Ibrahimovic : Chê bai tôi ư? Hãy câm miệng mà nhìn lại!

Thể thao - Ngày đăng : 21:12, 02/01/2017

Với 17 bàn thắng cho Manchester United ở nửa đầu mùa giải 2016/2017, siêu sao người Thuỵ Điển đã có một câu trả lời đanh thép cho những ai từng nghĩ rằng anh không thể toả sáng ở tuổi 35 nữa.

Ibrahimovic đã kết thúc năm 2016 với tổng cộng 50 bàn thắng, chỉ thua duy nhất Lionel Messi 1 bàn. Ngay sau khi chuyển từ PSG sang sân Old Trafford mùa hè năm ngoái dưới dạng cầu thủ tự do, Ibra đã nổ súng tới 17 lần sau 19 vòng đấu của ngoại hạng Anh.

Cựu tiền đạo tuyển Thuỵ Điển cũng đã ngạo nghễ nói anh đã cười vào những chỉ trích và nghi ngờ mà người ta nhắm đến anh kể từ đầu mùa giải.

Anh chia sẻ: “Những lời nói đó mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng. Các chuyên gia ấy được trả tiền để phán bừa, còn tôi được trả tiền để thể hiện với đôi chân của mình. Và tôi thích thế.”

“Tôi đã có một năm trên cả tuyệt vời. Ở PSG đã rất tuyệt rồi nhưng sáu tháng đầu tiên tại Man United còn hơn vậy nữa.

Tôi đến với giải ngoại hạng Anh và người ta nghĩ không đời nào tôi chơi nổi. Vậy mà tôi đã làm cho bọn họ nghẹn họng. Vì thế tôi vô cùng phấn khích và hạnh phúc. Bất chấp tôi còn chơi được bao lâu, cái chính là tôi tận hưởng thứ bóng đá này. Họ (Man United) đã chào mời tôi rất nhiều lần, và tôi đến khi tôi đã bước sang bên kia sườn dốc.”

Zlatan cảm thấy điên rồ với mật độ thi đấu của Premier League. Ngay sau trận thắng Middlesbrough, Quỷ Đỏ lại vội vàng tới West Ham đọ sức. Các cầu thủ không còn cả thời gian để nghỉ ngơi.

Siêu tiền đạo này cho rằng không một ai có thể hồi sức nhanh đến vậy nhưng nếu HLV cần thì anh sẵn sàng ra sân.

Rạng sáng ngày 03.01.2017 Manchester United sẽ tới làm khách trên sân West Ham và Ibrahimovic lại ra sân trong vai trò trung phong. Quỷ đỏ hiện vẫn đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 36 điểm trong tay.

Tiểu Phi

Nguyên Huy