Nhà báo Tô Phán ra mắt sách '10h sáng Chủ Nhật': hướng người đọc tới sự tử tế
“Mỗi câu chuyện trong cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật" đều hướng người đọc tới sự tử tế, đến tình yêu thương con người, những giá trị nhân văn, tốt đẹp" - nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhìn nhận.
Sáng 11.9, Nhà xuất bản Dân Trí, Hội Nhà báo Hà Nội, Tạp chí Công dân và Khuyến học đã giới thiệu cuốn sách 10h sáng Chủ Nhật của tác giả Tô Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học.
Cuốn sách được xem như một món quà nhỏ gửi tới bạn đọc trong những ngày nhiều lo toan. Món quà đó là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: Hãy yêu thương con người nhiều hơn, hãy trân trọng từng phút giây ta đang sống, và hãy dành cho gia đình, cho những người thân yêu phần đẹp nhất của trái tim mình.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, nhà báo Tô Phán cho biết: "Tôi viết cuốn tản văn này để tri ân những người đã để lại dấu ấn trên hành trình làm báo của tôi; những người đã giúp đỡ, đồng hành cùng tôi đi qua những giai đoạn khó khăn nhất; những người đã đào tạo, nâng đỡ tôi trong cả quá trình công tác".
Tới dự và chung vui cùng đồng nghiệp, nhà báo Hồ Quang Lợi - nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ: "Cách đây khoảng 2 tuần, anh Phán có gửi cho tôi bản thảo cuốn sách, trước khi gửi đi nhà in. Tôi đã tranh thủ đọc hết và thực sự xúc động.
Lâu nay, chúng ta vẫn viết nhà báo Tô Phán là một người đầy khí chất, một cây bút đầy năng lượng. Anh đã viết nhiều bài phóng sự với tính chiến đấu rất cao. Nhưng khi đọc cuốn sách, tôi ngạc nhiên vì thấy mình chưa hiểu hết người em, người đồng nghiệp, người bạn quý ở ngay cạnh mình. Đây là một sự ngạc nhiên thú vị, đáng quý.
Qua cuốn sách, anh Phán cho thấy mình còn là một cây bút nhân văn với những suy nghĩ hết sức bình dị nhưng vô cùng sâu sắc. Từ những bình dị mà hằng ngày chúng ta chứng kiến, chúng ta trải qua; sâu lắng trong đó có bao điều tử tế, tốt đẹp mà phải sống chậm một chút mới cảm nhận được".

Nhà báo Hồ Quang Lợi nhìn nhận giá trị của cuốn sách 10h sáng Chủ Nhật là hướng người đọc tới sự tử tế, đến tình yêu thương con người, những giá trị nhân văn, tốt đẹp.
Cùng quan điểm với nhà báo Hồ Quang Lợi, TS Nguyễn Đức Mậu (Viện Văn học Việt Nam) - người bạn tri kỷ của tác giả Tô Phán nhận xét: “Những gì anh Phán viết là 'tư liệu sống động' của một thời, giúp bù đắp những khoảng trống ký ức mà ta chưa kịp trải qua hoặc đã vô tình bỏ quên. Điểm lấp lánh xuyên suốt tập sách chính là “tình người” - thứ gắn bó, bền lâu và thiêng liêng nhất trong mọi mối quan hệ".



10h sáng Chủ Nhật của nhà báo Tô Phán là tập tản văn chứa đựng tình người qua những câu chuyện đời thường giản dị nhưng sâu sắc mà chính tác giả đã trải qua. Mỗi trang sách là một lát cắt của cuộc sống, nơi yêu thương và sẻ chia luôn hiện diện. Đó cũng chính là thông điệp về một lối sống xanh - con người luôn muốn sống nhân văn, tử tế, bao dung và gắn bó với nhau.
Những câu chuyện trong cuốn sách Tô Phán đã chạm đến trái tim bè bạn, bởi gợi nhắc mọi người nhớ về mẹ, về cha, về những người thân đã đi xa… Trong sách 10h sáng Chủ Nhật, tác giả khắc họa tình thân (tình bạn, tình gia đình) – những sợi dây cảm xúc gắn kết con người trong xã hội hiện đại.
Sách gồm hơn 400 trang, được chia làm 4 phần với 49 câu chuyện lắng đọng tình người, nhân văn và rất đáng suy ngẫm. Phần một: Miền ký ức; Phần hai: Nơi luôn chờ ta về; Phần ba: Hương vị cuộc sống; Phần 4: Những lát cắt.
Vậy động lực nào đã thôi thúc nhà báo Tô Phán cho ra đời cuốn sách 10h sáng Chủ Nhật? Tác giả chia sẻ: "Không trải qua những sự cố, những sự việc bất thường với tư cách là người trong cuộc, không trải nghiệm với tư cách là nhân chứng, thì không có những niềm vui, những niềm đau như những vết sẹo hằn trong tâm hồn. Không có những niềm vui, niềm đau đó thì không suy ngẫm được. Không suy ngẫm thì không viết được. Nó như sự thúc ép tự thân: Phải viết, viết cho chính mình để như một món quà tri ân người thân và bạn bè từng chia ngọt sẻ bùi và cả chung những nỗi đau!".
Lòng biết ơn - nghe tưởng chừng như một đức tính cũ kỹ, nhưng qua lời tác giả, nó trở thành ngọn đèn soi đường. Trong một xã hội hiện đại, nơi nhiều giá trị bị xô lệch, thậm chí bị biến mất thì lòng biết ơn chính là thứ giúp con người giữ được sự cân bằng, giúp ta không mất phương hướng. Đó cũng là cội nguồn của niềm hạnh phúc bền lâu của con người.