một con người mang trong tim đầy đủ cảm xúc, văn hóa và lý tưởng. Họ biết mình ra đi vì điều gì và sẵn sàng hy sinh vì điều gì. Chính điều đó làm nên sức mạnh lớn nhất của một dân tộc trong hành trình giành độc lập.

Tác phẩm do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành, ra mắt trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc của chuỗi hoạt động hướng đến ngày lễ lớn của đất nước. Vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ bảy, 9.8.2025, tại sân khấu chính Đường Sách TP.HCM sẽ diễn ra buổi giao lưu ra mắt tiểu thuyết Lạc lối đến thiên đường. Chương trình có sự dẫn chuyện của nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc và sự tham dự của nhà văn Cao Chiến.

Đây không chỉ là một buổi giới thiệu sách đơn thuần, mà là dịp hiếm hoi để bạn đọc được gặp gỡ một tác giả gắn bó lâu dài với đề tài chiến tranh cách mạng. Người viết không kể chuyện bằng tư liệu hay phỏng đoán, mà bằng ký ức và trái tim. Những trang văn của ông thấm đẫm trải nghiệm sống thật, được kết tinh từ một tâm hồn luôn rộng mở trước vẻ đẹp của con người trong khói lửa thời đại.

Tác giả Đới Xuân Việt

Ông sinh năm 1945 tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, lớn lên tại Hà Nội. Từng nhập ngũ và trực tiếp tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972, ông không chỉ là người lính mà còn là nhân chứng sống của những năm tháng kháng chiến gian khổ và hào hùng.

Sau chiến tranh, ông công tác tại Bộ Tài chính trước khi chuyển về làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam từ năm 1981 đến năm 2005. Ông là cử nhân kinh tế, cử nhân nghệ thuật điện ảnh và là hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nhà văn TP.HCM.

Trong sự nghiệp nghệ thuật, ông là đạo diễn và tác giả kịch bản của nhiều bộ phim truyện nổi tiếng như Người đàn bà nghịch cát, Anh chỉ có mình em, cùng với các phim tài liệu khoa học như Môi trường Việt Nam đầu thế kỷ 21, Mùa chim di cư, Cây di sản và bản sắc văn hóa Việt Nam. Các tác phẩm của ông từng nhận nhiều giải thưởng cao quý của các liên hoan phim và các bộ ngành trong nước.

Ngoài lĩnh vực điện ảnh, ông còn say mê văn chương. Ông là tác giả của các tập sách Đi qua vừng mặt trời (2019), Anh chỉ có mình em (2020), Hoa đỗ quyên nở muộn (2020), Truyền thuyết Nàng Tuyệt Vời (2022), Về nơi nguồn cội (2024), và mới nhất là Lạc lối đến thiên đường (2025).

Nổi bật
      Mới nhất
      'Lạc lối đến thiên đường' - chuyện tình nơi chiến trận
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO