Đòi xong nợ Malaysia, tuyển VN đặt 1 chân vào bán kết AFF Cup

Thể thao - Ngày đăng : 18:03, 23/11/2016

Với hai trận toàn thắng trước Myanmar và Malaysia, thầy trò của HLV Hữu Thắng gần như cầm chắc vào bán kết.

Cuối cùng tuyển VN cũng đã đòi được món nợ cách đây hai năm từ Malaysia. Thi đấu dưới thời tiết nắng nóng, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng có đôi lúc như kiệt sức. Nhưng với tinh thần quyết thắng và đến gần hơn nữa là đi vào bán kết của giải nên họ đã thi đấu hết mình.

Trong lượt trận kế tiếp, Myanmar sẽ gặp Campuchia lúc 19 giờ. Đây là trận đấu quyết định của hai đội bóng thua cuộc. Nếu muốn có cơ hội đi tiếp, cả hai buộc phải thắng.

Phút 90+5: Hết giờ. Tỷ số trận đấu là 1-0, chiến thắng thuộc về thầy trò HLV Hữu Thắng.

Phút 90+3: Xuân Trường ra sân, Minh Tuấn vào thay.

Phút 90+2: Hai tình huống nguy hiểm liên tiếp về khung thành VN, thủ môn Nguyên Mạnh phải làm việc rất vất vả.

Phút 90: Thời gian bù giờ hiệp 2 là 5 phút. Lúc này, Thành Lương cũng phải nằm cáng ra sân.

Phút 88: Hoàng Thịnh bị đau và phải nằm cáng ra sân. HLV Hữu Thắng tỏ ra khá lo lắng.

Phút 82: Xuân Trường bất ngờ tung cú sút xa làm thủ môn malay bối rối. Hàng loạt tình huống nguy hiểm tiếp tục diễn ra. Công Phượng có bóng đi lắt léo vào khu vực 5,5m, anh tung cú sút tiếp lại trúng thủ môn.

Phút 79: VÀOOOOO. Sau hàng loạt tình huống nguy hiểm trước khung thành của Malay, cuối cùng Trọng Hoàng cũng đã sửa lỗi bằng cú sút đẹp mắt. Tỷ số là 1-0 cho Việt Nam.

Phút 73: Suýt vào: Trọng Hoàng 1 lần nữa bỏ lỡ cơ hội ăn bàn cho Việt Nam khi Công Vinh chuyền đường bóng quá đẹp, loại hết các hậu vệ đội bạn nhưng anh tung cúsút căng, vọt xà.

Phút 70: Trọng tài tiếp tục cho hai đội nghỉ 1 phút để uống nước vì thời tiết quá nóng.

Phút 68: HLV Hữu Thắng đứng ngoài đường biên luôn yêu cầu các học trò của mình chơi chậm lại, giữ bóng chặt phản công nhanh.

Phút 66: Malaysia có tình huống đá phạt nguy hiểm về phía thủ môn Nguyên Mạnh nhưng thủ thành Việt Nam đã chụp được bóng.

Phút 62: Công Phượng đã có trận đấu đầu tiên tại AFF Cup khi anh được vào sân thay cho Văn Quyết.

Phút 59: Nguy hiểm: Từ pha chọc khe vào khu 16,50mVăn Quyết băng xuống nhưng đã rơi vào thế việt vị.

Phút 55: Trọng Hoàngtạt bóng vào từ cánh phải khiến thủ môn đội bạn ôm bóng rơi 2 lần mới cầm lại được.

Phút 52: HLV Hữu Thắng đã cho Thành Lương vào thay cho Đinh Thanh Trung.

Phút 51: Mohd Syazwan có cú sút nguy hiểm về phía khung thành Việt Nam nhưng may mắn bóng đến ngayvị trí của thủ môn Nguyên Mạnh.

Phút 50: Vào hiệp 2, cả hai đội đều chủ động đẩy trận đấu cao hơn một chút. Luôn có những tình huống tấn công về phía khung thành của nhau.

Phút 47: Nguy hiểm: Tuyển VN có tình huống nguy hiểm về phíaMalay khi Xuân Trường chuyền bóng qua cánh phải cho Trọng Hoàng để tiền vệ này chuyền cho Thanh Trung đệm bóng nhưng bóng lại trúng cột dọc ra ngoài.

Hiệp 2 bắt đầu:

Phút 45+3: hết giờ. Tỷ số hiệp 1 là 0-0

Phút 45+1: Nguy hiểm: Xuân Trường có bóng từ ngoài vòng 16,50m, anh đi bóng vào đến gần khu vực cấm, tung cú sút nhưng bóng vọt xà ngang, thiếu chút nữa vào lưới.

Phút 45: Một đường chuyền dài từ giữa sân xuống cho tiền đạo Công Vinh nhưng CV9 đã rơi vào thế việt vị.

Phút 44: Hiệp 1 cộng thêm 3 phút.

Phút 40: Nguy hiểm: Xuân Trường chuyền bóng tuyệt vời cho Trọng Hoàng nhưng anh đã chậm hơn 1 nhịp. Hậu vệ đội bạn đã phá bóng.

Phút 36:Shahrul của Malaysia nhậnthẻ vàng vì chơi xấu. Tuyển Việt Nam có liên tiếp 2 quả phạt góc và quả ném biên về phía khung thành Malay nhưng chưa tình huống nguy hiểm nào thành bàn.

Phút 30: Thời tiết nắng nóng lên tới 32 độ C khiến cho cầu thủ 2 đội xuống sức rất nhanh. Trọng tài đã cho hai đội nghỉ 1 phút để tiếp nước.

Phút 25: Trận đấu diễn ra quyết liệt ở khung vực giữa sân khi cầu thủ hai bên đều ngăn chặn những đợt tấn công ở giữa sân. Không để tình huống nguy hiểm về phái khung thành đội mình.

Phút 20:Hoàng Thịnh nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu khi vào bóng thiếu chính xác về phía cầu thủ Malay.

Phút 19:Công Vinh thực hiện đường chuyền bổng vào sát vòng 5m50 nhưng không đồng đội nào của anh kịp lao vào dứt điểm.

Phút 14:Xuân Trường thực hiện đường chuyền dài sở trường vào sau hàng thủ Malaysia cho Thanh Trung nhưng thủ môn Malaysia đã lao ra đấm bóng kịp thời.

Phút 12: Tuyển Việt Nam bắt đầu có những đợt tấn công về phái khung thành Malaysia. Sức ép đã dồn về phía khung thành Malay.

Phút 10: Xuân Trường vẫn làcầu thủ nổi bật trên sân. Anh di chuyển khá tốt ở khu giữa sân và có những đường chuyền táo bạo. Tuy nhiên vẫn chưa có tình huống nào nguy hiểm.

Phút 4: Cái nắng gắt của Myanmar làm cho các cầu thủ vào sân với sự thận trọng. Cả haiđội đang chơi thăm dò nhau và chưa có cuộc tấn công nào đáng kể.

Phút 1: Việt Nam mặc áo đỏ, quần đỏ truyền thống. Malaysia mặc áo trắng, quần trắng.

Hiệp 1 bắt đầu:

Đội hình ra quân:

Trong chiến thắng của lượt đầu (VNthắng Myanmar; Malaysia thắng Campuchia), cả hai đội đều để lộ những sai số nơi hàng phòng ngự. Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu thắng đang được các chuyên gia đánh giá cao hơn các học trò HLV Ong Kim Swee.

Để giá cố tuyến phòng vệ, ở trận đấu nàyHLV Hữu Thắng có một điều chỉnh nhỏ2 vị trí trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Ôngđiền tên Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn vào thế chỗ của Văn Toàn và Đình Đồng.

Tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước Myanmar. Ảnh AFF Cup

Đội tuyển quốc gia Việt Nam và Malaysia từng gặp nhau 16 lần kể cả chính thức và giao hữu, Việt Nam thắng 8 trận, thua 6 trận và haiđội đã hòa nhau 2 trận cùng với kết quả 0-0 ở Tiger Cup 2000 và AFF Cup 2010.

Được đánh giá là những đối thủ đồng cân, đồng lạng. Bóng đá Việt Nam và Malaysia có rất nhiều duyên nợ. Gần nhất là thất bại cay đắng tại bán kết AFF Cup 2014, khi Việt Nam đã thắng 2-1 trên sân khách, nhưng lại thua ngược 2-4 trên sân nhà. Chiều nay, Công Vinh và các đồng đội đang rất muốn phục thù nợ cũ.

HLV Ong Kim Swee, Malaysia. Ảnh Văn Lâm

Trong trận đấu chiều nay, TVN sẽ trở lại với trang phục màu đỏ truyền thống. Đây được xem là một niềm vui lớn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà và cũng là điều may mắn của đội bóng Sao vàng.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn vào lúc 15ggiờngày hôm nay, 23.11trên SVĐ Thuwunna.Một thế giới sẽ tường thuật trực tiếp đến với bạn đọc.

Clip những bàn thắng để đời của Việt Nam và Malaysia

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh, Âu Văn Hoàn, Hoàng Thịnh, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh.

Malaysia: Abdul Kalam, Ahmad Hazwan, Bakhtiar, Bin Fazail, Che Mat, Davies, Lok, Mohd Ghazali, Mohd, Yahyah, Zainon.

Đăng Nguyên

Nguyên Huy