Triều cường biến nhiều tuyến đường quận 7 thành sông

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 04:41, 19/10/2016

Chiều tối 18.10, nhiều tuyến đường ở quận 7, TP.HCM chìm trong biển nước không phải tại mưa mà do triều cường.

Trời quang mây tạnh, nhưng nhiềutuyến đường của quận 7 chìm sâudưới nước bởitriều cường. Đây làđợt triều cường lớn nhất năm, nước lên rất cao, nhiều khu vực tại TP.HCM nước ngập lênh láng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 20giờ, nước vẫn đang tiếp tụcdâng cao. Các tuyến đườngNguyễn Thị Thập, 40, 42, 28, 65, Trần Xuân Soạn, Mai Văn Vĩnh, Lâm Văn Bền... ởquận 7đều ngập nước.

Sau đây là những hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận:

Một đoạn đường Mai Văn Vĩnh.

Con đường Trần Xuân Soạn bị ngập chìm, hòa cùng dòng sông sang tận bờ bên kia.

Đoạn đầu con đường số 10 hóa thànhsông

Nước ngập trên đường Nguyễn Thị Thập.

Trong năm nay, người dân quận 7 phải nhiều lần khổ sở bởinước ngập. Nếu không mưa lớn thì do triều cường.

Đường 40 lênh láng nước.

Đường Lâm Văn Bền.

Triều cường dâng cao trong một ngõ nhỏ khu dân cư Tân Qui.

Xe máy "đậu" trên... nước ở đường 40.

Toàn tuyến đường53 bị thủy tề ghé thăm chiều nay.

Một quán biasệt chơi vơi giữa biển nước.

Nước tràn vào cả nhà dân.

Đến 19 giờ, đường Trần Xuân Soạnvẫn mênh mông nước.

Đứng giữa mênh mông nước, người đàn ông này cho biết: "Chưa bao giờ người Sài Gòn bị ảnh hưởng đời sống vì nước ngập như năm nay".

Nước vẫn đang tiếp tục dâng cao, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân quận 7.

Dương Cầm

Lê Ngọc Dương Cầm