Lượt 4 vòng loại giải U.19 quốc gia 2024 đã diễn ra với nhiều kết quả bất ngờ mà trong số đó phải kể đến thất bại đậm đà của Hà Nội.
Thể thao

Lượt 4 vòng loại U.19 quốc gia 2024: Hà Nội thua đậm, nguy cơ bị loại cao

Anh Tú20:05 14/01/2024

Lượt 4 vòng loại giải U.19 quốc gia 2024 đã diễn ra với nhiều kết quả bất ngờ mà trong số đó phải kể đến thất bại đậm đà của Hà Nội.

Tại bảng A, cuộc đua giữa 3 đội Viettel, Hà Nội và PVF-CAND đang có bước ngoặt. Trong trận cầu đinh giữa Viettel và Hà Nội, đội bóng ngành quân đội đã giành thắng lợi với tỷ số ít ai ngờ.

Trong các lần gặp nhau gần đây giữa cầu thủ trẻ hai đội, kết quả chủ đạo là hòa. Nhưng trận này, các cầu thủ Viettel đã chơi hay bất ngờ, đặc biệt là trong hiệp 1 với thời gian kiểm soát bóng 60% và ghi 2 bàn thắng. Trong hiệp 2, Viettel kiểm soát bóng bớt đi nhưng họ vẫn làm chủ các tình huống nguy hiểm và ghi thêm 2 bàn.

viettel.jpg
Các cầu thủ Viettel ăn mừng chiến thắng sau khi ghi bàn vào lưới Hà Nội

Xét cả trận, Viettel có 19 lần dứt điểm, nhiều gấp đôi Hà Nội, đồng thời đội chủ nhà có 12 lần sút trúng cầu môn, nhiều gấp 6 lần đối thủ. Do vậy, việc Viettel thắng đậm như vậy cũng hợp lý. Chỉ có điều, Hà Nội sẽ khó nuốt trôi thất bại này vì trong 10 năm qua, U.19 Hà Nội chưa bao giờ thua đậm như vậy.

Chiến thắng này giúp Viettel đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Hà Nội. Ngôi đầu bảng vẫn thuộc về PVF-CAND khi họ có chiến thắng 4-2 trước Nam Định. Lúc này, PVF-CAND có 8 điểm sau 4 trận, Viettel có 7 điểm sau 3 trận, Hà Nội có 4 điểm sau 3 trận, Nam Định có 3 điểm, Trung tâm bóng đá Đào Hà chưa có điểm nào.

Hà Nội - Thể Công – Viettel: 0-4
Thể Công – Viettel: Tiêu Trung Hiếu (24) 20’; Đoàn Thế Phong (13) 22’; Nguyễn Công Phương (20) 64’; Huỳnh Kim Huy (43) 72’

Nam Định - PVF-CAND: 2-4
Nam Định: Tạ Xuân Trường (8) 59’; Vũ Hải Đăng (19) 80’
PVF-CAND: Nguyễn Đức Nhật (8) 9’; Trịnh Long Vũ (7) 15’, 47’; Phạm Lê Triệu (11) 51’

Tại bảng B, cuộc đua ngôi đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và chủ nhà PVF đang trở thành cuộc đua hiệu số. Sau lượt đấu trước, cả 2 đội đều có 4 điểm nhưng Thanh Hóa xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Vòng này, PVF đã rất nỗ lực để thắng thật đậm Luxury Hạ Long và họ đã trút vào lưới đội bóng từ Quảng Ninh đến 7 bàn. Tuy nhiên, thắng đậm như vậy cũng không giúp PVF có ngôi đầu vì trong trận cùng giờ, Thanh Hóa thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 5-0.

Như vậy, Thanh Hóa và PVF cùng có 7 điểm/3 trận nhưng Thanh Hóa xếp trên với hiệu số 14/1 còn PVF có hiệu số 12/1. Hà Tĩnh vẫn xếp thứ 3 với 4 điểm và không có cơ hội tranh chấp 2 vị trí dẫn đầu. Luxury Hạ Long có 3 điểm còn Công an Hà Nội chưa có điểm nào.

Luxury Hạ Long - PVF: 0-7
PVF: Nguyễn Lê Phát (16) 5’,19’; Trần Gia Hưng (6) 33’; Nguyễn Trọng Đức Vũ (21) 58’, 85’; Khúc Trọng Hiếu (20) 69’; Phùng Quang Tú (11) 78’

Đông Á Thanh Hoá - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 5-0
Đông Á Thanh Hoá: Nguyễn Trọng Đại Nghĩa (4) 45+2’; Hà Văn Kiệt (12) 55’; Lê Bá Nam (7) 81’, 90’ ; Lê Văn Thuận (19) 83’

Tại bảng C, SLNA đã có sự bứt phá khi giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Huế trong khi đối thủ cạnh tranh với họ là Đà Nẵng tiếp tục sa lầy với những trận hòa. Trong trận derby Quảng Nam - Đà Nẵng, cả hai đội đều không ghi bàn và đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của Đà Nẵng.

Lúc này, SLNA vươn lên dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận. Đà Nẵng tụt xuống thứ 2 với 6 điểm nhưng đã đá 4 trận. Quảng Nam có 5 điểm/3 trận. Huế với 2 điểm/3 trận có vẻ hụt hơi còn Quảng Ngãi chưa có điểm nào.

SLNA - Thừa Thiên Huế: 2-1
SLNA: Nguyễn Trọng Sơn (7) 7’, 45+2’
Thừa Thiên Huế: Trương Quang Hoàn (12) 64’

Quảng Nam - SHB Đà Nẵng: 0-0

Tại bảng D, không ngoài dự đoán khi HAGL có chiến thắng 5-0 trước đội bóng yếu nhất bảng là Kon Tum để giành lấy ngôi đầu bảng từ Khánh Hòa.

Lúc này, HAGL là đội duy nhất còn giữ được thành tích toàn thắng tại vòng loại khi giành 9 điểm sau 3 trận. Khánh Hòa có 7 điểm sau 3 trận. Bình Định sau khi thắng Vĩnh Phúc 2-0 cũng có 7 điểm nhưng xếp sau do kém hiệu số và đã thi đấu 4 trận. Cả Vĩnh Phúc và Kon Tum đều chưa có điểm nào.

Kon Tum - LPBank HAGL: 0-5
LPBank HAGL: Nguyễn Minh Tâm (7) 26’, 90’; Ngô Trung Thắng (5) 28’; Nguyễn Bảo Đức (18) 38’; Nguyễn Huy Hoàng (17) 47’

Gama Vĩnh Phúc - Bình Định: 0-2
Bình Định: Nguyễn Gia Bảo (3) 43’, 50’

Tại bảng E, chủ nhà Bình Phước cũng lấy lại ngôi đầu đúng như dự đoán khi thắng Lâm Đồng 1-0 rất nhọc nhằn với bàn thắng duy nhất gần cuối trận. Để có ngôi đầu bảng, Bình Phước còn phải cảm ơn Phú Yên khi họ đã cầm hòa Đắk Lắk không bàn thắng.

Lúc này, Bình Phước và Đắk Lắk cùng có 7 điểm nhưng Bình Phước xếp trên nhờ hiệu số là 4/1 trong khi Đắk Lắk là 5/3 đồng thời đội bóng xứ cà phê còn đã thi đấu đủ 4 trận. Phú Yên và Lâm Đồng cùng có 3 điểm trong khi Tây Ninh mới có 1 điểm.

Phú Yên - Đắk Lắk: 0-0

Lâm Đồng - Bình Phước: 0-1
Bình Phước: Trần Quốc Khánh (27) 82’

Tại bảng F, lại có sự xáo trộn vị trí rất bất ngờ. Bà Rịa Vũng Tàu vòng trước nhảy lên vị trí dẫn đầu nhờ Bình Dương bị thua đậm TP.HCM 1-4. Tuy nhiên, vòng này đến lượt Bà Rịa Vũng Tàu bất ngờ thua Long An 1-3 và bị hất khỏi vị trí dẫn đầu.

Tuy nhiên, Long An cũng không có được vị trí dẫn đầu do TP.HCM lại tiếp tục thắng đậm. Lần này, đội bóng "Chiến hạm đỏ" đã giành thắng lợi với tỷ số khó tin 7-0 trước Đồng Nai.

Cục diện bảng F lúc này khá nhộn nhịp khi TP.HCM, Long An, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu đều có 6 điểm/3 trận. Trong đó, TP.HCM có hiệu số tốt nhất là 11/2, Long An là 7/3, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu đều là 5/5 còn Đồng Nai toàn thua cả 4 trận.

Long An - Bà Rịa Vũng Tàu: 3-1
Long An: Nguyễn Như Ý (21) 7’, 32’, 46’
Bà Rịa Vũng Tàu: Hồ Đức Tuấn (19) 73’

TP. HCM - Đồng Nai: 7-0
TP.HCM: Nguyễn Quang Thế (40) 8’, 15’; Phan Văn Thành Đạt (11) 30’; Trương Lĩnh Nam (12) 50’, 79’; Lê Bửu Quốc Anh (33) 67’; Vương Tấn Phát (8) 90+2’

Tại bảng G, Đồng Tháp cuối cùng cũng đã leo được lên ngôi đầu sau khi thắng đối thủ kình địch An Giang 2-1. Lúc này, Đồng Tháp có 7 điểm sau 3 trận, An Giang xếp thứ nhì với 5 điểm nhưng đã thi đấu đủ 4 trận.

Chủ nhà Tiền Giang sau khi thắng đậm Vĩnh Long cũng có 5 điểm sau 3 trận nhưng xếp thứ 3 do kém An Giang hiệu số (9/6 so với 8/5). Cần Thơ xếp thứ 4 với 4 điểm còn Vĩnh Long toàn thua 3 trận.

Vĩnh Long - Tiền Giang: 2-5
Vĩnh Long: Hà Hoàng Danh (22) 74’, 88’
Tiền Giang: Trần Thanh Phong (20) 11’, 46’; Trần Duy Quan (10) 17’; Trương Huỳnh Phú (18) 34’; Trần Nguyễn Xuân Thịnh (6) 85’

Đồng Tháp - An Giang: 2-1
Đồng Tháp: Nguyễn Hữu Thiện (20) 28’; Nguyễn Võ Phú Cường (23) 38’
An Giang: Quán Vi Thích (37) 81’

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lượt 4 vòng loại U.19 quốc gia 2024: Hà Nội thua đậm, nguy cơ bị loại cao