Vụ lợn nhiễm bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: Làn sóng tẩy chay lan rộng
Dư luận cả nước đang rúng động trước thông tin hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
Thị trường miền Bắc: Làn sóng tẩy chay lan rộng
Trong những ngày đầu năm 2026, dư luận cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc, rúng động trước thông tin hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi (ASF) được phát hiện tại kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco). Vụ việc không chỉ bóc trần một đường dây "phù phép" thịt bệnh tinh vi mà còn đẩy một trong những thương hiệu thực phẩm lâu đời nhất Việt Nam vào một cuộc khủng hoảng diện rộng.
Sáng ngày 7.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã bất ngờ đột kích kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại phố Lê Lai. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một khối lượng thịt lợn khổng lồ đang trong quá trình sơ chế và lưu kho.

Tổng cộng 120,4 tấn thịt lợn các loại. Kết quả kiểm nghiệm nhanh ngay tại hiện trường cho thấy toàn bộ số thịt này đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi (ASF). Đáng sợ hơn, nhiều lô thịt đã có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.
Cơ quan điều tra xác định khoảng 2 tấn thịt nhiễm bệnh đã vượt qua khâu kiểm soát đầu vào, được đưa vào dây chuyền sản xuất và chế biến thành các sản phẩm pate, thịt hộp thành phẩm.
Liên quan đến vụ việc, Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Trong đó, ông Bùi Đức Trọng (SN 1979) được xác định là mắt xích quan trọng trong việc thu gom thịt lợn chết, lợn bệnh từ các vùng dịch ở Hưng Yên, Thái Bình rồi hợp thức hóa giấy tờ để đưa vào nhà máy.
Sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long, đặc biệt là dòng Pate Cột Đèn Hải Phòng, từ lâu đã là "món ăn quốc dân" trên bàn ăn của nhiều gia đình ở miền Bắc. Chính vì vậy, thông tin thịt bệnh đã khiến thị trường phản ứng dữ dội.
Ngay sau khi thông báo của cơ quan chức năng được phát đi, các hệ thống bán lẻ lớn tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh như WinMart, Go!, Co.op Mart đã lập tức thông báo tạm dừng kinh doanh toàn bộ các sản phẩm của Halong Canfoco.
"Chúng tôi không chỉ thu hồi lô hàng nghi vấn mà đình chỉ toàn bộ danh mục sản phẩm của nhà cung cấp này cho đến khi có kết luận cuối cùng để bảo vệ sức khỏe khách hàng", đại diện một hệ thống siêu thị lớn chia sẻ.
Tại các chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa, doanh số các mặt hàng đồ hộp sụt giảm thê thảm. Trên các diễn đàn mạng xã hội, làn sóng tẩy chay diễn ra mạnh mẽ. Người tiêu dùng đặt dấu hỏi lớn: Tại sao một doanh nghiệp đạt chứng chỉ ISO 22000 và FSSC 22000 như Hạ Long lại để "lọt lưới" hơn 120 tấn thịt bệnh?

Chị Hoàng Lan - Chủ một đại lý thực phẩm lớn tại Hải Phòng - chia sẻ: "Ngay khi báo chí đưa tin về vụ việc tại kho Lê Lai, điện thoại của tôi cháy máy. Không phải khách gọi đặt hàng mà là khách đòi trả lại hàng đã mua trước đó. Dù phía công ty nói là đang điều tra nhưng tôi đã chủ động dọn toàn bộ pate và thịt hộp của Hạ Long xuống khỏi kệ ngay lập tức. Làm nghề bán thực phẩm này cái tâm là quan trọng nhất, mình không thể vì tiếc số vốn tồn kho mà bán đồ nghi vấn cho hàng xóm láng giềng được. Từ sáng đến giờ, doanh số đồ hộp nói chung sụt giảm hẳn, vì người dân giờ thấy hộp sắt là họ sợ".
Hay anh Nguyễn Đức Hùng - Chủ cửa hàng tạp hóa tại khu vực Thanh Xuân, Hà Nội - kể rằng: "Thương hiệu Hạ Long xưa nay vốn là 'bảo chứng' cho chất lượng ở miền Bắc. Nhưng sau vụ này, tôi nghĩ phải mất rất lâu họ mới quay lại kệ hàng được. Khách vào mua giờ họ hỏi rất kỹ: 'Thịt này lấy ở đâu?', 'Có giấy kiểm dịch không?'. Một cửa hàng nhỏ như tôi cũng bị vạ lây vì niềm tin của người mua bị lung lay mạnh".
Dù phía công ty đã lên tiếng giải trình rằng 9 đối tượng bị bắt không phải nhân sự của công ty và họ chỉ là "nạn nhân" của nhà cung cấp, nhưng lời giải thích này dường như chưa đủ để xoa dịu dư luận khi thực tế 2 tấn thịt bệnh đã được đóng hộp thành phẩm.
Về phía người tiêu dùng, phần lớn là thấy lo ngại sau vụ việc. Chị Minh Thư (Ba Đình, Hà Nội) - nhân viên văn phòng cho biết: "Gia đình tôi vốn rất thích Pate Hạ Long vì hương vị đặc trưng, sáng nào cũng mua cho con ăn với bánh mì trước khi đi học. Đọc tin xong tôi rụng rời tay chân, nghĩ đến việc hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh mà thấy ghê người. Không biết những hộp mình đã ăn từ tuần trước, tháng trước có nguồn gốc từ đâu? Điều khiến tôi phẫn nộ nhất là một công ty lớn, có truyền thống lâu đời mà lại quản lý lỏng lẻo để thịt dịch tả lọt vào quy trình sản xuất. Từ nay chắc tôi sẽ tự làm pate tại nhà chứ không dám tin vào đồ hộp nữa".
Thị trường chứng khoán: Cổ phiếu CAN "lau sàn"
Trên sàn HNX, cổ phiếu CAN của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã trải qua những phiên giao dịch "đen tối" nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngay trong phiên giao dịch ngày 8.1, sau khi thông tin khởi tố được công bố, cổ phiếu CAN đã lập tức giảm kịch sàn (10%), chốt phiên ở mức 27.900 đồng/cổ phiếu với tình trạng "trắng bên mua".

Chỉ trong 2 phiên, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đã bị thổi bay hàng chục tỷ đồng. Các nhà đầu tư lo ngại về khả năng doanh nghiệp phải đối mặt với các khoản phạt hành chính khổng lồ, bồi thường dân sự và đặc biệt là rủi ro bị đình chỉ hoạt động sản xuất.
Trước đó, Canfoco vừa mới ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 9 tháng đầu năm 2025 với mức lãi ròng hơn 11 tỉ đồng (sau một năm 2024 thua lỗ). Tuy nhiên, bê bối này được dự báo sẽ quét sạch thành quả phục hồi và đẩy doanh nghiệp vào tình trạng lỗ nặng trong quý 1/2026.
Có thể thấy, vụ việc tại Đồ hộp Hạ Long là một lời cảnh tỉnh về quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm lớn.
Dịch tả lợn châu Phi là dịch bệnh nguy hiểm với ngành chăn nuôi. Việc để một số lượng thịt lớn dương tính với ASF vào kho cho thấy quy trình xét nghiệm nhanh và kiểm soát thú y tại nhà máy có vấn đề nghiêm trọng.