Mùa Xuân với màu áo Cảnh sát Giao thông
Hiếm năm, mùa Xuân đến trước Tết Nhất (Tết Nguyên đán) như năm nay, đó là 1 điều tốt lành.
Đi đường mùa Xuân, chúng ta thấy hoa Đào phổ biến ở miền Bắc. Hoa Mai (phổ biến) ở miền Nam. Và có thể thấy màu áo Vàng Cảnh sát Giao thông (CSGT); “cộng” với màu 2 loại hoa này thật hài hoà, với gam màu thích hợp.
Đặc biệt, màu áo Vàng do Bác Hồ chọn cho Công an từ xa xưa. Đến hiện nay duy nhất CSGT được mặc màu áo này. Đó là 1 vinh dự, tự hào đối với lực lượng CSGT.

Đã thế, mùa Xuân này, lực lượng CSGT có kỷ niệm 80 năm, ngày truyền thống vẻ vang: 21.2.1946-21.2.2026.
Tết Nhất (2026) đã đến, lực lượng CSGT lại càng tập trung bận rộn (từ trước, trong và sau Tết), với công vụ bảo đảm an toàn giao thông; góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội tươi đẹp của chúng ta.
Trở lại màu áo Vàng, dư luận vui trong Nhân Dân ví nó như “bình rượu”. Còn phẩm chất đạo đức và sự tinh thông nghiệp vụ của cán bộ, chiến sỹ CSGT như “rượu”. Hình thức “bình” đã “ngon” rồi; thì “rượu” lại càng phải “ngon” hơn.
Đơn cử cụ thể số cán bộ, chiến sỹ CSGT ra đường tuần tra kiểm soát, sẽ thấm nhuần mục đích chính là để ngăn ngừa người vi phạm Luật Giao thông; chứ không phải là để phạt được thật nhiều tiền (của những người vi phạm Luật Giao thông). Tất nhiên, không loại trừ các tội phạm vận chuyển ma tuý, hàng quốc cấm…
Tôi được biết, thời Liên Xô xưa kia, cũng đã huấn luyện, đào tạo lực lượng CSGT của họ thấm nhuần rất sâu sắc mục đích chính-khi được cắt cử ra đường tuần tra kiểm soát-“pa tum” như nêu trên.
Ngoài ra, họ cho rằng nếu người chết do tai nạn giao thông-là 1 điều bất hạnh. Nhưng nếu người chết ấy là 1 đứa trẻ, thì điều bất hạnh nhân đôi…

Trở lại Việt Nam chúng ta, vừa có CSGT ra đường tuần tra kiểm soát và “phạt nóng”; vừa có CSGT (làm việc tại trụ sở) theo dõi camera và dùng AI phát hiện, “phạt nguội” người vi phạm Luật Giao thông.
Riêng biện pháp “phạt nguội” đã có hiệu quả rất cao trong công vụ bảo đảm an toàn giao thông. Đa số người đi đường đã tự giác chấp hành Luật Giao thông trên đường trường và trong các thành phố, đô thị.
Song, tôi cho rằng dù “phạt nóng” hay “phạt nguội”, CSGT vẫn sẽ thấm nhuần mục đích chính của công vụ tuần tra kiểm soát (nêu ở phần trên), để góp phần cho “bình” và “rượu” đều “ngon”. Mùa Xuân với màu áo CSGT tươi đẹp trong xã hội tươi đẹp, của chúng ta.