Cộng đồng

Thót tim cảnh sản phụ vượt lũ: Bám tay chiến sĩ dân quân đi trên cầu tre giữa dòng nước xiết

Phú Ninh 01/11/2025 19:40

Trên cây cầu tre chỉ vừa một bàn chân đặt, cách dòng nước xiết vài cm, lực lượng quân sự xã Phước Chánh (TP.Đà Nẵng) và người dân địa phương đã dìu một sản phụ vượt qua lũ dữ an toàn sáng 1.11.2025.

Theo ông Hồ Văn Thiện - Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng, khoảng 8 giờ sáng, lực lượng trực chiến phát hiện thông tin trên mạng xã hội về một sản phụ bị kẹt khi đang tìm cách vượt lũ ra quốc lộ. “Sáng nay khoảng 8 giờ, chúng tôi theo dõi trên mạng xã hội thì thấy có một tài khoản đăng thông tin có một sản phụ đang đi từ Phước Lộc cũ, bây giờ là Phước Thạnh. Nhận được tin, lực lượng quân sự xã đã nhanh chóng lên đường hỗ trợ”, ông Thiện chia sẻ.

Tuy nhiên, khi đến địa phận xã Phước Chánh, lực lượng cứu hộ không tìm thấy người cần cứu. Không bỏ cuộc, đội quân sự tiếp tục dò tìm và phát hiện sản phụ mắc kẹt phía suối Đà Lạt, ranh giới giữa Phước Thành và Phước Chánh, nơi nước lũ dâng cao và chảy siết.

Đi cùng sản phụ có ông Hồ Văn Thiện - Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Chánh và các đồng chí dân quân
Đi cùng sản phụ có ông Hồ Văn Thiện - Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Chánh và các đồng chí dân quân

Không có cầu kiên cố, người dân hai bên suối cùng lực lượng chức năng đã dựng gấp một chiếc cầu tre chỉ là hai thân cây làm trụ, được cố định bằng dây rừng. Cầu hẹp, trơn, tay vịn bằng tre, dưới chân nước lũ cuồn cuộn. Bốn người lính và người nhà sản phụ bám dây, dìu sản phụ từng bước qua dòng lũ.

Chiếc cầu dựng tạm để đưa sản phụ qua vùng sạt lở
Chiếc cầu dựng tạm để đưa sản phụ qua vùng sạt lở

Sản phụ là chị Đinh Thị Khuyên (sinh năm 1998), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Phước Lộc. Sau khi vượt suối, chị được đưa đến Trạm Y tế xã Phước Chánh chăm sóc. Hiện sức khỏe ổn định.

Lực lượng chức năng lựa chọn vị trí đặt chiếc cầu tạm, dù là vị trí an toàn nhất nhưng dòng nước vẫn đang chảy rất xiếc
Lực lượng chức năng lựa chọn vị trí đặt chiếc cầu tạm, dù là vị trí an toàn nhất nhưng dòng nước vẫn đang chảy rất xiếc

Miền núi phía Tây Đà Nẵng những ngày qua liên tiếp mưa lớn, nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn cho người dân. Ca giải cứu chị Khuyên là một trong những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng địa phương để đảm bảo an toàn cho người dân vùng lũ.

Phú Ninh