Terry ra sân, Chelsea thủng lưới 3 bàn

Thể thao - Ngày đăng : 06:22, 16/05/2017

Sau trận thắng West Brom, Chelsea đã chính thức đoạt ngôi vô địch Anh. Chính vì vậy, trận tiếp Watford rạng sáng qua chỉ còn là thủ tục và đó là cơ hội để HLV Antonio Conte tung lão tướng John Terry ra sân.

Trận này, Terry chơi xông xáo và chính anh là người mở tỷ số vào giữa hiệp 1. Nhưng hàng thủ do Terry chỉ huy chơi rất lơ đễnh khiến đội nhà bị gỡ hòa sau đó 2 phút. Ngay cả khi Chelsea dẫn trước 3-1 sau 50 phút thì hàng thủ của họ lại đá mất tập trung giúp Watford gỡ hòa 3-3. Rất may, Fabregas đã có bàn ấn định 4-3 vào phút 88 giúp Chelsea giành chiến thắng trong ngày ra mắt với tư cách tân vương.

Có thể hiểu rằng việc các cầu thủ Chelsea chơi chểnh mảng là do họ không còn động lực sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ vô địch. Nhưng điều này cũng chỉ ra rằng Terry đã chịu gánh nặng tuổi tác nên không còn tiếp tục chỉ huy hàng thủ Chelsea như trước. Sau trận này, Terry sẽ còn một trận gặp Sunderland ở lượt cuối để chia tay sân Stamford Bridge. Nếu may mắn, Terry sẽ được ra sân trận đấu cuối cùng cho Chelsea khi họ gặp Arsenal tại chung kết Cúp FA vào 27.5

Chelsea (4-3-2-1): Begovic 6; Zouma 6, Terry 6.5, Ake 6; Azpilicueta 7, Kante 6.5, Chalobah 6.5 (Fabregas 78), Kenedy 5 (Aina 75, 6); Willian 7, Hazard 7.5; Batshuayi 6.5 (Pedro 84)
Ghi bàn: Terry (22), Azpilicueta (36), Batshuayi (49), Fabregas (88)

Watford (3-5-1-1): Gomes 6; Mariappa 6, Prodl 6, Holebas 5; Amrabat 5, Behrami 5, Doucoure 6, Cleverley 6, Janmaat 6.5; Capoue 6 (Deeney 90); Niang 5 (Okaka 71, 6)
Ghi bàn: Capoue (24), Janmaat (51), Okaka (74)

Anh Tú