Đấu giá tranh hơn 1,2 tỉ đồng giúp Bệnh viện dã chiến ở TP.HCM

Văn hóa - Ngày đăng : 17:46, 24/08/2021

4 phiên đấu giá tranh lấy tiền mua giường hồi sức cho Bệnh viện dã chiến số 5 ở TP.HCM đã diễn ra thành công với số tiền hơn thu về hơn 1,2 tỉ đồng.

Hơn 100 bức tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng như Lưu Công Nhân, Nguyễn Quốc Thái, Lê Triều Điển, Thành Chương, Phạm An Hải, Đinh Quân, Bùi Tiến Tuấn, Trần Thế Vĩnh… do các nhà sưu tập và tác giả hiến tặng đã được bán. Toàn bộ số tiền thu được dùng để mua giường hồi sức, thiết bị y tế  tặng cho Bệnh viện dã chiến số 5 (Thuận Kiều Plaza, Q.5, TP.HCM) để chữa trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. 

239918247_10223832318649746_828338724824833396_n.jpg
Thiệt bị y tế mua từ tiền bán đấu giá tranh đã được BTC chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 5 - Ảnh: Lý Đợi 

Đây là chương trình thiện nguyện do nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi và cộng sự Lê Quang Đông Quân đứng ra kêu gọi từ ngày 20.8, sau khi nhận được chia sẻ của các bác sĩ ở Bệnh viện dã chiến số 5 về tình trạng thiếu giường hồi sức chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực các nhà sưu tập và họa sĩ trên mọi miền đất nước. Đặc biệt, gia đình nhà sưu tập Ngô Bình Nhi tặng đến 9 bức, nhà sưu tập Bùi Quốc Chí tặng 5 bức, nhà sưu tập Phạm Văn Đông tặng 3 bức, Minh Ngô tặng 2 bức. 

239862978_10223832319049756_2747344020731765165_n.jpg
Chuyến xe chở các thiết bị y tế của BTC đến Bệnh viện dã chiến số 5 - Ảnh: Lý Đợi 

Theo tổng kết của ban tổ chức vào đầu giờ chiều 24.8, sau 4 phiên, tổng số tranh và ảnh, điêu khắc và gốm cổ là 107 lot (lô vật phẩm), bán được 104 lot, tương đương 97%. Tổng doanh số (tính luôn tiền ủng hộ thêm 70 triệu đồng) hơn 1,27 tỉ đồng. 

235305716_10223832319969779_5687670235425145129_n.jpg
Những chiếc giường hồi sức được mua từ tiền đấu giá tranh để tặng bệnh viện - Ảnh: Lý Đợi 

“Trên cả tuyệt vời, người mua tranh đã chuyển khoản gần như ngay lập tức, dù tranh có thể 1-2 tháng nữa họ mới nhận được. Họ có thừa yêu thương, sự khoan dung, nên mới làm được như vậy.

Một điều nữa, cũng chính nhờ sự đóng góp trước phiên đấu giá thứ nhất - từ những người không mua tác phẩm mà chúng tôi đã kịp tạm ứng tiền đặt mua 4 chiếc giường hồi sức đầu tiên. Như ông bà ta thường nói, đầu có xuôi đuôi mới lọt, mọi may mắn và tình yêu thương đã đến”, nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi vui mừng chia sẻ.

240598505_10223832318809750_3499259811441294145_n.jpg
Giường hồi sức đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 5 - Ảnh: Lý Đợi 

Ông Lý Đợi cho biết, số tiền thu được từ các phiên đấu giá, ban tổ chức đã chi cho thiết bị y tế là 1.135.500.000 đồng. Trong đó mua 20 giường hồi sức (380 triệu đồng), 4 máy thở (720 triệu đồng), 10 xe lăn (35,5 triệu đồng).

Ngoài ra, ban tổ chức còn chi cho Quỹ mai táng 0 đồng theo yêu cầu của nhà sưu tập Phạm Văn Đông là 40 triệu đồng, hỗ trợ tã sữa cho một sản phụ quá khó khăn trong vùng phong tỏa vì COVID-19 là 15 triệu đồng theo yêu cầu của nhà sưu tập Minh Ngô.

buivantuat_mdsk.jpg
Một tác phẩm tham gia đấu giá của họ sĩ Bùi Văn Tuấn 

“Những nhà sưu tập này đều tặng vài bức tranh cho chúng tôi, tất cả đều bán được, phần yêu cầu chi hộ của họ chỉ tương ứng với một bức tranh trong số đã bán. Như vậy là chúng tôi còn tạm dư 79,7 triệu đồng, ít hơn 10% dự kiến ban đầu một chút.

Số tiền này dùng để thanh toán cho việc làm khung, gửi bưu phẩm tranh bảo đảm, bảo hiểm tranh cho các họa sĩ và nhà sưu tập, nếu họ không thể chi trả. Sau cùng, khi hậu cần xong, nếu vẫn còn dư tiền, sẽ làm thiện nguyện tiếp”, ông Lý Đợi nói.

Tiểu Vũ