Chùm ảnh: Hội An nhẹ nhàng trong lũ

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 14:43, 03/11/2016

Nước lũ vẫn lên dần ở bên Cửa Đại. Người Hội An, dường như đã rất quen, vẫn nhẹ nhàng mưu sinh bên dòng nước...
Ngày 2.11, tại Hội An, mực nước lũ là 1,11m trên BĐ1 là 0,11m. Do phía thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn, các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ nên mực nước tiếp tục lên - Ảnh: Thu Sương.
Nước lũ tràn về, người dân phố Hội, vùng bắc Duy Xuyên đi lại khá vất vả vì nhiều tuyến đường bị ngập sâu - Ảnh: Thu Sương
Tại Hội An, dọc triền sông nhiều địa phương thấp trũng bị ngập như Cẩm Kim, Thanh Hà, Cẩm Phô, Minh An, Sơn Phong, Cẩm Châu, Cẩm Thanh - Ảnh: Thu Sương
Nhiều du khách thích thú đi dạo phố bằng thuyền trên nước lũ. Đây cũng là dịp mưu sinh của nhiều bà con làm nghề chèo thuyền - Ảnh: Thu Sương
Nhiều tuyến phố cổ bị ngập - Ảnh: Thu Sương
Người Hội An, ở địa thế cuối dòng Thu Bồn, đã quen với việc ngập lũ nên mọi chuyện dường như rất nhẹ nhàng - Ảnh: Thu Sương
Rạng sáng 3.11, nước lũ tiếp tục dâng cao nhấn chìm nhiều tuyến đường ở Hội An - Ảnh: Lê Đình Dũng
Đường sá bị ngập sâu, chỉ có thanh niên mới liều mình đi lại trong đêm - Ảnh: Lê Đình Dũng
Bên cầu An Hội, nước lũ dâng lên từ từ. Tuy nhiên, người dân vẫn tranh thủ bán các sản phẩm du lịch vì khách về vẫn rất đông - Ảnh: Lê Đình Dũng
Xe đạp cho khách đi phố cổ ế ẩm, ngâm trong nước sông - Ảnh: Lê Đình Dũng
Sông Hoài đêm nước lũ - Ảnh: Lê Đình Dũng
Đêm, khách vẫn dập dìu cùng điệu nhạc bên ly bia. Người Hội An vẫn cần mẫn với các sản phẩm du lịch của mình trên dòng lũ chậm - Ảnh: Lê Đình Dũng
Lê Đình Dũng

Lê Đình Dũng