Ngày 20.2, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các sở ngành và các nhà đầu tư để nghe báo cáo về 2 phương án xây dựng tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51.
Nghiên cứu kỹ thuật được công bố một ngày trước khi Lương Văn Phong, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành DeepSeek, tham dự hội thảo do Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình chủ trì hôm 17.2.
Tại Diễn đàn Bất động sản mùa xuân ngày 19.2, PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng doanh nghiệp (DN) giải thể tăng nhiều trong khi số lượng DN thành lập mới “trồi sụt” là xu hướng đáng lo ngại. Hiện tượng này đã diễn ra suốt từ giai đoạn COVID-19 đến nay.
Ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cho biết, thời gian gần đây, giá lúa gạo ở ĐBSCL giảm mạnh, nông dân lỗ vốn, doanh nghiệp kinh doanh gạo xuất khẩu cũng gặp nhiều khó khăn.
Thời tiết bất lợi khiến hành tím không đạt năng suất, cùng với thời điểm hiện nay củ hành rớt giá nên người trồng hành tím ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) bị lỗ nặng...
Lực lượng chức năng tại TP.HCM phát hiện chủ cơ sở luyện nhôm tái chế ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh đổ hơn 100 tấn chất thải như tro, xỉ nhôm ra môi trường, gây ô nhiễm.
Toàn bộ 32 lô mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ mỹ phẩm Yody Phương Anh đã bị Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc vì sai phạm trong hoạt động sản xuất mỹ phẩm.
Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Ất Tỵ 2025; triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 2.2025 của UBND TP.HCM tổ chức chiều 5.2.
Theo cáo trạng, hành vi của bà Trần Thị Loan Phương là đưa hối lộ, nhưng khi hành vi chưa bị phát giác, nữ chủ tịch đã nhận thức sai phạm nên chủ động làm đơn tố giác việc Nguyễn Lộc An nhận hối lộ…
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Long Hưng, Công ty Bách Khoa Việt và một số đơn vị liên quan, bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Chuyện về con rắn hổ mây “khổng lồ” từng xuất hiện ở đất rừng U Minh Hạ (Cà Mau) vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nhiều người, trong đó có cả cán bộ, nhân viên kiểm lâm được chứng kiến. Nhiều chi tiết được kể lại đủ làm cho người nghe phải “tim đập, chân run”.