Văn hóa - Đời sống

Khoảnh khắc trùng phùng của hai dịp lễ lớn

Minh Ngọc 01/09/2025 12:23

Trùng hợp thay, mùa Vu Lan, “miền lắng đọng” của lòng hiếu hạnh năm nay lại khởi đầu đúng vào dịp Quốc khánh 2/9 – “ngày hội non sông”.

Sự giao thoa kỳ diệu
Sự giao thoa kỳ diệu

Trong niềm vui mừng đất nước độc lập, sum vầy, du khách thập phương lại càng cảm nhận rõ sự thiêng liêng khi được hành hương lên Núi Cấm, An Giang, để tri ân đấng sinh thành và tìm về suối nguồn bình an.

Sự giao thoa kỳ diệu ấy khiến hành trình đến Núi Cấm không chỉ là chuyến đi tâm linh, mà còn là cuộc trở về đầy ý nghĩa: vừa hòa chung không khí lễ hội quốc gia, vừa sống trọn tinh thần báo hiếu muôn đời. Người ta thường nói: “Một chuyến đi, trọn đôi ý nghĩa, và với mùa lễ năm nay, Núi Cấm chính là điểm hẹn dung hòa cả hai.

Từ ngàn đời, Núi Cấm đã là trung tâm tín ngưỡng bậc nhất miền Tây. Những ngôi chùa linh thiêng như chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, cùng tượng Phật Di Lặc uy nghi sừng sững giữa trời mây, trở thành biểu tượng của niềm tin, phước lành và sự che chở. Mỗi dịp Vu Lan, từng đoàn người lại nườm nượp lên núi, tay cầm nhang đèn, lòng dâng niềm thành kính.

Vu Lan nơi đây thấm đẫm đạo hiếu. Người con cài lên ngực đóa hoa hồng để nhớ ơn cha mẹ. Bông hồng đỏ cho ai còn mẹ, bông hồng trắng cho ai đã mất mẹ. Nhỏ bé thôi, nhưng ẩn chứa cả trời thương nhớ. Đứng trước Phật đài uy nghi, giữa tiếng chuông ngân vang, lời kinh trầm mặc, người hành hương như gột rửa ưu phiền, học cách trân trọng hiện tại, yêu thương nhiều hơn.

Không gian thiên nhiên khiến cho sự linh thiêng thêm phần trọn vẹn. Núi non trập trùng, mây trắng bảng lảng, hồ Thủy Liêm lặng soi bóng núi, từng hơi thở trong lành như một “nốt thiền định, từng bước chân hành hương như một bước trở về chính mình.

Hoàng hôn nhuộm hồng một góc trời thơ
Hoàng hôn nhuộm hồng một góc trời thơ.

Đặc biệt, khi màn đêm buông xuống, lễ thả hoa đăng nơi hồ sáng rực trong hàng ngàn ánh nến. Mỗi hoa đăng là một lời nguyện: cha mẹ an khang, gia đình hòa thuận, bá tánh yên vui.

Điều đáng quý là trong dịp lễ 2/9, du khách đến Núi Cấm không chỉ được trải nghiệm hành hương mùa Vu Lan, mà còn có thể tận hưởng không khí hội hè nơi miền non nước. Sau giờ lễ chùa, bạn có thể dạo quanh Công viên nước Thanh Long, thưởng thức ẩm thực tại các gian hàng bánh dân gian, hay đơn giản là ngắm nhìn hoàng hôn trên đỉnh núi – nơi bầu trời khoác lên sắc đỏ rực rỡ như chính màu cờ Tổ quốc. Đó là sự kết hợp hài hòa: một bên là sự an yên của cõi Phật, một bên là niềm vui sum vầy, đoàn viên trong ngày hội non sông.

Núi Cấm, trong mùa Vu Lan trùng với lễ 2/9, trở thành chốn giao thoa tuyệt đẹp giữa tâm linh – thiên nhiên – lễ hội. Người ta đến để dâng hương báo hiếu, nhưng cũng để cảm nhận niềm hạnh phúc giản dị khi được cùng gia đình quây quần, vừa đi lễ chùa, vừa vui chơi, vừa hòa mình vào dòng chảy lễ hội của đất nước.

Bay giữa tầng không cùng cáp treo Núi Cấm
Bay giữa tầng không cùng cáp treo Núi Cấm

Vu Lan là mùa tri ân, Quốc khánh là ngày tự hào. Và Núi Cấm, giữa “khoảnh khắc trùng phùng của hai ý nghĩa lớn lao ấy, đã trở thành điểm đến trọn vẹn cho tâm hồn và trái tim. Hành hương mùa Vu Lan năm nay, hãy để bước chân bạn dẫn về Núi Cấm – nơi bạn sẽ tìm thấy không chỉ phước lành cho cha mẹ, mà còn tìm thấy bình an, yêu thương và niềm tin tươi sáng vào tương lai.

Minh Ngọc