Nay Djueng: Biến nỗi đau da cam thành hành trình sẻ chia
Từ câu chuyện của những nạn nhân chất độc da cam đến sự sẻ chia của bạn bè Hàn Quốc, chương trình “Sưởi ấm những trái tim” đã nối dài tình người sau chiến tranh.
Nay Djueng vượt lên nỗi đau da cam
Ngày 22/5/2026, tại TP.HCM, CLB Trái tim người lính Phương Nam phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhất tổ chức chương trình trao quà cho nạn nhân chất độc da cam và các gia đình khó khăn trên địa bàn.
Chương trình có sự đồng hành của Tổ chức Hoavava và Bom Foundation đến từ Hàn Quốc, quy tụ nhiều tướng lĩnh, cựu chiến binh tại TP.HCM cùng hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc. Không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, chương trình còn là cuộc gặp gỡ của những tấm lòng muốn cùng nhau xoa dịu vết thương chiến tranh vẫn còn hằn sâu trong đời sống nhiều gia đình Việt Nam.

Với chủ đề “Sưởi ấm những trái tim”, chương trình gợi nhắc một sự thật đau lòng: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Có những người sinh ra sau tiếng súng cuối cùng nhiều năm, nhưng cơ thể vẫn phải mang di chứng nặng nề từ chất độc hóa học. Có những gia đình qua nhiều thế hệ vẫn âm thầm chăm sóc con, cháu là nạn nhân da cam trong cảnh thiếu thốn, bệnh tật và cô đơn.
Trong không khí xúc động ấy, câu chuyện của anh Nay Djueng khiến cả hội trường lặng đi. Sinh ra không có đôi tay và đôi chân lành lặn, Nay Djueng từng nhiều lần tự hỏi: “Tại sao con sinh ra thế này?”. Đó là câu hỏi không chỉ của một con người kém may mắn, mà còn là nỗi day dứt của rất nhiều phận đời bị chiến tranh chạm tới từ khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
Nhưng câu trả lời mà anh nhận được từ mẹ đã trở thành điểm tựa để anh đi qua nghịch cảnh: “Vì con sinh ra để mạnh mẽ hơn người khác”. Câu nói giản dị ấy khiến nhiều người trong khán phòng nghẹn lại. Bởi phía sau một cơ thể không lành lặn là nghị lực phi thường của một con người không chịu để số phận nhấn chìm mình.

Không dừng lại ở việc vượt lên nỗi đau của bản thân, Nay Djueng còn trở thành Trưởng nhóm thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy”. Nhiều năm qua, anh cùng các thành viên trong nhóm vận động, hỗ trợ học sinh nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai. Từ một nạn nhân cần được chở che, anh đã chọn cách trở thành người nâng đỡ những mảnh đời khó khăn khác.
Câu chuyện ấy làm cho chương trình không chỉ dừng ở những phần quà được trao đi. Nó cho thấy nạn nhân chất độc da cam không chỉ cần sự giúp đỡ vật chất, mà còn cần được nhìn nhận bằng sự trân trọng. Họ có thể chịu nhiều thiệt thòi về cơ thể, nhưng trong họ vẫn có khát vọng sống, khát vọng cống hiến và mong muốn được hòa nhập với cộng đồng.
Cựu chiến binh Nguyễn Công Trung xúc động chia sẻ rằng chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau da cam vẫn hiện hữu qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Từng là người lính tình nguyện tại Campuchia, từng chứng kiến đồng đội hy sinh và nhìn thấy những đứa trẻ sinh ra không lành lặn trong chiến tranh, ông càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia hôm nay.
Theo ông Trung, khi những người bạn Hàn Quốc mang đến “hơi thở chữa lành”, đó là tình cảm rất đáng trân quý. Chương trình được tổ chức với mong muốn các nạn nhân chất độc da cam và những gia đình khó khăn không bao giờ đơn độc trên hành trình vượt qua nghịch cảnh.
Nạn nhân da cam và nhịp cầu nghĩa tình Việt - Hàn
PGS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM, nhấn mạnh hậu quả chiến tranh đã kéo dài hơn 65 năm và đến nay vẫn là nỗi đau hiện hữu. Theo ông, nỗi đau ấy đã chuyển sang thế hệ thứ tư, trở thành một thảm họa nhân đạo đặc biệt trong lịch sử chiến tranh cận đại.
Ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết, có hơn 5 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó hơn 3,5 triệu nạn nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp. Dù Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ trong suốt hơn 50 năm qua, các nạn nhân vẫn rất cần thêm sự chung tay của xã hội và bạn bè quốc tế.
Theo số liệu được công bố tại sự kiện, giai đoạn 1961 - 1971, khoảng 80 triệu lít hóa chất độc hại đã bị phun rải xuống miền Nam Việt Nam, trong đó phần lớn là chất độc da cam/dioxin. Hậu quả của lượng hóa chất ấy không chỉ nằm trong ký ức chiến tranh, mà còn hiện diện trong những cơ thể khuyết tật, những căn bệnh hiểm nghèo và những gia đình phải gồng mình chăm sóc nạn nhân qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh đó, sự có mặt của các tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc tại chương trình mang nhiều ý nghĩa. Đó không chỉ là hoạt động trao quà, mà còn là sự đồng cảm giữa con người với con người, vượt qua khoảng cách quốc gia, ngôn ngữ và lịch sử.
Ông Kim Dea Jong, Chủ tịch Tổ chức Hoavava, chia sẻ ông đã gắn bó với Việt Nam suốt 32 năm. Trong chừng ấy thời gian, ông chứng kiến nhiều số phận bất hạnh của nạn nhân chất độc da cam và những gia đình còn chịu hậu quả nặng nề sau chiến tranh. Chính những điều tận mắt chứng kiến khiến ông không thể quay lưng.
Ông khẳng định Tổ chức Hoavava sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo dành cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam trong thời gian tới. Sự cam kết ấy góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, không chỉ trong hợp tác kinh tế, văn hóa, mà còn trong những hoạt động nhân văn hướng về con người yếu thế.
Một điểm nhấn xúc động khác của chương trình là tiết mục giao lưu văn nghệ với ca khúc “Cho con tới Brooklyn” do PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn sáng tác, qua phần trình bày của anh Lê Văn Ở, một nạn nhân chất độc da cam. Anh bị mù từ khi mới lọt lòng, đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng giọng hát vang lên trong trẻo, khỏe khoắn và đầy nghị lực.
Trong tiếng hát ấy, người nghe cảm nhận được một thông điệp giản dị: dù cuộc đời có nhiều mất mát, con người vẫn có thể đi về phía ánh sáng bằng niềm tin và ý chí sống. Âm nhạc, với Lê Văn Ở, không chỉ là cách anh vượt qua bóng tối của riêng mình, mà còn là lời tri ân gửi đến những người đã luôn hướng về nạn nhân da cam bằng trái tim nhân hậu.
Bà Huỳnh Ngọc Vân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, đứng bên cạnh hỗ trợ và động viên anh. Bà chia sẻ rằng ở đây không chỉ có một Lê Văn Ở tự vươn lên bằng âm nhạc, mà còn có cả một ban nhạc gồm những nạn nhân chất độc da cam đang cùng nhau cất tiếng hát, cổ vũ và cảm ơn những tấm lòng đã hướng về họ.
Trong khuôn khổ chương trình, Bom Foundation trao quà hỗ trợ với tổng trị giá 250 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM và 150 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất. Những phần quà ấy không thể xóa hết nỗi đau, nhưng có thể tiếp thêm hơi ấm, giúp các gia đình cảm nhận rằng họ vẫn được cộng đồng quan tâm, sẻ chia.
Ban tổ chức cũng trao tặng hai bức tranh nghệ thuật do họa sĩ Như Ngọc vẽ hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân trong chuyến thăm Việt Nam. Chi tiết này được xem như biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển giữa hai dân tộc trong giai đoạn mới.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình hàn gắn vết thương da cam vẫn còn dài. Trên hành trình ấy, mỗi phần quà, mỗi lời động viên, mỗi bàn tay chìa ra đều có ý nghĩa. Và khi những trái tim Việt Nam - Hàn Quốc cùng chung nhịp đập nhân ái, nỗi đau có thêm cơ hội được xoa dịu bằng tình người.