Văn hóa - Đời sống

Triển lãm của Hoàng Lê Giang: Khi flycam 'vẽ' thiên nhiên thành tranh trừu tượng

Nhật Hạ 17/08/2025 14:30

Triển lãm “Bardo - Trung giới” của Hoàng Lê Giang là lời mời gọi tha thiết, là không gian của tiềm năng và hóa thân, nơi bạn tìm thấy sự tỉnh thức, trực diện với nội tâm của mình.

Khai mạc tối 16.8 và sẽ mở cửa tự do từ ngày 18.8 tại Lotus Gallery (TP.HCM), triển lãm “Bardo - Trung giới” của Hoàng Lê Giang khiến giới yêu nghệ thuật và thiên nhiên không thể rời mắt. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh, được trao giải Đặc biệt Noirfoto Contest 2024, quy tụ hơn 30 tác phẩm phong cảnh thiên nhiên mang phong cách trừu tượng.

534797581_10162087750706409_6288915192291831010_n.jpg
Hoàng Lê Giang và những tác phẩm đấu giá cho quỹ Sống để chung tay xây nhà chống lũ cho khu vực Quảng Nam và Quảng Trị - Ảnh: Hoàng Lê Giang

Thiên nhiên hóa thân thành thi ca hình ảnh

Hoàng Lê Giang cho biết “Bardo” - theo triết lý Phật giáo Tây Tạng là trạng thái chờ giữa cái chết và tái sinh - khoảnh khắc linh hồn gặp chính mình. Và anh đưa khái niệm ấy vào thiên nhiên: từ hồ nước đổi màu, băng tan thành suối, đến ranh giới giữa đá và tuyết - mọi cảnh vật đều trong chuyển biến liên tục, không thể bắt lại lần thứ hai.

Người xem như được được dẫn vào trạng thái thi vị giữa hiện tại và vô thường, giữa ranh giới và sự tái sinh tại triển lãm “Bardo - Trung giới” của Hoàng Lê Giang - Ảnh: Bùi Đình Thăng
Người xem như được được dẫn vào trạng thái thi vị giữa hiện tại và vô thường, giữa ranh giới và sự tái sinh tại triển lãm “Bardo - Trung giới” của Hoàng Lê Giang - Ảnh: Bùi Đình Thăng

Không gian triển lãm như một bản giao hưởng trầm lắng giữa ánh sáng và gió, trân trọng khoảnh khắc mong manh mà có sức ám ảnh sâu sắc: bờ hồ nơi nước chạm đất, suối băng tan, hạt muối kết tinh… Những thứ “đang tan chảy” ấy trong ảnh không chỉ là cảnh, mà là hơi thở, là khoảnh khắc vô thường của tự nhiên.

527897031_10162041912436409_7903777762695198050_n.jpg
Ho

Bardo không chỉ là triết lý về cái chết, mà là kim chỉ nam cho người đang sống.
Bài học lớn nhất mà nó trao tặng chính là sự vô thường và chuyển giao - nhắc ta rằng chẳng có gì bất biến, vạn vật luôn trôi chảy trong vòng sinh - diệt.
Khi hiểu về Bardo, ta học cách:
Sống tỉnh thức: Mỗi khoảnh khắc trở nên vô giá, bởi tất cả chỉ là một đoạn chuyển giao.
Làm bạn với đổi thay: Mất mát hay tan vỡ không còn là thất bại, mà là một cõi Bardo khác - nơi tiềm năng và sự tái sinh bắt đầu.
Đối diện với chính tâm mình: Những gì ta gieo trong đời - sân hận hay từ bi, vô minh hay trí tuệ - đều sẽ định hình thực tại của ta trong từng lần chuyển giao.
Sau cùng, Bardo là một lời mời gọi tỉnh thức. Không ở một kiếp sau xa xôi, mà ngay tại đây và ngay bây giờ, trong chính cõi trung gian vô thường nhưng rực rỡ, mà ta vẫn gọi là cuộc đời.

Hoàng Lê Giang

Chụp ít, suy ngẫm nhiều

Không chạy theo số lượng, Giang chỉ chọn chụp khi cảm thấy “thực sự cần thiết”. Anh chia sẻ từng chuyến đi kéo dài khoảng 2 tuần, chụp chỉ khoảng 2.000 tấm ảnh - vì anh hỏi mình: “Mình sẽ giữ lại nó để làm gì sau 20 năm”.

Phương pháp của Giang đơn giản nhưng tinh tế: ban ngày chụp, ban đêm xem lại và xóa các tấm không cần thiết. Anh quản lý ảnh theo chuyến đi, nhớ rõ từng khoảnh khắc để dễ dàng tìm lại khi cần.

534434071_10162085703466409_2073526477448204045_n.jpg
Mỗi tác phẩm nhỏ đều là phiên bản giới hạn, được đánh số cẩn thận. Với các tác phẩm khổ lớn, số lượng ít, như một lời cam kết về giá trị nghệ thuật - Ảnh: Hoàng Lê Giang

Flycam biến cảnh thiên nhiên thành tranh trừu tượng

Hoàng Lê Giang cho biết, anh chụp ảnh bằng flycam khoảng 5 năm gần đây. Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại cảnh vật mà còn là nhịp thở của khoảnh khắc không thể chụp lại lần hai.

Nhiều ảnh trong triển lãm được chụp từ flycam ở cao độ 500 - 1.000m. Từ độ cao ấy, cảnh thiên nhiên hiện lên như tranh sơn mài - màu sắc loang, đường nét địa chất nhô lên mạnh mẽ, không còn là ảnh chụp đơn thuần mà là nghệ thuật trừu tượng sống động

Hoàng Lê Giang không bị giới hạn bởi thiết bị nào - từ máy compact, drone đến máy medium format - vì với anh, cảm xúc và cách kể chuyện mới là điều cốt lõi.

533685834_4363107417256379_3502167922484541006_n.jpg
Yếu tố nước xuất hiện xuyên suốt trong toàn bộ tác phẩm lần này của Hoàng Lê Giang - Ảnh: Bùi Đình Thăng

Giao thoa nghệ thuật, giao lưu tinh thần

Theo Hoàng Lê Giang, một yếu tố xuất hiện thường xuyên trong bộ tác phẩm lần này chính là nguyên tố nước. Nước là nguồn gốc cuộc sống, là một điều kỳ diệu của Trái đất, tuy nhiên đôi khi thiên nhiên cũng giận dữ và nước trở thành một mối hiểm nguy. Chính vì vậy, trong các tác phẩm của anh đều có sự xuất hiện của nước.

Triển lãm còn mở rộng bằng hai buổi tọa đàm sâu sắc với chủ đề “Linh hồn của không gian” (ngày 23.8) và “Chia sẻ về Noirfoto Contest & Bardo” (ngày 30.8) - nơi nghệ thuật nhiếp ảnh kết nối với kiến trúc, sáng tạo và trải nghiệm cá nhân của Hoàng Lê Giang.

Đặc biệt, Hoàng Lê Giang cho biết có 3 tác phẩm sẽ được đấu giá để hỗ trợ quỹ xây dựng 40 căn nhà chống lũ cho người dân miền Trung (Quảng Nam, Quảng Trị), thêm chiều sâu cộng đồng cho triển lãm.

534836380_4363107010589753_8611797550281844986_n.jpg
Một tác phẩm của Hoàng Lê Giang được chụp từ flycam - Ảnh: Bùi Đình Thăng

Một hành trình “giữa khoảng lặng”

Sinh năm 1988, Hoàng Lê Giang đã từng đi qua hơn 50 quốc gia, từ Bắc Cực đến Sahara, Himalayas đến Iceland - nhưng trong “Bardo”, anh dừng lại ở những khoảnh khắc chuyển giao, cái nhìn trung gian giữa hiện hữu và vô thường. Anh cho rằng triển lãm này là cây cầu kết nối giữa quá khứ và tương lai sáng tác của chính mình.

533513003_10162972006152158_6787892359435028338_n.jpg
“Bardo - Trung giới” không đơn thuần là ảnh, mà là không gian để chiêm nghiệm sự mỏng manh và vĩnh hằng của thiên nhiên - Ảnh: Myan Phạm

Triển lãm “Bardo - Trung giới” không đơn thuần là ảnh, mà là không gian để chiêm nghiệm sự mỏng manh và vĩnh hằng của thiên nhiên. Qua góc nhìn giàu cảm xúc và góc chụp bằng công nghệ flycam của Hoàng Lê Giang, người xem như được được dẫn vào trạng thái thi vị giữa hiện tại và vô thường, giữa ranh giới và sự tái sinh.

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 18 - 31.8, từ 9 - 18 giờ tại Lotus Gallery, KCX Tân Thuận, TP.HCM.

Nhật Hạ