Lời kể của các nạn nhân bơi sông, chạy trốn khỏi casino Campuchia về Việt Nam

Sự kiện - Ngày đăng : 11:14, 20/08/2022

Sự việc 40 người chạy trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam tại huyện An Phú (tỉnh An Giang) vào đêm 18.8, đang khiến dư luận quan tâm.

Tổ chức chạy trốn

Gần 10 giờ ngày 18.8, tại Casino Rich Word (thuộc xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) cách bờ sông Bình Ghi ranh giới giữa hai nước Việt Nam – Campuchia (chừng 10 mét), bỗng xuất hiện tiếng người la ó, tiếng gậy sắt choảng nhau. Người dân hai bên bờ sông nhìn thấy hàng chục người từ trong casino ùa ra cổng và bất ngờ nhảy xuống sông.

2-binh-di-tron.jpg
Người dân hai bên bờ Việt Nam - Campuchia nhìn thấy hàng chục người từ trong casino Rich Word ùa ra cổng rồi nhảy sông Bình Ghi - Ảnh: Cắt ra từ clip
1-binh-di-tron.jpg
Nhóm người bơi qua sông về phía bên kia Việt Nam - Ảnh: Cắt ra từ clip

Lúc này, người dân cùng với lực lượng biên phòng sử dụng xuồng máy ứng cứu. Đó là cuộc trốn chạy của hơn 40 người nghi vấn bị lừa bán vào casino này.

Theo nhân chứng Đ.N.D (20 tuổi, ngụ tỉnh Cao Bằng) vừa được cứu về kể lại, cuộc đào thoát được mọi người bàn bạc hai đêm liền khi một vài người phát hiện bên kia sông có lá cờ của tổ quốc mình.

“Theo kế hoạch được tính toán kỹ, buổi sáng nhóm người quản lý còn lơ là chỉ có tầm (7-8 người túc trực) và không đóng cổng.

Sau khi vào ca làm khoảng một tiếng thì cả nhóm đồng loạt xông ra cửa. Đầu tiên nhóm thanh niên khỏe mạnh đảm nhiệm việc đánh lạc hướng nhóm bảo vệ, phá vòng vây để nhóm thứ hai gồm những phụ nữ từ phía trong xông ra.

Ban đầu do bất ngờ nên nhóm bảo vệ chưa kịp phản ứng. Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau những tay bảo vệ vạm vỡ dùng gậy, thanh sắt đánh đuổi, dùng đá ném với theo, kèm những tiếng văng tục.

Trong nhóm tụi em có một người không biết bơi nhưng vẫn liều mạng nhảy sông, chấp chới tiếng kêu cứu, gọi nhau.

Một vài người bơi giỏi kèm người không biết bơi trên dòng nước chảy siết khi lũ thượng nguồn bắt đầu đổ. Cũng may có người dân và lực lượng biên phòng An Giang hỗ trợ xuồng máy ứng cứu nên tụi em thoát chết”, D. nhớ lại.

Chị D. còn cho biết thêm, bản thân chị bị mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, ba năm trước rời quê Cao Bằng sang Bắc Ninh làm công nhân nhưng đồng lương không đủ sống.

Vài tháng trước, chị bàn với chồng tìm việc khác. Thấy thông tin tuyển dụng trên Facebook, chị và chồng đã tìm hiểu thì được một môi giới mời gọi công việc với mức lương thấp nhất là 25 triệu đồng.

“Họ bảo công việc rất nhàn, làm việc trên máy tính, trong phòng lạnh nên vợ chồng em liền xếp đồ, lên xe theo chỉ dẫn của môi giới. Qua hai ngày di chuyển, sáng hôm thứ ba tới một casino bên Campuchia. Tháng đầu, vợ chồng em được đào tạo sử dụng nick ảo để mời gọi người khác tham gia game hẹn hò, dụ dỗ họ nạp tiền.

Tuy nhiên, nếu làm không đạt chỉ tiêu, kiếm được 300 triệu đồng mỗi tháng, vợ chồng em bị dọa đưa lên tầng trên chích điện. Quá sợ hãi, vợ chồng an ủi lẫn nhau, cố gắng làm nhiều hơn, có ngày phải làm đến 14 tiếng, xong công việc về phòng chỉ biết nằm và khóc.

Vài hôm trước, nghe nhóm bạn làm chung lên kế hoạch đào tẩu, vợ chồng em lưỡng lự vì chỉ còn hai tháng được thả về nhưng nghĩ lại nếu vượt biên không thành công, khả năng cả hai sẽ bị bán cho một chủ khác có thể chưa chắc ổn định và nguy hiểm với tính mạng.

Vì vậy, trước lựa chọn về quê hương hay ở lại trên đất khách, vợ chồng em quyết định cùng họ “đào tẩu”. Dù bản thân không biết bơi trong lúc vượt khỏi vòng vây, nhảy xuống sông và thoát được gậy gộc của những tay bảo vệ. Lúc chấp chới dưới nước tưởng mình không sống nổi thì lúc này một chiếc xuồng máy xuất hiện tay em nắm được thành ghe thì em đã biết mình còn sống”, chị D. nhớ lại.

7-binh-di-tron.jpg
Hiện giáp ranh biên giới Việt Nam có rất nhiều casino mọc lên - Ảnh: Tô Văn

Tương tự, anh N.Dr.H. (29 tuổi, cùng làm chung casino với chị D.) cho biết, trong quá trình làm việc bản thân không đạt chỉ tiêu nên nhiều lần bị phạt.

“Họ phạt tôi bằng cách bắt ngồi trên ghế rồi ba người đứng xung quanh chích điện vào cổ, đầu, lưng. Sau đó, thấy tôi ngất thì họ ngưng tay”, anh H. nhớ lại.

Cũng theo anh H., vài tháng nay họ trả lương vì cứ đi vệ sinh trễ một giây bị trừ 20 USD, đi trễ trừ 50 USD, 6 tuần không đạt chỉ tiêu trừ 200 USD. Khi lờ mờ nhận ra rằng một công việc quá cực khổ, áp lực, nguy hiểm tính mạng nên đồng ý cùng mọi người đào tẩu khỏi nơi này.

Cùng vượt biên với vợ chồng chị D., anh H., anh P.N.A.T (30 tuổi) vì thông thạo vi tính nên được chủ sòng casino cho giữ chức tổ trưởng quản lý.

Trước khi sang Campuchia, anh T. làm kinh doanh tiệm game, bàn bida. Tuy nhiên, có một chút “máu” cờ bạc trong người nên bản thân vướng vào khoản nợ 500 triệu đồng.

Phần bị chủ nợ đòi siết, phần gia đình lục đục, thường xuyên bị mẹ la rầy. Vì vậy, anh liều nghe theo môi giới làm việc tại casino.

“Họ không nói làm ở Campuchia đâu chỉ nói làm ở Tây Ninh. Mình nghĩ làm ở casino thì có thắng có thua, chứ không nghỉ qua đây lừa gạt người khác”, anh T. chia sẻ.

Cũng theo anh T., công việc đầu tiên anh làm không đạt yêu cầu liền bị bán cho một chủ khác. Chuyển đến chủ thứ ba là casino ở đây.  T. trụ lại bốn tháng, công việc quản lý tương đối nhẹ nhàng, bắt đầu có tiền gửi về quê nhà.

“Gần đây, một lao động làm chung bị bệnh nặng và làm việc không đạt yêu cầu, chủ casino liền muốn bán đi. Lúc này, tôi đại diện nhóm lao động, xin quản lý casino thả người này về nước, tiền chuộc sẽ do những người còn lại góp mỗi người 50 USD.

Tuy nhiên, họ từ chối thẳng với lý do nhóm lao động còn nợ tiền, đâu có quyền đặt điều kiện này nọ”, anh T. kể.

Anh T. cho biết thêm, khi thương lượng không thành anh im lặng bỏ về. Chỉ có thời hạn ba ngày trước khi người này bị bán đi nên anh liền rủ những người cùng phòng lên kế hoạch trốn về nước.

Từng người lẳng lặng sang các phòng bên cạnh tác động thì nhận được sự gật đầu ủng hộ.

“Hai đêm trước ngày bỏ trốn nhóm bạn cắt cử người canh phòng, còn lại tổ chức tiệc nhậu trá hình bàn kế hoạch bỏ trốn. Lợi dụng kẽ hở nhóm gác cổng buổi sáng không đóng cửa, các bạn sẽ phá vòng vây.

Khi đó, những thanh niên khoẻ mạnh đánh lạc hướng nhóm người gác cổng ra trước, phụ nữ được bảo vệ ở giữa sẽ ra sau. Riêng nhóm cuối cầm theo ném vật dụng để giữ chân bảo vệ cho cả nhóm có thời gian bỏ chạy. Kế hoạch cũng bao gồm cả việc người biết bơi kèm người không biết bơi”, anh T. nhớ lại.

1-casino.jpg
Biên phòng An Giang bắt giữ 40 người nhập lội sông cảnh trái phép về Việt Nam - Ảnh: Hà Trọng

Biên phòng An Giang nói gì?

Tối 18.8, thiếu tá Lê Ngọc Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 40 người từ casino Rich Word (trước đây có tên ca sino Kinh Sa, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) bơi sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

“Đơn vị bước đầu đã tiến hành test nhanh COVID-19 cho 40 người này, kết quả đều âm tính. Hiện đơn vị đang phối hợp với Công an huyện An Phú tiến hành lấy lời khai nhóm người này để làm rõ bản chất sự việc.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, khai thác nhanh, nhóm người này đã khai nhận họ xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía nam, sau khi sang Campuchia thì hợp đồng và làm việc tại casino Rich World. Trong nhóm có một người trước đó làm việc trong các casino đối diện tỉnh Tây Ninh, Long An do người Trung Quốc quản lý, sau đó được chuyển về casino Rich World”, thiếu tá Tuấn thông tin.

Thiếu tá Tuấn cho biết, do phải làm việc quá thời gian quy định (không được nghỉ ngơi) và không được trả lương, nên nhóm người này thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Đến khoảng 9 giờ ngày 18.8, đã có hơn 40 người tập trung tại một địa điểm (đã thống nhất từ trước) sau đó, đồng loạt tấn công bảo vệ casino và chạy ra cổng casino rồi bơi sông Bình Ghi nhập cảnh vào Việt Nam (do trước đây họ từng thấy lá cờ Việt Nam ở bờ sông đối diện nên xác định phía đối diện là lãnh thổ Việt Nam).

“Dự kiến tối ngày 18.8, sau khi khai thác xong các thông tin ban đấu, đơn vị sẽ phối hợp với Công an huyện An Phú và chính quyền địa phương chuyển nhóm người này về Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo xử lý.

Việc bảo vệ tại Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước sẽ do Công an huyện An Phú và lực lượng của đơn vị phối hợp thực hiện”, thiếu tá Tuấn nói.

8-binh-di-tron.jpg
Tất cả nhóm người này được đưa vào Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đ Phước được chăm lo sức khỏe - Ảnh: Tô Văn
6-binh-di-tron.jpg
Nhóm người nhập cảnh trái phép được chăm lo nước uống, thức ăn, y tế chu đáo nên sức khỏe đã ổn định - Ảnh: Tô Văn
5-binh-di-tron.jpg
Một nạn nhân trong nhóm 40 người vượt sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang nhắn tin với người thân - Ảnh: Tô Văn 
4-binh-di-tron.jpg
Lực lượng chức năng đang cho từng người viết lời khai - Ảnh: Tô Văn

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 ngày 18.8, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 21 (đóng quân tại địa bàn khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú) phát hiện, bắt giữ 40 người (35 nam và 5 nữ - tất cả chưa xác định được nhân thân, lai lịch) từ casino Rich World – đối diện chốt 21, bơi sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình và thông tin do người dân gần đó cung cấp thì tổng số có 42 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế Chốt số 21 chỉ bắt giữ được 40 người.

Bộ Công an cảnh báo khẩn bẫy lừa "việc nhẹ lương cao"

Vừa qua, Bộ Công an đã phát cảnh báo bẫy lừa "việc nhẹ, lương cao" ở Campuchia. Theo Bộ Công an, các nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc chủ yếu trong độ tuổi từ 18 -35 tuổi, thông qua tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội (zalo, facebook...) hoặc từ bạn bè, người quen rủ rê, giới thiệu sang Campuchia làm việc nhẹ nhàng, lương cao.

Sau khi qua Campuchia, nạn nhân bị tuyển vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo như: đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo... trên không gian mạng; bị cưỡng ép lao động từ 12-16 tiếng/ngày, không cho ra khỏi cơ sở, bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện về cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước với số tiền từ 3.000 USD đến 30.000 USD.

Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc, đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập, ngược đãi, bán sang cơ sở khác nhau.

Các cơ sở cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản của công dân Việt Nam tập trung chủ yếu tại Campuchia ở các khu vực: Ba Vẹt - tỉnh Svayrieng; Banteay Meanchey - tỉnh Poipet; TP Sihanoukville - tỉnh Preah Sihanouk, Chrey Thom - tỉnh Kandal và TP Phnompenh.

Đối tượng cầm đầu hoạt động cưỡng bức lao động và đòi tiền chuộc, cưỡng đoạt tài sản là người Trung Quốc, có sự tham gia, giúp sức của các đối tượng người Việt hiện đang hoạt động tại Campuchia.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa sang lao động trái phép tại Campuchia.

Bộ Công an cũng đưa ra cảnh báo, người dân cần cảnh giác trước các lời mời, kêu gọi qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao, không mất chi phí đi lại... của các đối tượng trên mạng xã hội. Trước khi xác định nhận lời đi làm, nhất là đi làm việc ở nước ngoài cần tìm hiểu thật kỹ về địa danh, địa điểm nơi mình định đến làm việc, đặc điểm, thông tin nhân thân của người giới thiệu và cùng mình đi làm việc tại đó như thế nào.

Khi phát hiện thông tin về các đối tượng, đường dây lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, cần thông báo cho người thân, gia đình và kịp thời trình báo cho cơ quan công an để cơ quan chức năng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý.

Tô Văn