Mẹ mắc ung thư, ‘Thị hậu TVB’ Xa Thi Mạn lập di chúc ở tuổi 50
Ở tuổi 50, “Thị hậu TVB” Xa Thi Mạn không chỉ gây chú ý với khối tài sản ước khoảng 600 tỉ đồng, cô chăm sóc mẹ mắc ung thư, sống hiếu thảo và đã sớm lập di chúc.
Tại Lễ trao giải TVB 2025, với vai Văn Huệ Tâm trong phim Nữ hoàng tin tức 2, Xa Thi Mạn đã đăng quang Thị hậu - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tiếp tục phá kỷ lục cá nhân khi lần thứ 4 giành được danh hiệu này.

4 lần đoạt giải Thị hậu - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
Xa Thi Mạn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1997 và giành giải Á hậu 2. Năm 1998, cô ký hợp đồng với TVB và chính thức bước chân vào làng giải trí, được lăng xê, liên tục đảm nhận vai nữ chính trong các bộ phim như Tuyết sơn phi hồ, Hồ sơ trinh sát IV...
Tuy nhiên, giai đoạn đầu sự nghiệp, cô từng phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích gay gắt từ dư luận. Giọng thoại của cô bị chê là “giọng gà con”, cao và chói tai, diễn xuất bị đánh giá là thiếu chiều sâu và cảm xúc. Thậm chí, cô từng bị trợ lý đạo diễn chửi mắng thô tục và ném kịch bản vào người.
May mắn là Xa Thi Mạn không bỏ cuộc. Sau đó, cô liên tiếp tạo nên nhiều vai diễn kinh điển. Năm 2000, vai Chúc Quân Hảo trong Đường về hạnh phúc được khán giả vô cùng yêu thích, giúp cô thoát khỏi giai đoạn khó khăn ban đầu. Năm sau, với phim Hương đồng gió nội, cô đoạt giải Nhân vật truyền hình được yêu thích nhất năm 2001.
Đến năm 2004, vai phản diện Nhĩ Thuần trong Thâm cung nội chiến giúp tên tuổi cô vụt sáng. Năm 2006, cô lần đầu đăng quang Thị hậu - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Phụng Hoàng lâu. Đến năm 2014, vai Đinh Tỷ trong Sứ đồ hành giả để lại ấn tượng sâu sắc, nhân vật có chiều sâu và đa diện, giúp cô lần thứ hai giành danh hiệu Thị hậu, đưa sự nghiệp lên đỉnh cao mới.
Năm 2011, Xa Thi Mạn chuyển trọng tâm sự nghiệp sang thị trường Trung Quốc đại lục, nhưng phải đến năm 2018 cô mới thực sự bùng nổ với vai Nhàn Phi trong Diên hy công lược. Bộ phim đạt lượng xem khủng tại Trung Quốc, giúp tên tuổi cô nổi tiếng rộng khắp châu Á.
Năm 2023, Xa Thi Mạn được mời quay về màn ảnh nhỏ TVB. Với vai nhà báo Văn Huệ Tâm trong 2 phần của Nữ hoàng tin tức, cô 2 năm liền đăng quang Thị hậu, lập kỷ lục nữ diễn viên 4 lần đoạt danh hiệu cao quý này.

Sở hữu khối tài sản gần 600 tỉ đồng
Giống như đa số người Hong Kong, Xa Thi Mạn cũng rất thích đầu tư bất động sản. Theo truyền thông đưa tin, hiện cô sở hữu các bất động sản trải khắp Hong Kong, ít nhất nắm trong tay năm căn, tổng giá trị thị trường vượt 180 triệu đô HK, khoảng gần 580 tỉ đồng.
Năm bất động sản của Xa Thi Mạn, phần lớn được dùng cho đầu tư dài hạn, chủ yếu để cho thuê. Trong đó có một căn tầng thấp tại khu Hưng Ngự Môn, Hồng Khám, được cô mua vào năm 2012 với giá 7,86 triệu đô HK, hiện nay giá trị thị trường đã vượt mốc 10 triệu đô. Đây là bất động sản được cô mua sớm nhất và cũng là căn nắm giữ lâu nhất.
Năm 2013, cô tiếp tục chi 39,88 triệu đô HK để mua một căn hộ tầng trung, diện tích 140m2, tại khu Kỷ Vân Phong ở Happy Valley. Bất động sản này cho thuê, hiện giá trị thị trường thấp hơn một chút so với giá mua ban đầu, nhưng vẫn trên 35 triệu. Ngoài ra, năm 2016, Xa Thi Mạn mua thêm một căn hộ nhỏ tầng cao tại Hà Văn Điền với giá 14,06 triệu đô, cũng để cho thuê.
Để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ, năm 2015 cô đã chi 35 triệu đô HK mua một cặp nhà độc lập liền kề tại làng Nam Sơn, Tây Cống. Một căn được tặng cho mẹ và anh trai, căn còn lại dùng làm nơi ở của bản thân. Sau mười năm, giá nhà đã tăng gấp đôi, ít nhất cũng trên 70 triệu đô. Ngoài ra, Xa Thi Mạn còn có một căn hộ cao cấp ở North Point, do người thân chuyển nhượng vào năm 2024, với giá 30 triệu đô.
Người con hiếu thảo
Xa Thi Mạn luôn nổi tiếng là người con hiếu thảo trong giới giải trí, hết mực yêu thương và chăm sóc mẹ. Dù đang bận rộn với công việc đóng phim, quảng bá phim hay hoạt động thương mại, đến ngày sinh của mẹ, cô đều không quên. Hôm sinh nhật của bà vào cuối năm ngoái, cô đã gửi cho người thân thương nhất của mình những lời cảm động vì bà đang chống chọi với căn bệnh ung thư.
Xa Thi Mạn viết trên trang cá nhân: “Mẹ yêu của con, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ! Hôm qua lúc cùng mẹ cắt bánh kem, nhìn mẹ cười híp mắt mà con mềm lòng luôn. Trên đời điều lãng mạn xa xỉ nhất không phải là nhận được bao nhiêu hoa hay quà, mà là có người tình nguyện dành trọn cả cuộc đời để yêu thương và bảo vệ chúng ta. Mẹ à, con biết ơn vì có mẹ!”.

Sớm lập di chúc
Gần đây, khi nói về việc nhiều bậc tiền bối lần lượt qua đời - trong đó có “người cha tinh thần” Hứa Thiệu Hùng, Xa Thi Mạn chia sẻ rằng cô bắt đầu nhìn nhận chuyện sinh tử theo cách khác.
Cô tâm sự: “Tôi hiểu rằng sinh - lão - bệnh - tử là điều không ai tránh được. Nhưng chính vì vậy mà tôi phải sống tích cực hơn, muốn làm nhiều điều có ích và khiến bản thân cảm thấy mãn nguyện, vì cuộc sống vốn rất ngắn”.
Xa Thi Mạn cũng thẳng thắn cho biết cô đã lập di chúc: “Tôi mới lập gần đây thôi. Cả đời kiếm tiền cực khổ, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không muốn công sức ấy bị bỏ phí. Tôi muốn mọi thứ được phân chia đúng theo ý mình”.
Trong vài năm trở lại đây, Xa Thi Mạn giảm một nửa khối lượng công việc để dành nhiều thời gian cho gia đình. Dù đến giờ chưa kết hôn hay sinh con, Xa Thi Mạn nói cô không còn bận lòng về chuyện này: “Nhìn bạn bè có con, tôi biết họ hạnh phúc lắm, nhưng thời gian, công sức và thể lực họ phải bỏ ra quá lớn - thậm chí còn mệt hơn đóng phim. Tôi nghĩ, điều đó không dành cho mình”.