Y học

Người đàn ông ở TP.HCM bị đột qụy chờ chết được cứu sống ở Cần Thơ

Hồ Quang 05/11/2025 20:42

Người đàn ông 62 tuổi ở TP.HCM được đưa về “chờ mất” sau cơn đột quỵ nặng, đã sống sót sau ca phẫu thuật mở sọ giải ép tại Bệnh viện S.I.S Cần Thơ.

Khi bác sĩ thông báo khả năng sống chỉ còn mong manh, gia đình đã chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho ông N.T.H. (62 tuổi, TP.HCM). Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra khi ông được đưa xuống Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ trong tình trạng hôn mê sâu. Tại đây, ê kíp bác sĩ đã phẫu thuật gấp để “kéo” bệnh nhân khỏi cửa tử, giúp ông từng bước hồi tỉnh và phục hồi.

Thông tin trên được TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết vào chiều 5.11.

Đưa về nhà chờ chết - khoảnh khắc đau đớn nhất của gia đình

Nhiều năm qua, ông N.T.H (62 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, TP.HCM) mắc bệnh tăng huyết áp, tiểu đường và rối loạn mỡ máu, nhưng ông vẫn cố gắng duy trì sinh hoạt bình thường.

Bệnh
Bệnh nhân N.T.H (62 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, TP.HCM) đã hồi phục tốt, tay chân phải cử động tốt, bắt đầu nói chuyện lại được - Ảnh: BV

Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện tại Cần Thơ, ông H. được đưa vào một bệnh viện lớn ở TP.HCM sau khi xuất hiện tình trạng yếu nửa người, nói khó, tri giác giảm nhanh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông bị đột quỵ nhồi máu não cấp và tiến hành can thiệp lấy huyết khối trong “giờ vàng”. Tuy nhiên, tổn thương não của ông quá nặng và phức tạp, dẫn đến phù não trầm trọng.

Sau điều trị ban đầu, tình trạng không cải thiện mà chuyển nặng. Ông hôn mê sâu, phải thở máy, Glasgow (thang điểm hôn mê) chỉ còn 4 - 5 điểm. Hình ảnh MRI cho thấy nhồi máu não diện rộng vùng bán cầu phải, chuyển dạng xuất huyết, kèm phù não nặng.

Lúc đó, bác sĩ khuyến nghị mổ mở sọ giải ép, nhưng nguy cơ cực cao. Bệnh nhân có thể tử vong trên bàn mổ, hoặc nếu sống thì có thể sống đời thực vật.

Sau thời gian cân nhắc, người thân xin cho ông về nhà, chấp nhận thực tế đau đớn nhất.

“Tôi nghĩ rằng chồng mình sẽ ra đi. Tôi chỉ mong anh còn thở được để con cháu gặp mặt lần cuối”, bà Mỹ Linh, vợ bệnh nhân H. nghẹn lời.

Chính trong giây phút tuyệt vọng ấy, một người quen giới thiệu gia đình đưa ông về Cần Thơ, đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, một trong số ít bệnh viện tại Việt Nam chuyên sâu điều trị đột quỵ.

Bà Linh kể: "Tôi nghĩ… đem về nhà rồi cũng không qua khỏi. Vậy thì đưa xuống đây, nếu sống thì là phước, còn mất thì cũng là số. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc".

Đó là quyết định thay đổi sinh mạng của chồng bà. Ngay trong đêm, gia đình thuê xe chuyển bệnh nhân từ TP.HCM xuống Cần Thơ trong hành trình hơn 170km đầy lo lắng, chỉ mong ông không rơi vào ngừng tim trên đường.

Và điều kỳ đã diệu xuất hiện

Khi tiếp nhận, ê kíp bác sĩ tại S.I.S Cần Thơ xác định tình trạng bệnh nhân cực kỳ nguy kịch, nhưng vẫn còn hy vọng nếu kịp phẫu thuật mở sọ giải ép để giảm áp lực nội sọ.

BS phẫu thuật thần kinh Tôn Nữ Thị Điểm - người trực tiếp thực hiện ca mổ, chia sẻ: "Bệnh nhân đến trễ, tổn thương não rộng và có nhiều bệnh nền. Nhưng nếu không mổ, não sẽ phù nặng hơn và tử vong là chắc chắn. Chúng tôi quyết định phẫu thuật ngay trong thời gian ngắn nhất có thể".

Ca phẫu thuật diễn ra khẩn cấp, chạy đua với từng phút. Các bác sĩ tiến hành mở bản xương sọ lớn, giải phóng áp lực, bảo vệ phần não còn hoạt động, kết hợp hồi sức tích cực sau mổ. Đây là kỹ thuật cao, đòi hỏi chuyên môn thần kinh sâu, theo dõi chặt chẽ và hồi phục sau mổ bài bản.

Sau phẫu thuật, ông H. được chăm sóc hồi sức liên tục. Và rồi, điều bất ngờ đã xảy ra: bệnh nhân tỉnh dần, có thể nhận biết xung quanh, tay chân phải cử động tốt, bắt đầu nói chuyện lại được. Dù tay chân trái còn suy yếu, nhưng khả năng hồi phục đang rất khả quan.

Bà Linh xúc động nói: "Tôi cứ nghĩ chồng mình đã mất rồi. Nhưng không ngờ ở đây, các bác sĩ đã cứu được. Tôi biết ơn vô cùng. Tôi sẽ ở lại bệnh viện và tập vật lý trị liệu cho anh đến khi anh đi lại được".

Bà còn nhắc đến diễn viên Huỳnh Anh Tuấn, người từng điều trị đột quỵ tại đây và hồi phục ngoạn mục: “Tôi chỉ mong chồng tôi đi được như chú Tuấn. Vậy là mãn nguyện rồi”.

Theo bác sĩ Điểm, sau khi qua nguy kịch, điều quan trọng nhất là tập vật lý trị liệu, nói - nuốt trị liệu, phục hồi nhận thức. Nếu kiên trì, khả năng bệnh nhân đi lại, nói chuyện, tự sinh hoạt có thể phục hồi tốt.

“Người tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tim mạch phải khám định kỳ và dùng thuốc đều đặn. Đừng bỏ thuốc. Đừng chủ quan. Ngoài ra, người bệnh tránh rượu bia, thuốc lá; kiểm soát cân nặng; vận động ít nhất 30 phút/ngày; không thức khuya kéo dài”, bác sĩ Điểm khuyên.

Nổi bật
      Mới nhất
      Người đàn ông ở TP.HCM bị đột qụy chờ chết được cứu sống ở Cần Thơ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO