An Giang: Chủ hụi hoang báo mất trộm 4 tỉ đồng để tạo lòng tin với hụi viên

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 20:08, 31/01/2023

Một chủ hụi tại An Giang muốn mở rộng dây hụi, để tạo lòng tin với hụi viên nên hoang báo bị mất tài sản, thể hiện bản thân giàu có. Tuy nhiên, sự dối trá đã bị công an làm rõ.

Chiều 31.1 (mùng 10 Tết) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang làm rõ vụ người phụ nữ hoang báo mất gần 4 tỉ đồng.

1-chu-hui1.jpg
Công an làm việc với bà Đ. - Ảnh: Quỳnh Như

Theo công an, khoảng 14 giờ ngày 30.1, bà P.T.Đ (48 tuổi) trình báo với Công an xã Bình Long (huyện Châu Phú) bị mất trộm chiếc két sắt mini có chứa nữ trang trị giá gần 4 tỉ đồng.

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo cơ quan CSĐT làm rõ.

Khám nghiệm hiện trường và làm việc với bà Đ. cùng gia đình, CSĐT thấy nhiều điểm nghi vấn. Từ đó công an xác định bà Đ. không bị mất trộm, mà người phụ nữ này giấu két sắt trong phòng ngủ của mình.

2-chu-hui2.jpg
Số tài sản bà Đ. trình báo bị mất trộm là sai so với thực tế - Ảnh: Quỳnh Như

Qua kiểm tra két sắt, công an phát hiện bên trong có các nữ trang, tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng, chênh lệch trên 2,7 tỉ đồng so với tài sản bà Đ. trình báo bị mất trộm.

Bước đầu, bà Đ. khai đang làm chủ hụi. Bà ta muốn mở rộng dây hụi, để tạo lòng tin với mọi người nên đã hoang báo bị mất tài sản, thể hiện bản thân giàu có.

Tô Văn - Quỳnh Như