Người cha quay lại biển lửa cứu vợ con trong vụ cháy xe khách ở Đồng Nai
“Tôi không thấy vợ và hai con đâu nên quay trở lại xe. Lúc đó lửa đã bùng lên rất lớn, nhưng tôi chỉ nghĩ phải cứu các con ra ngoài”, anh Nguyễn Văn Thông (37 tuổi, ngụ phường Biên Hòa, TP. Đồng Nai) kể lại giây phút sinh tử trong vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong trên Quốc lộ 1.
Thoát khỏi xe cháy, người cha quay lại tìm vợ con
Tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP. Đồng Nai), anh Thông vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra rạng sáng 21/7.
Anh kể, tối 19/7, anh cùng vợ và hai con về nhà ông bà nội ở phường Hố Nai. Đêm 20/7, gia đình mua vé xe khách để trở lại Biên Hòa.

Khoảng hơn 2 giờ sáng 21/7, khi mọi người đang ngủ, anh bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Tỉnh dậy, anh phát hiện xe đang trượt dài trên đường, phần đầu xe va vào lan can bên phải. Chỉ ít giây sau, khói và lửa bắt đầu bốc lên dữ dội.
“Hành khách trong xe hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài. Mọi người dồn về cửa lên xuống nhưng bị kẹt lại”, anh Thông nhớ lại.
Trong tình thế nguy cấp, anh lao về phía cửa xe nhưng không thể thoát ra. Anh quay vào trong, dùng tay đập vào vách kính với hi vọng tạo lối thoát nhưng bất thành.
Khi quay trở ra, ngọn lửa đã lan đến khu vực bậc cửa. Anh may mắn thoát được ra ngoài nhưng lập tức phát hiện vợ và hai con vẫn còn trong xe.
“Không thấy vợ con đâu, tôi quay trở lại. Tôi cứu được hai con ra ngoài rồi gọi vợ bước qua đám cháy để thoát thân”, anh Thông kể.
Dẫm lên lửa để tìm đường sống
Nằm trên giường bệnh bên cạnh chồng, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (35 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) vẫn còn ám ảnh bởi khoảnh khắc thoát khỏi chiếc xe đang chìm trong biển lửa.
Chị cho biết, khi đó khói đã bao phủ toàn bộ khoang xe. Lửa bắt đầu bén đến khu vực ghế lái. Nhiều hành khách hoảng sợ, không dám bước qua ngọn lửa để ra ngoài.

“Tôi là người cuối cùng trong số những người còn sống thoát khỏi xe. Nghe tiếng chồng gọi từ bên ngoài, tôi quyết định bước qua đám lửa để thoát ra”, chị Bích nghẹn ngào.
Sau khi thoát khỏi xe, chị bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể và ngất xỉu. Khi tỉnh lại, chị đã nằm tại bệnh viện.
Theo ông Nguyễn Tường Quang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, khoảng 4 giờ ngày 21/7, bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ cháy xe khách được chuyển đến từ Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom.

Trong đó, anh Nguyễn Văn Thông bị bỏng độ I-II ở hai cẳng tay và cẳng chân, diện tích bỏng khoảng 20% cơ thể.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích bị bỏng độ I-II vùng đầu, cẳng bàn tay, cẳng bàn chân hai bên, diện tích bỏng khoảng 20% cơ thể.
Một nữ bệnh nhân khác bị bỏng nhẹ, sau khi được đưa vào bệnh viện đã xin quay lại hiện trường vì nghe tin người thân tử vong trong vụ cháy.
“Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng sơ cứu, xử lí vết bỏng và chuyển hai bệnh nhân lên Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe hai bệnh nhân ổn định, tỉnh táo”, bác sĩ Quang thông tin.
Vụ cháy xe khách xảy ra rạng sáng 21/7 trên Quốc lộ 1, đoạn qua TP. Đồng Nai, khiến 7 người tử vong, nhiều người bị thương nặng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.