Tiệc chay miễn phí cho hơn 1 triệu khách đến dự Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực

Văn hóa - Ngày đăng : 14:33, 29/09/2024

Tại lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2024), hàng ngàn khách thập phương đã đến tham quan. Bếp ăn từ thiện đã đỏ lửa đêm ngày để nấu những suất ăn ngon miễn phí cho bà con.
Văn hóa

Tiệc chay miễn phí cho hơn 1 triệu khách đến dự Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực

Tô Văn 29/09/2024 14:33

Tại lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2024), hàng ngàn khách thập phương đã đến tham quan. Bếp ăn từ thiện đã đỏ lửa đêm ngày để nấu những suất ăn ngon miễn phí cho bà con.

Vào sáng 29.9, tại đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (TP.Rạch Giá, Kiên Giang), hàng ngàn khách thập phương nhộn nhịp đến tham quan, dâng hương, viếng bái.

Lúc này, các bếp ăn từ thiện có hàng trăm người tất bật, "luôn tay luôn chân" chuẩn bị những bữa suất cơm chay miễn phí đãi bà con.

7-kg.jpg
8-kg5.jpg
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2024), hàng ngàn khách thập phương đã đến tham quan - Ảnh: N.T

Ngoài phần lễ theo nghi thức truyền thống, phần hội đặc biệt gây ấn tượng với du khách thập phương vì tiệc chay rất nhiều món ngon. Anh Nguyễn Văn Giới (ngụ tỉnh An Giang) chia sẻ: “Lễ hội năm nay đông hơn mọi năm, bà con mình đến viếng cụ Nguyễn được phục vụ ăn, uống chu đáo tận tình”.

1-kg1.jpg
Ngoài phần lễ theo nghi thức truyền thống, phần hội đặc biệt gây ấn tượng với du khách thập phương vì tiệc chay rất nhiều món ngon - Ảnh: N.T

Chị Minh Trúc (người dân ngụ huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang), một người dân đến dự lễ hội cho biết, cứ vào dịp lễ hội chị và gia đình đều đến tham quan. Đến đây, chị và gia đình đặc biệt đều thưởng thức cơm chay, bánh xèo, bánh tét và uống nước miễn phí.

“Tại lễ hội, khách đến rất đông. Ăn uống ở đây miễn phí hết. Cứ vào bàn ngồi là có người mang ra cho mình. Món ăn đa dạng và ngon. Tôi đặc biệt thích trại bánh xèo vì vừa được xem họ đổ bánh mà còn có bàn cho mình ngồi ăn luôn", chị Trúc nói.

4-kg4.jpg
3-kg3.jpg
Các du khách ăn uống, nghỉ ngơi hoàn toàn miễn phí - Ảnh: N.T

Trong khi đó, một nhân viên Ban Bảo vệ di tích đền thờ chia sẻ: “Đây là một mô hình lễ hội độc đáo của khu vực mang tính cộng đồng rất cao, mọi người cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng hưởng thụ những thành quả lao động mà mình đã góp phần trong lễ hội và khi ốm đau được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Sau lễ giỗ, những sản vật dâng cúng của nhân dân đều được sử dụng để chia sẻ cho những người nghèo, khó khăn, các bếp ăn từ thiện trong bệnh viện, các trung tâm bảo trợ xã hội”.

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang, lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh thu hút khoảng 1 triệu lượt khách tham dự vào mỗi năm.

Đặc điểm riêng có của lễ hội là tính gắn kết cộng đồng thể hiện qua tinh thần tự giác, thiện nguyện của người dân tham gia. Hàng nghìn người đến phục vụ suốt thời gian lễ hội như dọn dẹp vệ sinh, phục vụ thức ăn, nước uống...

6-kg6.jpg
Tại thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) diễn ra Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh: V.D

Trước đó, tối 28.9, tại TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội truyền thống này.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, vào các ngày 26, 27 và 28 tháng 8 Âm lịch hằng năm, nhân dân ở các tỉnh và một số tỉnh, thành phố trong cả nước về TP.Rạch Giá, nơi có đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực để chiêm bái.

Năm 2023, Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực ở TP.Rạch Giá được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch (còn gọi là Quản Chơn, Quản Lịch), sinh năm 1838, tại Bình Nhật, huyện Cửa An, phủ Tân An (nay thuộc xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) trong một gia đình làm nghề chài lưới. Sinh thời ông là người rất tinh thông võ nghệ, am hiểu sách thánh hiền, tính tình cương trực, giàu lòng yêu nước.

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ông được tuyển chọn vào đội nông binh dưới quyền chỉ huy của lãnh binh Trương Định. Năm 1861, thực dân Pháp tấn công thành Gia Định lần thứ 2, ông tham gia bảo vệ Kỳ Hòa (Gia Định) dưới trướng Thống đốc quân Vụ đại thần Nguyễn Tri Phương. Thành Gia Định thất thủ lần thứ 2 (tháng 2.1861), ông tập hợp những người yêu nước hoạt động kháng Pháp vùng Tây Nam Bộ, gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất nặng nề.

Tiêu biểu là trận chiến dùng hỏa công đốt cháy và nhấn chìm tiểu pháo hạm Hy vọng (L’Espérance) tại vàm Nhựt Tảo, huyện Bến Lức. Sau chiến công “Hỏa hồng Nhựt Tảo”, ông được triều đình Huế phong làm Thành thủ úy Hà Tiên. Chưa kịp về Hà Tiên nhậm chức thì Hà Tiên đã bị đánh chiếm, Nguyễn Trung Trực lui về Tà Niên (nay là xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) tổ chức lực lượng tiến công tiêu diệt toàn bộ lính Pháp trú tại đồn Kiên Giang, làm chủ tỉnh lỵ trong 10 ngày.

Quân Pháp đã dồn toàn lực nhằm tiêu diệt bằng được nghĩa quân Nguyễn Trung Trực, để dập tắt tinh thần kháng chiến của nghĩa quân An Nam. Cuối cùng, quân Pháp đã bắt được ông, đem về Sài Gòn thẩm vấn, dùng chức tước, tiền tài khuyến dụ nhưng không thành công. Ngày 27.10.1868, quân Pháp đem Nguyễn Trung Trực về xử chém tại Rạch Giá, khi đó ông mới 30 tuổi.

Tô Văn