Thanh niên cứng cũng chỉ dám đứng không quá 3 giây trong bảo tàng đầy sự rùng rợn này

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 16:46, 29/11/2016

Đến với bảo tàng này, bạn không chỉ có cơ hội mở mang kiến thức mà còn kết hợp thử thách sự bạo dạn của bản thân.

Tại Mỹ, bảo tàng Mutter là một trong những điểm-du-lịch-phải-đến được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đừng mong nhìn thấy những cảnh tượng đẹp, tới đây, bạn sẽ chỉ thấy những hộp sọ, cơ thể đột biến của con người và những loài động vật khác. Phần lớn các hiện vật trong bảo tàng là do bác sĩ Thomas Dent Mutter trao tặng năm 1858. Do đó, bảo tàng này vinh dự được mang tên ông.

Khung cảnh bên ngoài bảo tàng luôn phủ một màu lạnh lẽo

Rất nhiều hộp sọ người được bác sĩ Mutter và các nhà khoa học cất công sưu tầm

Trong hình là cơ thể cặp song sinh dính liền

Và đây là khuôn mặt đáng sợ của một người đàn ông bị bệnh giang mai

Hầu hết đều là các bộ phận của những cơ thể sống

Tuy nhiên, cũng có khi là mô hình. Dẫu vậy, chúng cũng hết sức ám ảnh

Không chỉ có cơ thể người, những loài động vật đột biến cũng là một trong những đối tượng được trưng bày

Nhìn những hình ảnh này, liệu rằng bạn có tự tin đứng trong bảo tàng ấy quá 3 giây không?

Nguồn F.F

Nhật Linh

Blogtamsu