Nha sĩ làm rớt mũi khoan vào bụng bệnh nhân mà không biết

Thông tin Y học - Ngày đăng : 18:28, 09/12/2016

Trong lúc đang loay hoay chỉnh sửa hàm răng cho bệnh nhân, nha sĩ vô tình làm rớt mũi khoan vào bụng bệnh nhân. Tuy nhiên bệnh nhân cũng không hề hay biết, đến khi về tới nhà mới thấy đau ngực, khó nuốt, lập tức người nhà chuyển đến Bệnh viện An Bình (TP.HCM).

Theo lời kể của bệnh nhân T. (56 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) trước đó bà đến một trung tâm nha khoa lớn ở TP.HCM đểlàm đẹp răng. Trong lúc loay hoay làm răng cho bà, nha sĩ vô tình làm rớt mũi khoan vào họngbà lúc nào không hay.

“Trong lúc đang làm răng, tui thấy ông ấy loay hoay tìm đồ nghề thất lạc nhưng tìm hoài mãi mà không ra, rồi sau đó ông cũng bỏ luôn. Lúc này tui chưa thấy mình có dấu hiệu gì lạ nên cũng không nghĩ là dụng cụ nhakhoa của ổng rơi vào bụng tui. Tuy nhiên sau khi về đến nhà bỗng dưng thấy đau lồng ngực, khó nuốt, tui liền đến phòng khám của một bác sĩ gần nhà và được yêu cầu đến bệnh viện kiểm tra gấp”, bà T. kể.

Ngày 9.12, Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cho hay các bác sĩ khoa Tiêu hóa đã phẫu thuật gắp được 1 mũi khoan dùng trong nha khoa dài 3cm trong dạ dày của bệnh nhân T.

“Sau khi gắp dị vật trên ra khỏi dạ dày, bệnh nhân được cho sử dụng kháng sinh để chống viêm dạ dày và đường tiêu hóa. Hiện bệnh nhân đã ổn định sức khỏevà xuất viện”, bác sĩ Nguyễn Hữu Tiếng, Phó khoa Tiêu hóa, Bệnh viện An Bình cho biết.

Bác sĩ Tiếng cho biếtbệnh viện đã gặp nhiều trường hợp bệnh nhân bị dụng cụ nha khoa “lạc” vào dạ dày nhưng một mũi khoan sắt nhọn như thế này rơi vào dạdày bệnh nhân thì chưa gặp bao giờ.

“Việc lấy một vật nhọn như thế đòi hỏi bác sĩ phải cẩn trọng từng li từng tí, nếu không vật nhọn trên có thể đâm vào thực quản, gây áp xe trung thất khiến bệnh nhân có thể tử vong”, bác sĩ Tiếng nói.

Hồ Quang

Hồ Quang