Thể thao

Messi như đứa trẻ mách cô giáo, Argentina tự làm xấu hình ảnh bằng sự cay cú

Sơn Vân 20/07/2026 14:23

Khi những người hùng Tây Ban Nha bước lên bục nhận cúp vô địch World Cup 2026, các cầu thủ Argentina đã quay lưng lại trong bộ dạng mệt mỏi sau thất bại.

Đó là điểm kết thúc của một màn trình diễn đầy nóng nảy, cay cú và khó chấp nhận của Argentina. Họ không chỉ kết thúc trận đấu với một cầu thủ bị truất quyền thi đấu mà còn lao vào những màn xô xát chẳng khác nào ẩu đả trong quán bar sau tiếng còi mãn cuộc.

Trong bầu không khí căng thẳng của một trận chung kết, va chạm hay xô xát là điều có thể xảy ra. Song việc quay lưng khi Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó là hành động thiếu tôn trọng với đội chiến thắng ở sự kiện thể thao danh giá nhất thế giới.

Thực tế, điều đó cũng phản ánh đúng màn trình diễn kém hấp dẫn của Argentina suốt hơn 120 phút, khi Lionel Messi và các đồng đội gần như không tạo được dấu ấn về chuyên môn lẫn lối chơi.

Argentina cố kéo Tây Ban Nha vào lối chơi va chạm nhưng thất bại

Trước trận, nhiều người cho rằng Argentina cần phá vỡ nhịp chơi của tuyển Tây Ban Nha ngày càng tự tin và hoàn thiện hơn sau từng vòng đấu tại World Cup 2026.

Ở nhiều khía cạnh, Tây Ban Nha là hình ảnh đối lập hoàn toàn với Argentina. Họ là một tập thể vận hành theo hệ thống, tổ chức chặt chẽ, chơi bóng logic và chính xác như một cỗ máy. Nếu Tây Ban Nha luôn giữ được cái đầu lạnh, Argentina lại thi đấu bằng cảm xúc mãnh liệt, giàu nhiệt huyết nhưng cũng đầy hỗn loạn, với phong độ có thể thay đổi chóng mặt ngay trong một trận đấu. Hiếm có đội bóng nào vừa tạo cảm giác dễ bị đánh bại nhưng lại rất hiếm khi thất bại như Argentina.

Cách nhìn nhận trước trận chung kết World Cup 2026 khá rõ ràng, dù có phần đơn giản hóa: Tây Ban Nha sẽ chơi bằng lý trí, còn Argentina thi đấu bằng trái tim. Tuy nhiên, điều đó vô tình xem nhẹ bản lĩnh, ý chí và khát khao chiến thắng của Tây Ban Nha, đồng thời cũng đánh giá thấp khả năng của Argentina trong việc giữ được sự tập trung dưới áp lực và bùng nổ đúng lúc khi sức ép tăng cao.

Argentina cố kéo Tây Ban Nha vào lối chơi mà họ mong muốn, giống như cách từng làm với Anh ở trận bán kết. Hôm đó, Argentina liên tục khiêu khích, va chạm và tìm cách kích động đối thủ. Enzo Fernandez sớm có pha thúc cùi chỏ vào đầu Elliot Anderson, còn Leandro Paredes đạp vào mắt cá chân Jude Bellingham.

Ngay cả màn hát quốc ca trước trận cũng giống như một cuộc kiểm tra lòng yêu nước của từng cầu thủ. Những chiếc cổ gân guốc, tiếng hát vang dội tạo nên hình ảnh đầy khí thế, gợi nhớ đến điệu Haka nổi tiếng của đội tuyển rugby New Zealand. Tuy nhiên, điều trớ trêu là Argentina chỉ thực sự vượt qua tuyển Anh khi ngừng những pha chơi xấu kín đáo và tập trung hoàn toàn vào bóng đá, áp đảo đối thủ trong 25 phút cuối trận.

Nếu trước tuyển Anh, Argentina chủ động gây mất bình tĩnh cho đối thủ thì ở chung kết với Tây Ban Nha, các học trò của Lionel Scaloni nhập cuộc dè dặt hơn. Thậm chí, Argentina còn khá bị động, cả trong cách tổ chức tấn công lẫn việc sử dụng những tiểu xảo. Sự hỗn loạn của họ không bùng nổ ngay lập tức mà tăng dần theo diễn biến trận đấu.

Sự khôn ngoan của Tây Ban Nha nằm ở chỗ không bị cuốn vào những màn va chạm ngoài bóng. Các học trò của HLV Luis de la Fuente chủ động giảm nhịp độ, chuyền bóng thoải mái và khiến Argentina phải chạy theo. Đó chẳng khác nào liều thuốc an thần làm vô hiệu hóa mọi nỗ lực khiêu khích của đối thủ. Tây Ban Nha thắng không phải vì đáp trả những đòn tâm lí, mà đơn giản vì chơi bóng hay hơn đối thủ.

Trước trận, trung vệ Aymeric Laporte từng khẳng định Tây Ban Nha đã chuẩn bị sẵn tinh thần: "Ở vài trận gần đây, chúng tôi chứng kiến nhiều tình huống khiến mình thực sự bất ngờ, nhưng lại bị bỏ qua. Đặc biệt là Argentina, đội bóng luôn gửi rất nhiều 'thông điệp' qua các pha vào bóng".

Nhận định của Laporte hoàn toàn chính xác. Các trọng tài ở giải đấu này đã tỏ ra khá nương tay với cầu thủ Argentina và trận chung kết cũng không ngoại lệ. Trọng tài Slavko Vincic dường như muốn giữ đủ 22 cầu thủ trên sân bằng cách điều hành mềm mỏng, nhưng điều đó lại khiến nhiều cầu thủ Argentina thoát khỏi những hình phạt đáng ra phải nhận.

Pha phạm lỗi sớm của Alexis Mac Allister với Dani Olmo khá nguy hiểm. Sau đó, Nicolas Tagliafico - người lép vế hoàn toàn trước Lamine Yamal - liên tục tìm cách phạm lỗi với tài năng trẻ Tây Ban Nha bằng đủ kiểu khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là cú rê đinh giày dọc bắp chân Yamal. Cả hai tình huống đều không bị xử phạt.

Messi như đứa trẻ mách cô giáo, Argentina tự làm xấu hình ảnh bằng sự cay cú
Nicolas Tagliafico liên tục phạm lỗi với Lamine Yamal. Ảnh: Getty Images

Sau khi vào sân trong hiệp hai, Leandro Paredes nhanh chóng đảm nhận vai "kẻ phản diện". Leandro Paredes đẩy ngã Dani Olmo, liên tục gây áp lực với trọng tài và mỗi khi có tiếng còi bất lợi cho Argentina, đều tỏ ra vô cùng bất bình như thể mình mới là người bị xử ép.

Phần lớn hiệp hai, Argentina thi đấu đầy nỗ lực nhưng thiếu hẳn sự sáng tạo. Ngay cả Messi, người đội trưởng thường xuyên trở thành vị cứu tinh cho Argentina, cũng khá mờ nhạt.

Khi thể lực suy giảm, sự tự chủ của Argentina cũng biến mất. Thẻ vàng đầu tiên của Enzo Fernandez đến vì lỗi phản ứng với trọng tài. Tiền vệ Chelsea thậm chí may mắn không bị truất quyền thi đấu dù vỗ tay mỉa mai trọng tài sau khi nhận thẻ. Về tình huống Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai, đó là hậu quả của một pha vào bóng thiếu suy nghĩ khi lao thẳng vào trung vệ trẻ Pau Cubarsi.

Ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị Tây Ban Nha lập tức lao vào phản đối. Họ hiểu rằng đây là bước ngoặt lớn, bởi từ thời điểm đó, thế trận gần như hoàn toàn nghiêng về phía Tây Ban Nha.

Messi hành động như trẻ con

Argentina sau đó càng trở nên tuyệt vọng hơn. Messi có màn lời qua tiếng lại với Marc Cucurella. Hậu vệ cánh Tây Ban Nha dường như dùng tay che miệng khi nói chuyện. Nếu hành động che miệng nhằm che giấu những lời xúc phạm, đó có thể là hành vi đáng bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, phản ứng của Messi - giơ tay yêu cầu trọng tài can thiệp - lại khiến người ta liên tưởng đến một đứa trẻ đang mách cô giáo.

Messi như đứa trẻ mách cô giáo, Argentina tự làm xấu hình ảnh bằng sự cay cú
Messi muốn trọng tài truất quyền thi đấu của Marc Cucurella.

Thực tế, luật mới của FIFA không cấm hoàn toàn việc cầu thủ dùng tay che miệng khi nói chuyện. Trọng tài chỉ xử lý cầu thủ cố tình che giấu nội dung trao đổi trong các cuộc đối đầu hoặc tranh cãi với đối phương.

Lee Dixon, cựu hậu vệ Arsenal, gọi phản ứng của Messi là hành động mang tính trẻ con, đồng thời cho rằng đội trưởng Argentina đang cố thao túng cách áp dụng luật thay vì tập trung đưa đội bóng trở lại trận đấu.

Dù rất hâm mộ Messi nhưng Rooney cho rằng thật đáng buồn khi chứng kiến một cầu thủ có vị thế như M10 tìm cách tận dụng quy định mới để khiến đối phương có thể bị đuổi khỏi sân.

Khi trận đấu kết thúc, một số cầu thủ Argentina vẫn bắt tay đối thủ. Messi gục xuống sân, rồi đứng lặng một mình trước khi bật khóc. Thế nhưng, không phải cầu thủ Argentina nào cũng cư xử đúng mực.

Ở trận thắng Anh, Argentina từng bộc lộ nhiều hành động thiếu đẹp. Cristian Romero liên tục khiêu khích cầu thủ Anh sau mỗi bàn thắng, còn cầu thủ dự bị Valentin Barco chạy ngang mặt đối thủ. Đó là hành động thiếu tinh thần thể thao khiến Jude Bellingham tát vào đầu Valentin Barco sau trận.

Lần này, mọi thứ còn căng thẳng hơn. Khi các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng, hậu vệ Nahuel Molina dường như vung tay về phía Rodri về phía Rodri. Rodri lập tức tiến đến đối chất, còn Molina cũng không lùi bước và đứng đối mặt với ngôi sao của Manchester City.

Eric Garcia nhanh chóng đến bảo vệ đồng đội. Leandro Paredes cũng lập tức lao tới, túm cổ Eric Garcia trong chốc lát rồi xô ngã hậu vệ của Barcelona xuống sân. Sau đó, tiền vệ Boca Juniors còn lao về phía Gavi.

Messi như đứa trẻ mách cô giáo, Argentina tự làm xấu hình ảnh bằng sự cay cú (2)
Messi như đứa trẻ mách cô giáo, Argentina tự làm xấu hình ảnh bằng sự cay cú
Leandro Paredes đụng độ với Eric Garcia. Ảnh: Getty Images

Hình ảnh do nền tảng phát trực tuyến DAZN ghi lại cho thấy Nicolas Otamendi dường như nói với Rodri rằng anh và Aymeric Laporte đã "khóc cả tuần", kèm lời mỉa mai rằng cả hai nên nói ít lại.

HLV Lionel Scaloni cố gắng can thiệp để hạ nhiệt tình hình. Trong cuộc phỏng vấn ngay sau trận, ông nói: "Chúng tôi đã biết cách chiến thắng và cũng cần biết cách chấp nhận thất bại. Hôm nay, chúng tôi đã cho thấy mình biết thua cuộc. Chúng tôi thua trận và chấp nhận điều đó".

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với Lionel Scaloni.

Cựu tiền vệ Toni Kroos (Đức) viết rằng Tây Ban Nha đã giúp "bóng đá chiến thắng". Cựu tiền vệ Thomas Hitzlsperger (Đức) đăng trên mạng xã hội: "Paredes, Fernandez, Otamendi... đều là những vận động viên đáng xấu hổ. Messi là thiên tài với trái bóng, nhưng phần lớn đồng đội của cậu ấy chỉ là những kẻ côn đồ không hiểu vẻ đẹp của bóng đá".

Argentina thi đấu bằng cả trái tim nhưng đánh mất hình ảnh sau chung kết World Cup 2026

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng sự đoàn kết và lòng trung thành mãnh liệt với màu cờ sắc áo luôn là điểm mạnh lớn nhất của tập thể Argentina, được nâng tầm nhờ đội trưởng Messi.

Chính tình đồng đội, khi nhiều cầu thủ thường xuyên đi nghỉ cùng nhau, đã giúp Argentina vô địch World Cup 2022 và Copa America 2024. Tinh thần đồng đội cũng giúp đội bóng xứ Tango lội ngược dòng trước Ai Cập và Anh ở giải đấu này.

Các cầu thủ Argentina luôn thi đấu với tinh thần yêu nước gần như cuồng nhiệt. Họ chiến đấu vì màu cờ sắc áo, đồng thời gắn kết với nhau bằng niềm tin gần như tuyệt đối dành cho Messi. CĐV Argentina cũng tạo nên bầu không khí sôi động nhất giải đấu khi phủ kín các khán đài ở Kansas City, Atlanta, Miami và Dallas bằng màu xanh - trắng truyền thống. Mối liên kết giữa đội tuyển và người hâm mộ là điều không thể phủ nhận.

Cựu tiền đạo Gabriel Batistuta từng nói: "Điều người ta từng phàn nàn về các đội tuyển Argentina trước đây là lối chơi không phản ánh đúng tinh thần của người Argentina. Đội tuyển này thì khác. Họ thi đấu đúng như điều mọi CĐV mong muốn: Bằng cả trái tim".

Argentina chưa bao giờ đặt mục tiêu chinh phục cảm tình của người khác. Đại diện Nam Mỹ đến giải đấu để giành chiến thắng. Song lần này, các học trò của Scaloni đã bước quá giới hạn, để sự quyết liệt biến thành tác dụng ngược.

Scaloni thừa nhận: "Hôm nay, xét về mặt bóng đá, chúng tôi không thể cạnh tranh sòng phẳng với họ".

Trước lễ trao cúp, các cầu thủ Tây Ban Nha còn dành cho Argentina nghi thức xếp hàng chào như sự tôn trọng dành cho đối thủ.

Song khi đến lúc đội vô địch World Cup 2026 được tôn vinh, các cầu thủ Argentina lại quay về phía khán đài của CĐV nhà. Họ tụ tập trước khung thành, chỉ tập trung vào người hâm mộ của mình. Một số CĐV Argentina thậm chí cúi mình trước Messi.

Lúc Rodri bước lên nhận Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải, các CĐV Argentina đã dùng những tiếng hô vang tên Messi để lấn át buổi lễ. Những hành động ấy khiến Argentina tự làm xấu hình ảnh của mình trước người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Messi như đứa trẻ mách cô giáo, Argentina tự làm xấu hình ảnh bằng sự cay cú
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO