Bất ngờ với đội U.19 Tây Ninh và sự hâm mộ của khán giả chủ nhà

Góc bình luận - Ngày đăng : 20:30, 24/04/2023

Không ai ngờ một đội bóng trẻ của Tây Ninh mới tham gia giải lần đầu, lại có nỗ lực vượt lên chính mình một cách ngoạn mục như vậy trước một SHB Đà Nẵng.

Chiều nay, Tây Ninh chủ nhà gặp SHB Đà Nẵng là một trận đấu hay, nghẹt thở. Khán giả trên sân Tây Ninh khá đông. Một trái đánh đầu từ Đặng Gia Thiên (17) và cú sút xa của Đoàn Tiến Lên của đội U.19 Tây Ninh đều đẹp. Chỉ có trái phản lưới nhà của Mã Anh Hào của Tây Ninh trong tình huống mất bình tĩnh làm cho đội SHB Đà Nẵng rút ngắn tỉ số còn 1-2. Chiếc thẻ đỏ dành cho Mai Quốc Tú (20) của Đà Nẵng và chiếc thẻ vàng cho Trần Minh Hy (19) của trọng tài là chính xác, khi trận đấu nóng lên, các cầu thủ trẻ đã thiếu kiềm chế.

tayninh3.jpg
Đông đảo người hâm mộ Tây Ninh đến cổ vũ đội nhà

Không ai ngờ một đội bóng trẻ của Tây Ninh mới tham gia giải lần đầu, lại có nỗ lực vượt lên chính mình một cách ngoạn mục như vậy trước một SHB Đà Nẵng từng dẫn 1-0 ở trận đối đầu với đương kim vô địch Hà Nội trong trận đầu tiên của buổi khai mạc giải. Đó là sản phẩm của bóng trẻ: vô tư, hết mình và lăn xả.

Tôi vui mừng với những kết quả không thể lường trước được như vậy của chất trẻ trong các mùa giải U.19 và U.21.

Chiều 26.4, đội Tây Ninh lại gặp đương kim vô địch Hà Nội vào lúc 15 giờ 30. Ta xem thử có kịch tính và bất ngờ nữa hay không?

Khán giả Tây Ninh và chúng ta đang chờ. Hồi hộp lắm đây!

Nhà báo Nguyễn Công Khế