Động đất ở Syria: Chị che chắn cho em một ngày rưỡi để chờ cứu hộ

Chuyển động - Ngày đăng : 16:25, 08/02/2023

Đài CNN kể về trường hợp 2 chị em ở làng Besnaya-Bseineh (Syria) mắc kẹt dưới đống bê tông do nhà sập bởi động đất ngày 6.2.

Trong đoạn phim CNN ghi lại, người chị nói với nhân viên cứu hộ: “Xin hãy đưa con ra khỏi đây, con sẽ làm bất cứ điều gì. Con sẽ làm người hầu cho chú”. Các nhân viên cứu hộ từ chối lời đề nghị và đưa thành công 2 chị em ra ngoài sau hơn 36 giờ đồng hồ kẹt trong đống đổ nát.

Cô bé tên Mariam, nằm cùng người em tên Ilaaf trên giường. Người chị dùng tay che chắn cho em khỏi bụi cùng đất đá.

syria.jpg
Mariam che chắn cho em - Ảnh: CNN

Người cha Mustafa Zuhir Al-Sayed kể lại: “Lúc đang ngủ thì chúng tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển, đất đá bắt đầu rơi xuống. Chúng tôi kẹt dưới đống đổ nát suốt 2 ngày. Chúng tôi đã trải qua cảm giác mà tôi mong không ai phải trải qua”. Cả gia đình đọc kinh Koran và cầu nguyện thật to với hy vọng ai đó tìm ra họ.

Mọi người hò reo khi Mariam và Ilaaf được giải cứu, 2 chị em hiện ở bệnh viện.

Mỗi giờ trôi qua, hy vọng tìm thấy người sống sót lại giảm dần. Nhiệt độ lạnh giá dễ cướp đi sinh mạng của những người bị mắc kẹt.

Trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria mạnh đến 7,8 độ richter tạo ra hàng loạt dư chấn lớn. Số người chết đã lên đến gần 10.000.

Cẩm Bình