Mùa khô này, chúng tôi đi tìm các anh
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hành trình đưa những người lính đã ngã xuống trên đất Campuchia trở về vẫn tiếp tục.
Phía trước vẫn là những cánh rừng, phum sóc và vùng đất từng in dấu chiến trường. Mỗi chuyến đi là một hành trình gian nan, đòi hỏi sự kiên trì, khoa học và quyết tâm, để những người nằm lại nơi đất khách quê người được trở về với đồng đội, gia đình và Tổ quốc.
Sáng 4/9, tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh), Quân khu 7 tiễn các đội K lên đường thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027. Phóng viên Một Thế Giới ghi lại những khoảnh khắc xúc động trước giờ lên đường.








Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu 7 nhấn mạnh, mùa khô 2026-2027 diễn ra trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Các đội K phải tập trung, khoa học, quyết liệt hơn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tìm kiếm 185 nguồn tin về 761 mộ liệt sĩ, mỗi đội quy tập 100 hài cốt liệt sĩ.
Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 yêu cầu các đội K phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, thực hiện tốt “6 nhất”; trong đó, lấy thu thập, xác minh, khai thác nguồn tin làm khâu đột phá. Đồng thời, đẩy mạnh dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng Campuchia.
Khi có kết quả tìm kiếm, phải quản lý chặt hồ sơ, di vật, lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ; bảo đảm an toàn, giữ nghiêm kỷ luật, không để ảnh hưởng đến uy tín Quân đội và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Các đơn vị cũng phải chăm lo tốt đời sống, sức khỏe và tư tưởng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xa Tổ quốc.
Dịp này, các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ thuộc Di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt, tỉnh Tây Ninh; tặng quà, động viên các đội K trước khi hành quân ra Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, lên đường sang Campuchia tiếp tục hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về.


