Họa sĩ – nhà thơ Lê Thánh Thư qua đời vì COVID-19

Văn hóa - Ngày đăng : 11:00, 16/07/2021

Nhà thơ - họa sĩ Lê Thánh Thư qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM để lại nhiều thương tiếc cho gia đình người thân và giới văn nghệ sĩ Sài Gòn.

Họa sĩ – nhà thơ Lê Thánh Thư đã đột ngột qua đời vào lúc 2 giờ sáng 16.7.2021 tại nhà riêng ở quận Tân Bình TP.HCM, hưởng thọ 65 tuổi.

Thông tin trên được em Lê Chân Phương – con gái của nhà thơ – họa sĩ Lê Thánh Thư xác nhận với phóng viên Một Thế Giới. Con gái của họa sĩ cũng cho biết nguyên nhân cái chết của ba là do nhiễm COVID-19.

“Trước đó 2 ngày ba có làm xét nghiệm nhanh và kết quả dương tính với COVID-19. Cơ quan y tế địa phương đã cho ba thực hiện cách ly tại nhà, 7 giờ sáng nay thì gia đình mới phát hiện ba đã mất”, em Lê Chân Phương nói.

12321395_10201960787379478_1900540546372550328_n.jpg
Di ảnh của họa sĩ - nhà thơ Lê Thánh Thư - Ảnh: Gia đình cung cấp

Họa sĩ – nhà thơ Lê Thánh Thư sinh năm 1956 tại Quy Nhơn. Năm 12 tuổi, anh được gửi vào trường Dòng (Séminary) tại Quy Nhơn. Năm 1975, anh rời nhà dòng để ra đời (giống như hoàn tục), lập gia đình tại Sài Gòn và có một con gái.

Ở lĩnh vực văn chương và hội họa, Lê Thánh Thư là gương mặt thân quen của giới văn nghệ sĩ Sài Gòn. 17 tuổi anh đã có tác phẩm đăng trên các tạp chí văn nghệ nổi tiếng ở Sài Gòn trước 1975. Từ năm 1982 Lê Thánh Thứ bắt đầu tự học vẽ. Năm 1989 anh có triển lãm cá nhân đầu tiên tại TP.HCM. Tiếp đó là 9 cuộc triển lãm cá nhân và rất nhiều triển lãm nhóm tại Việt Nam và các nước Thái Lan, Singapore, Nhật, Úc, Mỹ, Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ...

Tranh của Lê Thánh Thư có trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Singapore, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

Lê Thánh Thư cũng giành được nhiều giải thưởng về hội họa trong nước và quốc tế như giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam, Phillip Morris (năm 1996), giải thưởng Mỹ thuật Asean (năm 1998), giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam, Phillip Morris (năm 1998), giải thưởng triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2001 – 2005 (năm 2005).

Tiểu Vũ